tại hạ quá khen, nhân tiện mình định ghi là red nhưng ghi thành read mất rồi. Mình cũng là dân giao thông nhưng yêu ngoại ngữ. có gì cùng nhau trao đổi cũng được hihi
thôi thôi... e ngu khoản này lắm,, tiếng anh e yêu nó và nó k yêu e ạ,, e chỉ có thể giới thiệu được 2,3 câu về bản thân thui có mấy bác đố tiếng anh và làm quen bằng tiếng anh ở lamchame đới bác,,, bác vào đó mà giao lưu chắc rất vui e vào giao lưu rồi nhưng ngại lắm nên thui
Bạn này siêu quá. Mình nhìn mãi mới ra sick, hungry, party. Có mấy chữ nữa nhưng room mãi vẫn không thấy rõ vì mờ quá
ahihi em trả lời cho chị những câu hỏi này nhé: + Trong bức tranh có những ai: giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp? + Có đồ đạc gì: Bàn, ghế, cốc tách.... + Có đồ ăn, thức uống gì.... + Không gian ra sao: đông người,..... Trả lời bằng tiếng việt rồi dịch ra bằng tiếng anh, lười nghĩ quá em ạ.