Tiếp tục với series bài viết chia sẻ của mẹ Daisy ạ Cuối tuần, các mẹ thi nhau up ảnh facebook cho con đi chơi các “đại siêu thị”, các mẹ khác thì gặp mình lúc nào cũng than chả biết cho chúng nó đi chơi đâu… Note này, mình sẽ tập hợp lại những chỗ chơi mà mình và Daisy vẫn đến vào mỗi dịp cuối tuần. Tiêu chí của mình là 1 chỗ nào đó có thể vừa chơi vừa học, ưu tiên ngoài trời, không quá đông người, càng gần với thiên nhiên càng tốt, và chi phí hợp lý (thực tế là các chỗ này đến free hoặc tốn không quá 100k/lần. Cả tuần Daisy đi học ở lớp rồi, tối về chỉ kịp cùng mẹ nấu cơm, dọn dẹp, đọc sách, thi thoảng đi dạo phố ăn chè rồi vừa kịp giờ đi ngủ… Thế nên cuối tuần quý lắm, phải tranh thủ, tranh thủ (thứ tự là ngẫu nhiên, sắp xếp theo trật tự cái gì tớ nghĩ ra trước tớ viết trước. 1. Thư viện Hà Nội (FREE) www.thuvienhanoi.org.vn/ (hình như đang under construction thì phài hix) Đây là chỗ yêu thích nhất của cả 2 mẹ con. Daisy và mẹ có thể lặn ngụp ở đây cả ngày chả cần ăn trưa cũng được (nhưng mà các cô thủ thư vẫn phải nghỉ ăn trưa từ 11h30 đến 1h30 chiếu L). Phòng đọc thiếu nhi trên tầng 4 nhé. Em bé dưới 6 tuổi thì chưa được làm thẻ, nhưng không có nghĩa là không được tới đọc sách. Ở đó có một khoảng riêng tên là “GÓC MẸ VÀ BÉ”, sàn lát gỗ, giá sách kê bệt, cơ man nào là truyện tranh cho lứa tuổi 0 đến 6, chữ và tranh to đùng, bìa và trang giấy thì siêu dày, ngoài ra còn có đồ chơi gỗ, thú bông… Daisy chuyên môn lăn lê bò toài đọc sách cùng các anh chị, mệt quá thì nằm lăn ra khò khò 30ph rồi lại dậy đọc sách tiếp. Em bé dưới 6 tuổi đi cùng bố/mẹ được đọc sách miễn phí tại khu vực này. Nếu muốn mượn sách về thì chỉ cần bố/mẹ làm thẻ là được. Nếu chỉ đọc sách không thì cứ walk in rùi trình bày là xong. Thông thường các cô thủ thư ở đây cô nào cũng đáng yêu lắm, chỉ cần đi cùng 1 em bé tí xíu là các cô mời vào khu Mẹ và bé ngồi ngay. Ở đây, ngoài sách tiếng Việt, còn có 3 tủ sách to đùng sách cho bé từ 0+ tiếng Anh, Pháp và Nhật, do chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận của các nước này tài trợ. Phòng đọc thiếu nhi mở cửa từ 8h00 à 11h30 và từ 1h30 à 5h00 thứ 2 – thứ 7 2. Tượng đài Lê Nin lúc 4-6h chiều (FREE) Cái góc bên tai phải của cụ Lê Nin, tầm chiều chiều nào cũng có off chó, các bạn cún xinh đẹp sang chảnh đủ mọi kích cỡ, màu sắc, giống nòi thi nhau chạy nhảy. Daisy cực kỳ mê chỗ này, các bạn bạn chó và các bạn chủ đều thân thiện, nói chung là cứ tiếp cận rùi khen khen hỏi thăm mấy câu là Daisy được tha hồ sờ mó vuốt lông các em cún. Ở đó một lúc có thể đi bộ sang Highland Cột Cờ (đi nhờ cái cổng Highland), rồi