Cường ĐôLa dạy con như thế nào?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Quách Huỳnh Trang, 16/3/2015.

  1. Quách Huỳnh Trang

    Quách Huỳnh Trang Thành viên mới

    Tham gia:
    11/3/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Là một trong những "cậu ấm" của một gia đình giàu có, thế lực, nổi tiếng với "tài" tiêu tiền như nước nhưng Cường Đô la ở thời điểm hiện tại lại khiến 'nửa thế giới' chị em phụ nữ phải ngưỡng mộ vì khả năng dạy dỗ, chăm sóc con cái.

    Khoảng thời gian đầu năm 2014, làng giải trí Việt đã rộ lên thông tin vợ chồng Hà Hồ và Cường Đôla chia tay sau gần 8 năm yêu nhau và 4 năm về ở chung cùng một mái nhà. Thông tin này đã làm khán giả bất ngờ bởi đây là một trong những cặp đôi thu hút nhiều sự quan tâm lớn của công chúng, chuyện tình và cuộc hôn nhân của họ đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí và luôn là tâm điểm mỗi khi họ xuất hiện.
    http://**********/upload_images/images/2015/03/14/cuong-do-la-ong-bo-gioi-cham-con-bac-nhat-showbiz-viet.jpg
    Vào thời điểm bùng phát thông tin này, cả hai nhân vật chính đều giữ thái độ im lặng. Và điều khiến người ta quan tâm hơn cả tin đồn thất thiệt kia là hình ảnh ông bố Cường Đô la chăm sóc cậu quý tử của mình.

    Thậm chí, những hình ảnh gắn bó hết sức đời thường gắn liền với những hoạt động hàng ngày của bé Su beo và Cường Đô la còn "vượt mặt" so với mẹ Hà Hồ.
    http://**********/upload_images/images/2015/03/13/cuong-do-la-ong-bo-gioi-cham-con-bac-nhat-showbiz-viet.jpg
    http://**********/upload_images/images/2015/03/13/cuong-do-la-ong-bo-gioi-cham-con-bac-nhat-showbiz-viet1.jpg
    Từng là một "cậu ấm" ăn chơi khét tiếng, xài toàn tiền đô, lẫy lừng đến nỗi được đặt cho biệt danh "Cường đôla", ít ai có thể hình dung "cậu ấm" ngày nào lại là một người chồng, người cha tốt trong gia đình và là một doanh thành đạt trong xã hội.

    Có thể thấy, Cường Đô la rất biết cách chăm sóc, quan tâm đến cậu con trai 3 tuổi của mình. Từ việc đi mua sách, cắt tóc, cắt móng chân, móng tay, khám răng... hay đạp xe đạp duy trì sức khỏe, luyện nói tiếng Anh... Mọi thứ đều được Cường Đô la xoay sở và thực hiện vô cùng hoàn hảo, nhẹ nhàng, thậm chí khiến nhiều bà mẹ phải "ngả mũ bái phục".
    http://**********/upload_images/images/2015/03/13/cuong-do-la-ong-bo-gioi-cham-con-bac-nhat-showbiz-viet2.jpg
    http://**********/upload_images/images/2015/03/13/cuong-do-la-ong-bo-gioi-cham-con-bac-nhat-showbiz-viet4.jpg
    http://**********/upload_images/images/2015/03/13/cuong-do-la-ong-bo-gioi-cham-con-bac-nhat-showbiz-viet5%281%29.jpg
    Không chỉ chăm chút cho con đầy đủ về mặt vật chất mà Cường Đô la còn dạy dỗ con thật hoàn thiện về mặt tâm hồn. "Đại gia phố núi" từng chia sẻ: "Lần đầu cậu Su Beo biết như thế nào là phóng sanh. Mẹ Hà đã giải thích một lúc: Ba mẹ mong con lớn khôn thành người và có một trái tim biết yêu thương và chia sẻ khó khăn với mọi người"
    http://**********/upload_images/images/2015/03/13/cuong-do-la-ong-bo-gioi-cham-con-bac-nhat-showbiz-viet6.jpg
    http://**********/upload_images/images/2015/03/13/cuong-do-la-ong-bo-gioi-cham-con-bac-nhat-showbiz-viet7.jpg
    Quả thực, dù bận rộng với công việc kinh doanh của công ty là thế nhưng Cường Đô la vẫn luôn dành sự quan tâm hơn hết đến con trai của mình, dành cho con sự chăm sóc tốt nhất. Nếu có danh hiệu "ông bố của năm" thì chắc hẳn Quốc Cường sẽ là một đối thủ nặng ký cạnh tranh giải thưởng này.


