cứu cứu

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi binbum, 2/4/2007.

  1. binbum

    binbum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  2. Mẹ Bống Bin và Tin

    Mẹ Bống Bin và Tin ♥♥ HỘI RỒNG 76♥♥

    Tham gia:
    31/3/2007
    Bài viết:
    1,138
    Đã được thích:
    2,321
    Điểm thành tích:
    1,013
    Bé đc bao lâu rồi hả mẹ nó,Chắc là đồng cảnh ngộ với em rồi,chán ơi là chán,mỗi lần em cho ăn bột thấy hãi luôn,cho uống nước thì nuốt lấy nuốt để còn ăn bột thì cứ phun ra phì phì .Nhưng em sợ cho đi khám Bs lại cho uống thuốc kích thích ăn ,lúc ko cho uống nữa là lại trở về ban đầu, còn mệt hơn mẹ binbum ạ .
     
  3. binbum

    binbum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    trời ơi cu Bin nhà minh kinh khủng lắm, được 15 tháng rồi mà 15p/1 thìa . Mà khẩu vi thì thay đổi luôn, lúc thì đòi ăn nóng bỏng miệng, bữa sau có khi lại đòi ăn lạnh ngắt . Hôm thì ăn bột, hôm ăn cháo, có hôm lại nhất định chỉ ăn cơm thôi ... Cho lên Viện DD cũng chẳng giải quyết vấn đề gì vì họ chỉ tư vấn thôi, mà những điều đó thì minh cũng đã áp dụng từ lâu rồi mà đâu có đươc. nhiều khi chặc lưỡi là thôi đành 'sống chung với lũ vấy
     
  4. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Xin chia sẻ cùng em , cở tuổi này là kinh khủng lắm em ạ , con chị lúc tuổi này không ngậm nhưng ăn hết chén xong khoảng 5phút sau thì cho ra hết :1 vòi miệng & 2 vòi mũi , vậy là phải loay hoay cho ăn lại những chỉ được một nữa chén hoặc thay bằng ly sữa , có khi OX về thấy cả hai mẹ con cùng khóc cứ tưởng chuyện gì ,suốt ngày cứ cho ăn ....rồi hốt đồ ói .....rồi khóc ....rồi cho ăn lại ,đến nổi hồi đó nghĩ sẽ không bao giờ có đứa nữa , mới 17 tháng không chịu nổi nữa phải gởi trẻ đó , nhờ trời chịu thức ăn nhà trẻ nên lên ký em ạ , con em nếu chịu uống sữa thì tốt , ngán ăn uống sữa vẫn lên ký , chị có thằng cháu 6 tháng không ăn mà chỉ uống sữa ăn phô mai .Em nói đúng đi bác sĩ cũng chỉ là tâm lý lo quá mà thôi chứ không giải quyêt được gì ,đành sống chung với lũ , tùy cơ ứng biến theo con mà thôi .
     
  5. cun05

    cun05 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/6/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Không có công thức bất biến cho mọi trường hợp, tôi nghĩ thế. Nhóc nhà tôi 23 tháng, 15,5kg, 86cm - tạm gọi là lũ đã rút, còn 1 năm trước là báo động cấp III luôn, vào bữa cả nhà thành ca sĩ, vũ công hết.
    Nhớ lại là do áp dụng phương pháp đút ép, giờ ăn linh hoạt, người lớn làm gương khi ăn, thủ thỉ với con về chuyện ăn (đừng nghĩ nó nhỏ, hiểu hết đấy, chắc chắn).
     
  6. Chip

    Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Nói chung là em nghĩ các bác nên thoải mái tâm lý một chút với vấn đề ăn uống của con thì mọi chuyện sẽ đỡ căng hơn chăng... em thì con ăn thì ăn, chả ăn thì dẹp, mà ko ăn cơm, cháo... thì cho ăn vớ vẩn, miễn là tí tinh bột (ví dụ như cầm khoai tây chiên, khoai lang chiên mà gặm), sau đó bổ sung những đồ ăn có chất hơn tí (như sữa, phô mai, sữa chua...)
    Bọn nhóc chán ăn thì thay bằng cho ăn bằng bát bằng thìa, thì cho chúng nó cầm ăn bốc, không cho ăn vào bữa mà vừa nấu vừa cho nó ăn (ý em là ăn ở trong bếp khi mẹ vừa nấu xong món đó)... nói túm lại là linh hoạt, cốt sao cho khi con ăn thì nó thấy vui vì được ăn (chứ ko phải là phải ăn), miễn là nó no phải không ạ.
    Phương pháp nữa là cho con ăn non non cái dạ thôi, chả nhất thiết là ăn no... bé nào đã trót biếng rồi thì các bác kiên trì tập lại cho con vậy.
    hiii, em đánh trống qua nhà sấm tí :D
     

Chia sẻ trang này