Các mẹ nó ơi, vợ chồng em thả 6 tháng nay rồi nhưng vẫn chưa có gì, hồi đầu thì tự tin nghĩ sẽ có ngay nên cứ thả vô tư chẳng tính toán gì, sau hơn 4 tháng thấy con yêu vẫn bặt vô âm tín thì em mới để ý và tính ngày rụng trứng. Nhưng có một việc là mới gần đây thôi, sau lần thả vào lúc trứng rụng gần đây nhất thì chồng em bị Rối loạn cương dương, và chồng có tâm sự là đây đã là lần thứ 2 anh ấy bị như vậy rồi... và đã 1 tuần anh ấy vẫn chưa trở về được trạng thái bình thường, nói anh ấy đi khám, nịnh nọt đủ thứ anh ấy không đi vì tự ái. Bản thân em CK dài 40 ngày, trước đã đi khám phụ khoa thì 2 buồng trứng bình thường, một buồng trứng nằm sâu vào bên trong hơn bình thường, nhưng bác sĩ nói không sao... Em thật sự lo lắng, không biết vấn đề CK dài của em, hay vấn đề rối loạn của chồng em có phải là nguyên nhân khiến vợ chồng em chưa thể đón con yêu về hay không? Các mẹ nó tư vấn giúp em với???
Ðề: Các mẹ nó giúp em với... Vấn đề bây giờ là vì đứa con sau này, mình nghĩ bạn nên ngồi lại nói chuyện với chồng để bỏ qua tự ái trẻ con mà đi khám đi. Cái gì đi khám sớm cũng tốt, đừng để muộn nữa bạn ạ Tóm lại, hãy suy nghĩ đến tương lai!
Ðề: Các mẹ nó giúp em với... Mình nghĩ là 2 VC nên đưa nhau đi khám đi bạn ạ. Nhiều cặp đôi ko sao mà vẫn muộn có con, nhưng mà đi khám vẫn hơn, có gì thì biết đường mà điều trị. Cứ ngồi suy nghĩ với lo lắng chẳng giải quyết được việc gì
Ðề: Các mẹ nó giúp em với... Mn khuyên chồng cùng hợp tác. Chứ ngại chả giải quyết vđề gì. Ở viện đầy người như mình, ko ngại gì cả đâu ạ
Ðề: Các mẹ nó giúp em với... bạn này tư tưởng giống mình, mình cũng nghĩ thả là có luôn nhưng 2 chu kì rùi mà chưa thấy gì. mình cũng tính đi khám mà khất lần mãi thui. cũng mún khuyên bạn đi khám nhưng bản thân mình cũng thấy ngại đi vì nghi cảnh đến bv lại sợ
Ðề: Các mẹ nó giúp em với... Bạn nên khuyên ch tới bv nam khoa khám xem sao, dù sao chuyện này cũng khá tế nhị đúng là nhiều ng thấy xấu hổ, tự ái mà k muốn đi. Nhưng mà để lâu cũng k nên, bạn nên thủ thỉ, nhỏ nhẹ mà khuyên ch đừng nên đe dọa hay cáu j hết, tốt nhất bạn thử nói lúc 2 người nằm mặn nồng bên cạnh nhau ý, thủ thỉ nhỏ nhỏ vào tai lão xem sao. Chúc bạn sớm có tin vui
Ðề: Các mẹ nó giúp em với... tại các ông chồng hay tự ti vấn đề đó, bạn nên nhẹ nhàng thuyết phục để chồng đi khám nam khoa nhé
Ðề: Các mẹ nó giúp em với... Em nghĩ tốt nhất là mình nên cứ nên đến bệnh viện kiểm tra như thế nào cho chắc chị à, để nếu có vấn đề gì mình còn có thể kịp thời chạy chữa nữa.
Ðề: Các mẹ nó giúp em với... em gái mình cưới 6thang cũng mới có bầu thôi mẹ nó ah thực ra con cái đàn ông cư hay đỏ lõi cho vợ mẹ nó cứ nịnh xã cả 2 cùng đi khám xem sao
Ðề: Các mẹ nó giúp em với... do tâm lý 2 vợ chồng đó ạ. vợ chồng e cũng cưới nhau gần 1 năm mới có. cốt là thoải mái tư tưởng ra đi ạ, mới có 6 tháng mà.