tiến thẳng đến khu vực bày pháo và xác máy bay B52 của Bảo tang Lịch sử Quân sự. Hôm nào mẹ còn nhiều sức, sẽ bế/cõng Daisy lên Cột cờ Hà Nội hóng gió. 3. Phố bán sách Đinh Lễ (FREE, nếu mua sách thì trung bình 15k/cuốn) Đây cũng là 1 nơi Daisy có thể ngồi cả ngày, miễn là có thêm bình sữa và cái gối (khi cần). Phố Đinh Lễ có nhiều hàng sách lắm, nhưng to, đẹp, mát mẻ nhất là hiệu sách Lâm ở giữa phố. Nguyên cái tầng 2 mới xây sửa là sách thiếu nhi, 1 gian to dùng bên cạnh là đồ chơi gỗ, văn phòng phẩm… Daisy chỉ cần kiếm 1 cái góc nhỏ, ngồi trên 1 cái thùng nào đấy để trên sàn nhà, ôm vài cuốn sách ra là cứ thế im thin thin. Ngoài ra hiệu sách Lâm còn có 1 cái nhà vệ sinh to đẹp, thơm tho lắm (tưởng là phụ nhưng mà quan trọng lắm nhé, vì Daisy mà đến lúc “cuống”, nhà sách ko có nhà vệ sinh thì chỉ có nước mẹ con dắt nhau ra vỉa hè tìm cái gốc cây T.T) Sách ở đây phong phú đủ các thể loại, từ sách của NXB Kim Đồng, truyện tranh dạy kỹ năng, sách tập tô, truyện thơ, thơ… Serie Daisy yêu thích nhất là Chuột Típ (NXB Kim Đồng), Chuột Bông (NXB Dân Trí) và Bộ truyện Công chúa Hoa (NXB Giáo Dục). Mỗi lần đi phố sách, mẹ chỉ mua cho nó 1 cuốn thôi, thòm thèm thế, lần sau đi mới vui. 4. Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam (FREE), Bảo tàng Dân tộc học (10k/trẻ em, 40k/người lớn) http://vnmn.ac.vn/vi/ http://www.vme.org.vn/vietnam/index.asp Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là thiên đường của các bạn nhỏ ưa khám phá. Diện tích nhỏ thôi, khoảng 300m, trong khuôn viên của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, nhưng khá đầy đủ các mẫu vật từ thủy hải sản, đến côn trùng, rồi hóa thạch, mô phỏng quá trình tiến hóa của con người, một sa bàn 3D bản đồ Việt Nam… Daisy thích nhất là tủ bày các loại côn trùng, bướm, chuồn chuồn đầy màu sắc. Một ngày ở đây còn có 3-4 ca chiếu phim khoa học về thiên nhiên, hoàn toàn miễn phí Bảo tàng Dân tộc học thì vừa có cả thiên nhiên, vừa có bao nhiêu trò chơi dân gian ngoài trời cho các bạn bé tí khám phá. Kinh nghiệm của mình là cứ đi loanh quanh 1 lúc hẳn nào cũng gặp 1 đoàn đông đông rồi cứ đi theo họ có hướng dẫn viên chuyên nghiệp, Daisy chỉ ngây mặt ra nghe thôi, chân cứ bước như thôi miên. Cuối tuần còn có các cô ngồi minh họa mấy trò chơi dân gian, dệt chiếu, se sợi, đan khăn thổ cẩm… 5. Công viên bách thảo (FREE) Khi đi nhớ mang theo tấm trải to to, tí đồ picnic và 1 cái gối nhé. Tớ hay chọn bãi cỏ cạnh hồ, dưới tán cây to tha hồ mát mà không có muỗi, Trải khăn ra đấy ngồi ăn uống, xong gió hiu hiu là bà Daisy có thể nằm đánh 1 giấc ngon lành. Giữa công