    http://tintuconline.com.vn/vn/hautr...a-hanh-dong-khien-nua-the-gioi-nguong-mo.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Quách Huỳnh Trang
    Đang tải...


  2. minhchau221

    minhchau221 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Dù là ai thì quy trình nuôi dạy con cũng giống nhau và tình thương thì vô bờ bến cho con cái.
     
  3. quynhhoa209

    quynhhoa209 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    có câu " Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu rồi mới sinh ông sinh bà". Nghe hay hay nhưng cũng đúng. Có con rồi thì được làm cha, trách nhiệm sẽ khác. Giống như gieo 1 hạt mầm, nếu muốn nó ra trái ngọt thì phải chịu khó chăm bẵm uốn nắn thôi.
     
  4. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,258
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mình nhìn thấy nhiều ông bố chăm sóc con hơn cả mẹ
     
  5. Huyenbobby

    Huyenbobby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    thế đấy, ai làm bố rồi tâm hồn cũng tràn đầy tình thương và chính chắn đi mà
     
  6. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,307
    Đã được thích:
    2,486
    Điểm thành tích:
    863
    mình thấy có con mới hiểu được lòng cha mẹ
     
  7. chauhoang123

    chauhoang123 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    tình cảm người cha ko hề kém cạnh đâu nhé! ;)
     
  8. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    có anh trước ở cùng khu tập thể với mình, con gái tầm 2 tuổi không ngủ trưa, bắt bố bế đi dong ở hành lang khu tập thể để du ngủ, dài độ 12m, đi độ ... 50 vòng mà bé mắt vẫn tròn xoe, ông vẫn vác bé trên vai đi tiếp. .... mình phục :D
     
    quynhhoa209 thích bài này.
  9. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Minh cũng phục quá, phải mình chắc mình nổi điên quá.
     
  10. lebao84

    lebao84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2014
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    giống mình.....ko ngủ thì....ăn đòn
     
  11. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,446
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Có tiền thay ko tiền,,giầu hay nghèo
    đứa con là kết quả
     
  12. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Mình thích câu nói của bạn - Chuẩn :p
     
  13. phuonglinhlinh92

    phuonglinhlinh92 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    48
    đọc mãi mà em thấy buồn cười quá
     
  14. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng đấy. Sinh con ra, tự nhiên bản năng và trách nhiệm làm bố trỗi dậy.
    Chồng mình cũng công nhận điều này. Lấy vợ rồi thì chưa thấy nhiều trách nhiệm lắm, nhưng khi có con, thì rõ ràng vai trò của gia đình sẽ trở nên vô cùng quan trọng đối với người làm cha, làm chồng.
     
  15. Photo Gateaux

    Photo Gateaux Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/2/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    con cái là điều tuyệt vời nhất các mẹ nhỉ :D
     
  16. minhngoc0104

    minhngoc0104 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/4/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    hi sinh tất cả vì con cái
     
  17. Thích Thời trang

    Thích Thời trang Giao Hàng Thông Minh ShipMe

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    hơi hư cấu :v
     
  18. hoagiodatinh

    hoagiodatinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/12/2014
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    mình ngưỡng mộ bố Cường lắm tình cảm ghê ta ấy
     

Chia sẻ trang này