Có mẹ nào có phương pháp đòi nợ hiệu quả vui lòng chia sẻ cho em với ạ...hihi Em đau đầu vì cuối năm phải đi đòi nợ, cái lúc cho người ta nợ thì nhẹ nhàng, mà lúc mình cần thì mình cứ như đi ăn xin. Giá em "gấu" được như các bố các mẹ chuyên "cho thuê tài chính" chắc chả phải mệt thế. Tính mình thì lành, khách hàng nỉ non tí là cho nợ luôn. Đến lúc cần, sao chả thấy ai thương mình. Mà em ghét nhất cái kiểu hứa hẹn mai với mốt mà cứ thất hứa. Nhiều khi điên quá nghĩ là thà bảo là "tao bùng đấy" có khi em chỉ "điên 1 lần rồi thôi" nhưng mà cứ ngọt nhạt hứa hẹn. Mệt, mệt thật luôn!!!
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Mình không biết đăng có đúng mục không, nếu sai mod chuyển hộ vào đúng vị trí cho mình nhé (u)
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Chia sẻ với mẹ nó nhé....đúng là nhiều lúc đi đòi nợ như đi xin thật mẹ nó ah chắc mẹ nó cũng phải "dữ dữ " lên chút thì mới đòi nhanh được mẹ nó ah ....hjc hjc
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T khổ thật, giờ cuộc sống khó khăn quá (thực ra khó với mình chứ với người khác có khi lại dễ). Thôi gắng lên, đòi nợ thì phải đảm bảo yếu tố "dai dẳng" là được bạn ạ ^^
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Có ai đào tạo cho em một khóa "dữ tợn" thì may ra... ](*,) Cứ thế này làm sao mà đồng tiền lưu thông được...huhu... Tốn bao tiền điện thoại và xăng xe rồi ấy chứ. Mà có phải được tính lãi như cho vay nặng lãi đâu chứ ạ. Nhớ "em tiền" ghê gớm
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Nếu không dữ dữ lên chút thì sẽ bị người ta lạm dụng vốn của mềnh....mờ cuối năm rùi bao nhiêu thứ phải lo....ai mờ không nhớ em xiền cơ chứ...tớ cũng đang nhớ lém đây...hjc hjc
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T khổ, em sợ dữ quá, người ta cùn thì sao Nhẹ nhàng, biết đâu người ta thương...huhu
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Có ai bắt mẹ nó làm gì người ta đâu mờ sợ dữ cơ chứ.......dữ ở đây là đòi thật dữ vào.....chứ có phải hành động dữ đâu.... nói vui vậy chứ ....việc nầy thì cũng muôn hình muôn vẻ lém....vì còn phụ thuộc vào cả chủ thể và khách thể nữa....hjc hjc
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Mình phải cứng lên nhưng đừng "gấu" mẹ nó ơi. "Gút" với người ta ngày nào? giờ nào? Mẹ nó đừng cho hẹn mãi như thế người ta sẽ quen đó.
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T ôi em lần nào chả chốt. Hứa hẹn như đúng rồi, đến phút cuối thì liệt kê 1 loạt lý do lý trấu. Mà nếu mà bảo hoàn cảnh thì em còn thư thư cho được, nhưng mà nhà có thiếu tiền đâu chứ ạ. Nhiều người .... mặt dầy thật. >.<
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T đúng đấy chị, ngại là chẳng bao giờ lấy được tiền. Như em cũng thế, đòi thì ngại. Nhưng những người đó từ giờ trở về sao em ko bao giờ cho mượn lần nữa.
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Tốt nhất lần sau đừng cho ai nợ nữa để khỏi phải đi đòi
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Mình chẳng cho ai nợ, nếu thấy họ khó khăn quá thì mình cho hẳn một khoản, còn chẳng vay ai cũng chẳng cho ai nợ
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T dạ, người ta vay đã đành. Em thì cũng ít khi cho vay lắm, toàn chọn mặt gửi vàng thôi. Đằng này lại là khách hàng, mà trong cv thì nhiều khi không thể không cho nợ, rồi cứ nợ đóng vốn của nhau. Nan giải quá ạ. Cứ ít dần ít dần, rồi cộng lại nó không còn là ít nữa ạ. hix
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Ôi cái sự đòi nợ đúng là mệt lắm ạ , lúc cho nợ thì ngta nhẹ nhàng là thế, mà lúc đòi nợ thì ôi thôi, nhiều lúc cứ như là mình nài nỉ, ăn xin ý
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T vâng, đòi xong khoản nợ chắc phải sút đi mất mấy lạng thịt mà thêm vài cái nếp nhăn trên mặt mất ạ ](*,)
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Chia sẻ với mẹ này, công nhận đòi nợ là mệt mỏi (em bị rồi nên biết). Mẹ nó nên rút kinh nghiệm, tùy đối tượng cho vay thôi mẹ nó ạ
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T em cũng ngại nhất khoản đòi nợ ng ta cứ chày cối k trả tiền