viên còn có khu Playground có đầy đủ xích đu, mô hình nhà khối, sân phủ cát, nên cứ tha hồ mà chơi, chạy nhảy, ngã oạch oạch rồi lại đứng dậy phủi tay phủi mông rồi chạy tiếp. 6. Khu phố cổ (FREE) Có thể đi chơi khu phố cổ kết hợp đi dạo Bờ Hồ. Thích nhất là phố Nhà Chung, Lý Quốc Sư (rất nhiều đồ lưu niệm xinh xinh, các con rối nước, mặt nạ mẹt tre), Đinh Liệt, Hàng Bè vòng ra Hàng Quạt (các loại khắc dấu, đồ ăn hỏi, đồ thờ, kèn trống), đầu phố Hàng Gai (nhiều hàng may thêu, có 1 hàng ngay góc Hàng Gai x Hàng Bông, cực nhiều loại nhạc cụ đủ 4 phương trời. Daisy cứ vào đấy quay bên trái đánh đàn T’Rưng, ngó sang bên phải gõ cái chiêng đồng, rồi ngẩng mặt lên là đủ loại mõ, kèn Harmonica, sáo…). Thỉnh thoảng dừng lại ven đường uống cốc nước mía, ăn cốc hoa quả dầm (Tô Tịch). Dọc phố Tràng Tiền, Hàng Gai cực nhiều phòng tranh. Daisy chả hiểu có biết gì về hội họa không nhưng mẹ dắt vào đấy cũng tỏ vẻ đi nhẹ nói khẽ, mẹ chỉ bức nào cũng đức chắp tay sau đít trầm ngâm một lúc rồi mới chỉ trỏ hỏi han mẹ “Mẹ ơi sao cô kia không mặc áo” @.@ Phòng tranh mẹ cháu thích nhất là Green Palm có cô quản lý siêu xinh và giọng nói thì ngọt ơi là ngọt.
Ðề: Cuối tuần là phải đi chơi Mang tiếng sống ở hn 26 năm nay mà mình rất ít đi những địa điểm trên hic
Ðề: Cuối tuần là phải đi chơi hix sống ở hn bao nhiêu năm chỉ đi qua chứ chưa đặt chân vào những khu này
Ðề: Cuối tuần là phải đi chơi Mình chưa đi Phố bán sách Đinh Lễ bao giờ. Còn những địa điểm kia mình đi hết rồi Để bữa nào rảnh đi tiếp
Ðề: Cuối tuần là phải đi chơi Trước hay qua Đinh Lễ mua sách, mua truyện về đọc, giờ chẳng có tgian để mà đọc sách nữa.
Ðề: Cuối tuần là phải đi chơi Tích cực cho con hoạt động ngoài trời hơn, cuối tuần loanh quanh lại hết ngày các mẹ nhỉ.
Ðề: Cuối tuần là phải đi chơi Trước nhà mình cũ gần những địa điểm trên hơn, cũng đi suốt, giờ chuyển ra xa nên chủ yếu lang thang mấy điểm vui chơi của các trung tâm mua sắm, bảo tàng hà nội, ....
Ðề: Cuối tuần là phải đi chơi mình chưa gé thư viện hà nội bao giờ, hehe cuối tuần này sẽ ghé qua xem sao ^^
Ðề: Cuối tuần là phải đi chơi camer ơn mn đã chỉ ra những địa điểm này.nhiều khi cho con đi chơi mà không biết đi đâu cứ đi vòng vòng rồi về .tốn xăng.hic
Ðề: Cuối tuần là phải đi chơi Thêm 2 địa chỉ mới là công viên Nghĩa Đô và công viên Cầu Giấy ạ. Ở đây có đồi cỏ nhân tạo nhiều trò chơi vận động cho bé
Ðề: Cuối tuần là phải đi chơi Cha mẹ phải có thời gian dành cho con cái vui chơi vậy mới làm cho trẻ có cuộc sống thú vị được
Ðề: Cuối tuần là phải đi chơi Cuối tuần rồi, trời lạnh nên các mẹ đưa con đi chơi nhớ giữ ấm cho các con ạ