Ngày xưa trẻ trâu, ham chơi toàn tụ tập với bạn bè mỗi cuối tuần, có khi thầm ước ''Giá mà có 1 mái nhà nhỏ giữa SG, cuối tuần được ăn bữa cơm ngon bên chồng yêu con ngoan thì còn gì hạnh phúc hơn???'' Giờ điều đó đang là thực, có một một tổ cúc cu nho nhỏ giữa lòng SG, có chồng con yêu thương hết mực .... Lại mơ mộng về những ngày son rỗi cuối tuần ồn ào cùng bạn bè ... Đời có tréo nghoe không ??? Sáng nay thứ bảy, đang dọn dẹp đống đồ chơi của con, chuẩn bị ngâm xà phòng rửa vì nghe sắp vào dịch TCM ớn quá, vệ sinh kỹ chút. Rồi laị đi chợ nấu cơm, về cho con ăn cho con bú chăm con lau dọn nhà cửa, ngày mai chủ nhật, chắc đi siêu thị mua tí đồ, rồi lại về nhà cũng từng ấy việc ... Cuối tuần hay đầu tuần cũng thế, chẳng đổi khác ... Sáng nay nhìn thấy chai nước hoa còn 2/3 sau 5 tháng trời, thấy tức cười, trước đây xài liên tu bất tận, có con rồi ko dám, sợ nó dị ứng mùi lạ hắtxì ... Riết chắc mình có mùi lắm ta ơi ???? Nghe bà chị bảo mua gói chăm sóc da cả năm gì đó ở Spa hết 5tr đồng, mình nghe tiếc của, từng ấy mua được chục hộp Friso gold cho con ! Soi gương thốt lên : Ui sao mình càng ngày trông hình thức càng tệ thế này !!! Thèm ăn diện đi chơi quá xá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngày mai chủ nhật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Cuối tuần của bạn thế nào ? Hôm nay mình vẫn đi làm. Ngày mai đi làm culi ở hội chợ Hết cuối tuần mẹ nó ạ!
Ðề: Cuối tuần của bạn thế nào ? Sao ai vào cái độ sinh con đều xuống sắc thế ạ, nghe thế sao em dám sinh con...hjhj nghĩ vậy thui, chứ con nít dễ thương lắm mà...Ít ra cũng có con cái vào cuối tuần, em thì cuối tuần ngồi trơ mặt, rảnh rỗi lại vào lcm... Chẳng đc đ chơi, du hí với bạn bè ( ai cũng có công việc của họ rùi)
Ðề: Cuối tuần của bạn thế nào ? Hôm nay e vẫn đi làm, ngày mai lượn ra vincom xem phim với người yêu, đi siêu thị mua ít đồ, hết! Cơ mà e gái chưa chồng đây, nhưng mà chả nước hoa nước hoét gì đâu. Em ko dùng đc nước hoa, hay bị nhức đầu lắm, hưc
Ðề: Cuối tuần của bạn thế nào ? Thứ 7 em vẫn đi làm cả ngày, cn thì ở nhà chắc trông cháu thôi. Không được đi đâu cả. Dù sao cũng ko có xe mà đi lượn.
Ðề: Cuối tuần của bạn thế nào ? NGhĩ đến cuối tuần mà thèm, thèm cuối tuần nằm dài ngủ nướng, hay rảnh rỗi đọc một cuốn sách, nghe những bản nhạc yêu thích, hay là mày mò làm một món mới học, còn những hơn 1 tháng nữa mới tới những cuối tuần mơ ước đó, mong quá ta ơi
Ðề: Cuối tuần của bạn thế nào ? cuối tuàn của mình nhiùe lúc cảm thấy rất bận rôn. nhiều lúc thì thấy khó chịu. nhièu lúc thấy như bị làm sao ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Cuối tuần của bạn thế nào ? cuối tuần ở nhà dọn nhà xong đâu đấy tranh thủ đi siêu thị ko đi thì đọc sách,cafe chém gió
Ðề: Cuối tuần của bạn thế nào ? Hic, mình thì đang suy nghĩ vụ ăn chơi 5 ngày mà mất 2tr đây. Đành lỗi hẹn vậy. Kinh tế khó khăn tiết kiệm.
Ðề: Cuối tuần của bạn thế nào ? Cuối tuần r xã nhà em đi vắng 3 mẹ con ở nhà ôm nhau chả đi HC đc , tiếc quá !
Ðề: Cuối tuần của bạn thế nào ? Cuối tuần vừa rồi như ác mộng với mình, con trai lần đầu tiên sốt virus, sốt cao mà mãi đến hôm nay mới đỡ đỡ chút xíu. Hic hic, lo lắng quá