uh quan trọng chọn lĩnh vực nữa, gặp mảng khó ko có khách sếp méo mặt mà mình thì đen mặt, mảng này cuối năm thì ko lo, với lại phát triển thêm marketing email. facbook group vào đăng loạn xị lên kiếm khách vãng lai,
Vâng, em cũng thấy vậy, làm seo với em như kiểu ăn xổi ở thì ấy, chẳng biết trụ đến bao giờ, thôi đến đâu hay đến đó vậy ạ.
Đồng nghiệp cũ đây rồi, hehe Chị lại tính nhảy việc nữa rồi à? Em dạo này sức ì nó lớn, chẳng muốn nhảy gì cả, vì môi trường làm việc cũng thoải mái, chỉ là chẳng học hỏi được gì. có tháng vừa rồi tự dưng được thêm 2,2tr tiền 1 cửa, không thì đói nhăn răng chị ạ
lương vậy là ổn rồi mà bạn... chứ bây giờ thấy nhiều nơi nợ lương, quỵt lương lắm ý....còn sinh viên ra trường khó xin việc lắm...
ôi bên topic kia họ kiếm 30-40tr/ tháng mn ạ, mình cố lấy chục thôi ăn tiêu còn dư ít dưỡng già hị hị
họ kiếm nhiều vậy, mình lo con cái ăn học nên chỉ dám làm cv nhàn nhàn mn à, chứ cứ sáng tối đi làm thì khổ con lắm
Cứ 3 năm bên mình mới mới được tăng lương 1 lần mà mãi 4 năm rồi vẫn chưa được tăng lương, buồn quá đi ah
Em làm được gần 2 năm với vị trí kinh doanh ngân hàng chưa nếm được mùi tăng lương là gì ) làm rồi không thấy khả quan càng ngày càng ì đi. Rồi cuối cùng em quyết định nghỉ mặc dù là cũng gần tết rồi, nhưng thôi nghỉ sớm tìm kiếm cơ hội khác còn hơn.
làm tận 3 năm mới tăng mà tăng được vài trăm chắc khóc thét nhưng chắc lương cứng cũng cao, cty cũ mình 3 tháng tăng 1 lần mỗi lần đc 100 hị hị
bên ngân hàng mà kinh doanh chắc lương cứng ít thôi chứ chỉ hoa hồng cao hả, nhưng nghe bảo thưởng cao, thưởng mà cao chả cần lương ý chứ
mèn ơi, em mới đi làm tính đến têt mới được 3 tháng nghe đâu không có thưởng, hoặc thưởng vài trăm thôi nghe nản. không biết tết này đi chợ mua gì cho mẹ, cho nhà đây chứ chưa nói bản thân