Mình được người quen giới thiệu moitj chỗ mua vé máy bay rẻ. Vì tin tưởng người giới thiệu nên mình đã đặt cọc để người bán vé gom vé rẻ. Sau đó khi có vé thì giao số tiền còn lại. Thường chúng ta mua vé điện tử, họ đến giao cho mình vé điện tử giống như mình vẫn mua. Mình sơ suất là nhìn thấy tên mình trên đó, chuyến bay, ngày giờ cụ thể. Cứ thế yên tâm giao nốt tiền. Vì lúc đó vội nên ko gọi điện đến hãng check ngay. Đến hôm sau mình check thì ôi thôi vé đã bị huỷ. Lúc trước có đặt, xong bị huỷ. Như vậy là họ chỉ đặt lệnh và in tờ lệnh đó cho mình. Khi liên lạc lại thì họ bắt đầu lẩn tránh, và quỵt tiền của mình. Và khi mình đến tận nhà, gặp cô ta và bố mẹ cô ta thì bố mẹ cô ta nói nó chuyên đặt vé cho bao nhiêu người nhiều năm nay, và làm ăn rất tốt. Nhưng do nó cũng mới bị lừa nên đâm ra nó làm liều với những khách hàng gần đây. Mình đến cũng gặp mấy người trong tình trạng như mình. Vì mọi người cũng được giới thiệu và tin tưởng vì biết nhà cửa nên cũng chủ quan như mình. Bài học mình rút ra là, người quen giới thiệu cho mình cũng tốt. Nhưng cần phải check, vì bản thân người quen của mình cũng ko lường được. Trước khi bị lừa, mình luôn mua trực tiếp ở hãng, trang chính cho dù có cao hơn chút. Nhưng không có nghĩa là mình không dám đặt mua vé rẻ nữa. Mà khi nhận vé, gọi điện đến hãng check ngay. Không biết trên diễn đàn có ai bị như mình không, về sau nghĩ lại thấy mình gà thật. Hy vọng qua chia sẻ của mình, sẽ giúp ích cho mọi người.
mình thì có người quen làm ở phòng vé nên toàn mua qua đó thôi. Đúng là thời buổi này không thể ngờ được việc gì cả
Ôi đấy cũng do hoàn cảnh xô đẩy rồi người tốt cũng thành người xấu. Tốt nhất là vẫn nên cẩn thận phòng thân cảm ơn mẹ nó nhé
Đúng đấy mẹ nó nhỉ, ở vào thế bí thì không biết người ta sẽ liều, hoặc biến thành người thế nào? Tốt nhất mình phòng và biết cách phòng thân.
hồi tết năm 2015 bạn của ình cũng đặt vé trên mạng và bị lừa mất 2,7 triệu đó. nay mình rút kinh nghiệm rồi. chỉ mua ở những chỗ quen hoạc tốt nhất là ra hẳn phòng vé cho chắc các bạn ạ