Các mẹ thông thái ơi,tình hình là e đang cho con tí tháng thứ 8 rồi, tự dưng đợt này thấy ngực bên to bên nhỏ!!!! Huhu, e cho tí nhiều bên nhỏ, mà vẫn ko đc! Các mẹ biết cách gì giúp e với!!!!
việc ngực ko đều cũng là chuyện bình thương thô mà...ko sao đâu...cai sữa xong thi nó lại tương đối đêu thôi...chỉ khi nao bâu ngực xuất hiện các khối cục thi mới sợ thôi...
ui nhưng chị cũng phải cho cháu ti đêu đi chị gái em đợt bầu bí cho con ti ko đều, ra ngoài nhìn phát biết lệch luôn điều chỉnh sớm đi chị
Hic, trước mình cũng bị như mn vì cái tội thuận nghiêng phải, nên khi đi ngủ toàn cho con ti bên đó nhiều thôi. Lâu lâu không để ý, xong tự dưng thấy ngực bên to bên bé, sợ mn ạ. Rồi mình kiên trì cho nó ty bên bé nhiều hơn, khi đi làm về cho ty bên ấy cạn trước rồi mới sang bên kia, khắc phục 1 thời gian cũng có tý tiến triển. Rồi dần dần, đến lúc con hơn 1 năm, sữa ít dần, thấy 2 bên cũng vậy vậy. Hihi, nên ko phải quá lo lắng đâu mn ạ.
Tớ mới đầu cũng bị tí tẹo do cho con nằm bên trong, đc mấy hôm mình thay đổi vị trí, thời gian đầu ko sao, thế mà sang tháng thứ 7 mới bị chứ! Ui giờ cứ đi tắm, ngắm mà nản mn ạ!
Có khi vắt cũng đc mn nhỉ! Con ko trực tiếp tí thì sữa về ít hơn, vắt bình cho con ti, chứ vắt đi tiếc lắm!
Mình cũng bị vậy, do thuận bên trái hơn. Nhưng m thấy bt mà. Cứ điều chỉnh bú đều là dc mà. Lệch tí ít ko ai đểb ý đâu ạ
thế thì vắt đi...trước mình cũng hơi lệch xíu ý...sau ông xã cứ chêu chọc...tối đến ông ấy toàn đòi ti bên bé..hih...mình nhiêu sữa nên toàn vắt sữa ra rửa mặt....kiên trì như thế tầm 1,5 tháng thì nó cân đối hơn..
Ừ, thanks mn, tớ thử xem thế nào! Chứ cứ thấy mặc cảm ý! Ấy có ox tâm lý thế còn gì!!!!
ư...ông ấy chỉ đc mỗi khoản ấy là nhanh thôi...nói chung khi mình sinh con nhiều lúc tự ti nhiêu khoản...nhưg ông xã lại luôn ngắm ngía hay thơm những chỗ đó nên tâm lý cũng đỡ...
Thế là nhất ấy rồi! Nhà tớ thì kệ tớ! nói chung là, tớ trước cũng là ng qtâm lắm ý, giờ bị lây mất rồi!