3 tháng đầu: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi binlove, 15/4/2013.

  1. binlove

    binlove Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Em mới có bầu được 5 tuần thôi các mẹ ah. Nhưng em mệt mỏi và chán ăn kinh khủng, nuốt thức ăn mà như cực hình ấy, chỉ cần cố thêm 1 miếng là đưa hết ra.
    Đến uống nước trắng còn thấy buồn nôn. Nếu cứ nhịn xuông không ăn uống gì thì chỉ thấy mệt thôi không thấy đói mà cũng không buồn nôn nữa.
    Cứ tình hình này thì nguy quá các mẹ ah. Em gầy đi trông thấy, chỉ sợ ảnh hưởng đến bé trong bụng thôi.
    Các mẹ có cách nào giúp em thoát khỏi tình trạng này không?
    Em hoang mang và lo sợ quá trời luôn huhu.....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi binlove
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    simdepttt thích bài này.
  2. vankhanhchau

    vankhanhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    Bạn thử uống thêm sữa xem thủ, cái đó gọi là ốm nghén đó bạn ah, qua giai đoạn ốm nghén sẽ hết, nhung bây giờ bạn cố gắng ăn những lúc được, và uống thêm sữa nhé
     
    binlove thích bài này.
  3. callmety

    callmety Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    K ăn được thì bạn cố gắng uống sữa. Nếu cũng k uống được nốt thì chấp nhận cứ phải ăn , ăn được bao nhiêu thì ăn, kể cả sau đấy chớ ra hết vẫn cứ ăn (ăn các thứ dễ tiêu hóa,để thời gian tiêu hóa nhanh ấy). Nhin k nôn được càng lâu càng tốt. Trong thời gian ấy hấp thụ được chừng nào hay chừng ấy (dù biết là hơi lãng phí). Bà chị làm cty mình phải chơi trò này vì bà ấy cũng nghén khủng khiếp. Nghén đến tận lúc đẻ cơ


    Hi vọng là bạn chỉ bị mấy tháng đầu thôi.Đi khám thì hỏi bác sỹ xem có nên uống b6 k. Mấy tuần trước mình cũng nghén quá, bác sỹ kê cho uống B6.Thấy cũng đỡ phần nào.Mà hỏi kỹ thì nó cũng là vitamin nên cũng k hại gì đến con.

    Chúc 2 mẹ con khỏe nhé
     
    Sửa lần cuối: 15/4/2013
    binlove thích bài này.
  4. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    Mẹ cháu đừng lo nhé! giờ có rất nhiều cách để đưa được chất bổ vào người. Hãy ăn khi mẹ cháu thấy đói. Và ngủ khi mẹ cháu thấy mệt.
    Y học cho thấy rằng, khi con người ta lo sợ hoảng hốt, thì sẽ không tiết ra nhiều dịch vị để tiêu hóa thức ăn, cơ thể đã hư nhược, lại thay đổi thể trạng, do một số hóc-môn tăng lên bất thường, khiến sự khó chịu của người mang bầu trong những tuần đầu là rất mệt mỏi, lại dễ bất an, nóng nảy, cáu gắt. Vậy nên mẹ cháu đầu tiên phải xác định rằng, đây là những triệu chứng rất bình thường của người đang mang bầu, và cần phải đối mặt, giải quyết nó. Cũng đừng cố gắng phải nhồi nhét cho nhiều thức ăn, vì ăn không được một bữa thì chia ra nhiều bữa, ăn không được thức ăn, thì ta nấu canh, nấu súp uống thực phẩm chức năng, bla bla bla... Quan trọng là phải thấy được cảm giác mình đang hưởng thụ khi ăn, chứ đừng sợ hãi việc ăn uống. Để cẩn thận hơn, mẹ cháu nên đi khám ở các bác sĩ đông y để xin mấy thang thuốc an thai, cùng những thang thuốc bổ tì vị, kiểu bổ trung, ích khí ấy ạ! Và cố găng thực hiện những động tác vận động nhẹ, (lưu ý tránh những động tác có thể gây động thái). Để làm tăng khả năng hấp thụ năng lượng.
    Vài lời chia sẻ, mong mẹ cháu sẽ thấy thoải mái hơn trong thời gian mang bầu nhé! Chúc mẹ cháu khỏe và vui.
     
