Các chị ơi, cuối năm đi đâu cũng tổng kết, nên chồng e cứ nhậu nhẹt suốt. Ngày nào về đến nhà cũng say đi không vững nữa mà lại toàn tự đi xe về nên e lo quá. Nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi thì chồng em cứ bảo công việc ko chối được ( Cuối năm rồi, giao thông đi lại nguy hiểm, ngày nào đọc báo, xem ti vi cũng thấy tai nạn mà chồng em cứ thế e lo lắm các chị ạ. Giờ em phải làm thế nào??
Ðề: Cuối năm chồng e nhậu nhẹt suốt ngày, phải làm sao? Chị phải dặn chồng chị cẩn thận đấy, TNGT bây giờ ko chừa ai đâu. Đau đớn lắm
Ðề: Cuối năm chồng e nhậu nhẹt suốt ngày, phải làm sao? Xin số bạn đồng nghiệp rồi bảo tay đó gọi taxi cho chồng
Ðề: Cuối năm chồng e nhậu nhẹt suốt ngày, phải làm sao? chả những thế còn hao hụt kinh tế, ghét nhậu nhẹt
Ðề: Cuối năm chồng e nhậu nhẹt suốt ngày, phải làm sao? Đàn ông mà, nhất là cuối năm thì nhậu nhẹt không tránh khỏi, e nghĩ bác khuyên chồng là nếu say thì đi taxi cho chắc chứ tự đi xe trong tình trạng đấy thì nguy hiểm lắm
Ðề: Cuối năm chồng e nhậu nhẹt suốt ngày, phải làm sao? Em nghĩ là nên bỏ ah, con trai đàn ông gì mà nhậu nhẹt
Ðề: Cuối năm chồng e nhậu nhẹt suốt ngày, phải làm sao? Nói bỏ sao dc b, dù k muốn nhưng vì công việc - xa giao nên phải đi chứ. Các Chị cũng phải thông cảm cho cánh đàn ông chúng e, chỉ là cố gắng hạn chế tối đa uống, say k đi dc thì nhờ đồng nghiệp đưa về
Ðề: Cuối năm chồng e nhậu nhẹt suốt ngày, phải làm sao? điều này khó tránh với những ông cần giao tiếp rộng để làm ăn
Ðề: Cuối năm chồng e nhậu nhẹt suốt ngày, phải làm sao? có dịp cuối năm, công ty, cơ quan, tổ, nhóm hay tổng kết mà mẹ nó, nên nhậu nhẹt vài bữa cũng không sao mà, quan trọng là tính cách không như thế là được
Ðề: Cuối năm chồng e nhậu nhẹt suốt ngày, phải làm sao? Cuối năm tổng kết, gặp mặt... nên thời điểm này nhậu nhẹt hơi nhiều. Nên bảo chồng hãy uống ít thôi
Ðề: Cuối năm chồng e nhậu nhẹt suốt ngày, phải làm sao? chẳng ông nào bỏ được đâu mn ak! hic, bỏ được thì lại quá tốt, còn cuối năm, chuyện nhậu nhẹt là chuyện thường rồi, nhà em cũng cứ 11 12jh mới về, đi xe về mà mình lắm, bảo nhờ đồng nghiệp đưa về thì k nghe, giừo cũng chẳng bt làm sao
Ðề: Cuối năm chồng e nhậu nhẹt suốt ngày, phải làm sao? Nhà em đây sống chung với lũ. Nhiều khi công việc là phải nhậu, không nhậu không xong việc. Lựa hôm sau lão áy tỉnh r*** rồi ngọt nhạt, xem hạn chế được tí nào không mn ạ. Nếu nhờ đồng nghiệp cũng được nhưng khéo thôi không mấy ông lại tự ái là vợ quản chặt. Em hay nói đùa lão nhà em là " Em biết nhà em biết tự chăm sóc bản thân, chừng mực để vợ không phải lo lắng...nhưng c mà quá đà vợ con lại để thằng khác nó chăm, nhà cửa thằng khác nó ở thay..." Lão cũng biết nghĩ hơn, "sợ chết hơn ", sợ chết rồi vợ con "thằng khác" nó hửong=)) Đi nhậu là báo cáo, uống say là đỗ xe ven đường ngủ cái, tỉnh thì về hoặc taxi.
giống hệt ny e, nhưng mà mấy lần suýt ngỏm nên giờ tỉnh hơn nhiều rồi, say thì đợi tỉnh ms dám đi xe về
ui sắp tết đến nơi rồi, chị khuyên a ý uống ít thôi k ra đường bây giờ sợ lắm, mà còn chưa kể uoogs nhiều rồi lại bệnh tật nhiều
em có ông anh sinh năm 71 cũng mới ra đi vì bia rượu rồi ngã xe máy rùi đấy ạ, ông ý đi chậm mà đầu ko đội mũ bảo hiểm, gặp xe máy khác bị bất ngờ phanh rùi ngã, thế mà đi luôn đó ạ. các anh nhậu nhẹt thì ko cấm đc đâu, cũng đừng cấm làm gì, tốt nhất chỉ khuyên các anh nên đi taxi đi nhậu cho lành, đi xe máy nguy hiểm lắm ạ
Đàn ông nhậu nhẹt cuối năm là không thể tránh khỏi bạn ạ, bạn có thể tìm hiểu 1 số cách để uống rượu khó bị say như kiểu trước khi chồng đi ăn uống thì mình bảo chồng ăn trước ở nhà 1 chút gì đó để không bị đói, đói mà uống rượu là sau luôn hay ban tham khảo ở đây nè https://www.ohay.tv/view/10-meo-cuc-don-gian-giup-uong-bia-khong-say/PPiIJ