    simdeptttbinlove thích.
  5. mehen87

    mehen87 Banned

    Tham gia:
    15/2/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    Bạn nên uống thêm vitamin vào nữa, bổ sung dinh dưỡng cho con, 3 tháng đầu mình cũng giống bạn, không ăn uống đc nhiều,nhưng bạn không ăn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con đấy, cách làm của mình là ăn vặt bạn ah, bạn nên chia bữa ăn thành nhiều bữa, mình thường chia bữa của mình thành 7 bữa nhỏ, sáng 8h, trưa 10h, 12h ăn cơm, chiều 3h, 5h, tối 7h, 10h tối lại ăn tiếp, mẹ không ăn đc, nên ăn vào những lúc không nghén hoặc cố gắng ăn thì con mới có chất đc bạn ah
     
    simdepttt thích bài này.
  6. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,813
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    Mẹ nó ơi 3 tháng đầu nhiều mẹ cũng ốm nghén khủng khiếp như mẹ nó, qua tháng thứ 3 sẽ ổn thôi ạ. Mẹ nó cố ăn nhiều bữa và uống thêm sữa vào nhé
     
    simdepttt thích bài này.
  7. binlove

    binlove Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    Đúng như chị nói, bây giờ em đang ăn theo kiểu phải nhai và phải nuốt chứ ko hề có cảm giác hưởng thụ và hứng thú là mình đang được ăn. Em cũng đang cố gắng đổi ăn nhiều bữa và đổi nhiều món, nhg tình hình vẫn chưa được cải thiện. Vì bất kế thức ăn gì, miễn là ăn là em thấy sợ rồi. hic hic. Nhưng nghĩ vì con mà cố nuốt, rồi cố nhịn sao cho ko bị chớ ra thôi.
     
    simdepttt thích bài này.
  8. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    chắc mẹ nó nghén, thời kỳ đầu thì chán ăn mệt mỏi, chịu khó uống sữa. cố ăn những móm mình thích trước đây, qua thời gian là ổn ngay đấy
     
  9. Gấu bự 1672011

    Gấu bự 1672011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    Mẹ nó cũng đừng lo lắng quá. Có thể là ốm nghén 3 tháng đầu. Lúc mới mang bầu mình cũng thế nhưng sau 3 tháng thì ăn như thụi vậy. Lên bàn đẻ mà 70 cân (tăng 20 cân liền). Híc.
     
    simdepttt thích bài này.
  10. simdepttt

    simdepttt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    bà xã nhà em cũng thế, 3 tháng đầu thấy mà thương, uống nước cũng ói, cứ để vậy thấy j ăn được thì ăn, nhưng ăn ít thôi, uống sữa vô, nhà e 3 tháng đầu sút hết 5kg luô6n đấy, hết hôn, nhưng may qua 3 tháng cái thấy khỏe ăn uống khỏe lại nênc ũng yên tâm
     
    binlove thích bài này.
  11. Ong vàng

    Ong vàng Guest

    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    Mình cũng bị nghén như bạn mất 4 tháng đầu, thực sự là kinh khủng. Bạn nên ăn ít một thôi, và thích ăn gì thì ăn, không ăn được thì đừng cố, quan trọng nhất là tinh thần thoải mái, 3 tháng đầu con cũng chưa cần tẩm bổ đâu, đợi đến khi hết nghén ăn bù cũng không muộn:) Chúc hai mẹ con khỏe nhé.
     
  12. simdepttt

    simdepttt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    hầu như ai cũng phải trải quá giai đoạn này thội, cố gắng lên nhé bạn
     
  13. binlove

    binlove Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    em cảm ơn các mẹ, hic, lần đầu mang thai, ko ăn uống đc gì, sút cân nữa nên cũng hoang mang. Thêm nữa bạn bè em mang thai, chúng nó cứ khỏe như vâm làm em càng bối rối. Chắc cơ địa mỗi người 1 khác. Các ơn các mẹ đã cho những lời khuyên hữu ích.
     
  14. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,258
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    Nhiều người nghén cũng bị vậy mà rang gạo lứt lên mà nhấm nháp
     
  15. hanhnt123

    hanhnt123 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    8,227
    Đã được thích:
    1,876
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    Mình hồi trc cũng bị nghén giống bạn lúc 5 tuần nghén đúng hết 3 tháng. Bạn nên ăn ít một và chia nhỏ ăn làm nhiều bữa, uống thêm sữa vào
     
  16. thaoduoc_thiennhien

    thaoduoc_thiennhien Thành viên mới

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cứu em với các mẹ ơi, em không thể nào ăn được :((

    mình 10w vẫn chưa hết nghén đây. Đợt đầu cũng sợ ăn lắm, nên hôm nào cảm thấy hơi thèm cái j là fải bảo chồng mua ngay lập tức, ko mai lại hết thèm. Có thứ hnay mình thích mai mình lại sợ :(. Những thứ sau đỡ sợ nè: đồ khô (khoai luộc, bánh quy..), đồ chua (mình chấm quất xanh với muối trắng ăn như j ấy), rau muống luộc cho sấu, ngọt thì có quả bơ vừa dễ vào vừa bổ. Sữa đậu nành cũng dễ uống đấy. Những đồ mỡ mỡ, ướt ướt hay nhạt nhạt là hay làm mình sợ. Nói chung mình sẽ rất áy náy nếu để con đói, nên fải nghĩ ra đủ thứ mình hơi thích. Hi vọng chia sẻ đc chút với bạn.
     

Chia sẻ trang này