Cả nhà ơi, cuối tuần này AX nhà mình đi Campuchia, muốn hỏi kinh nghiệm các mẹ đã đi rồi chút xíu : - Những địa điểm tham quan đẹp, cách đi đên đó ntn? - Đổi tiền có dễ dàng không, nên đổi tại đâu? - AX nhà mình muốn mua điện thoại di động, có nên mua tại đây không? (về giá cả và chất lượng) - Có đồ gì độc đáo của Campuchia nên mua về :lol: ............................. tất cả những kinh nghiệm mà các mẹ biết thì mình đều xin thỉnh giáo hết Cám ơn các mẹ nhiều nhiều
Mình đã đi cách đây 3 năm rồi từ đó đến giờ chắc đã có nhiều thay đổi nhưng mình không biết bạn đi được những đâu nên mình trả lời theo từng mục bạn hỏi nhé: - Những địa điểm tham quan đẹp, cách đi đên đó ntn? Mình ở Phnompenh đi thăm chùa vàng, chùa bạc, hoàng cung và một số chùa nữa mà mình không nhớ tên. Từ Phnompenh đi bằng tàu cánh ngầm trên Biển Hồ đến Siemriep thăm Angkor Vat (vé thăm quan ở khu này rất đắt). Đi oto đến Compusoong (ko biết viết thế đúng không) thăm cảng Xihanuc và tắm biển, bãi biển đẹp mê hồn. ăn hải sản cực ngon và tươi. - Đổi tiền có dễ dàng không, nên đổi tại đâu? Việc này là việc mình thấy dễ dàng nhất ở CPC, tiền Việt cứ ra cổng chợ (bất kỳ chợ nào) cũng đổi được thậm chí cứ mang tiền Việt đi tiêu ở chợ cũng OK - AX nhà mình muốn mua điện thoại di động, có nên mua tại đây không? (về giá cả và chất lượng) Cái này mình không rõ,nhưng thấy mọi người hay mua điện thoại cũ nhưng dùng vẫn tốt lắm cái mình đang dùng cũng là ĐT cũ mua bên ấy mà dùng 3 năm rồi chưa thấy sao cả :lol: . - Có đồ gì độc đáo của Campuchia nên mua về :lol: Có rất nhiều đồ lưu niệm độc đáo bằng đồng, bạc và gỗ nên mua, chỉ phụ thuộc vào túi tiền. À đồ da SH cũng rẻ lắm,mua ở Phnompenh ý.. Tóm lại là thích lắm, sau khi đi về mình thấy yêu đất nước này vo cùng. Ở DD này hình như có mẹ Adam & Eva đang ở đấy hay sao ý nhỉ ? Chi Mai đợi mẹ A&E chỉ dẫn cụ thể nhé.
Mình thì đi vào dịp lễ 2/9 năm ngoái. Cảm nhận chung của mình để trả lời những câu hỏi của bạn như sau (trả lời tiếp mẹ Hitachi nhé): - Những địa điểm tham quan đẹp, cách đi đên đó ntn? Mình ở Phnompenh đi thăm chùa vàng, chùa bạc, hoàng cung và một số chùa nữa mà mình không nhớ tên. Từ Phnompenh đi bằng tàu cánh ngầm trên Biển Hồ đến Siemriep thăm Angkor Vat (vé thăm quan ở khu này rất đắt). Đi oto đến Compusoong (ko biết viết thế đúng không) thăm cảng Xihanuc và tắm biển, bãi biển đẹp mê hồn. ăn hải sản cực ngon và tươi. +. Phnompenh thì không có nhiều chỗ để đi lắm, có lẽ chỉ thấy hoàng cung, chùa vàng, chùa bạc, đền tưởng niệm những người đã chết do polpot, quảng trường trung tâm, casino.... buổi tối thì có thể đi dạo ở bờ sông. Siêu thị thì nhỏ, chủ yếu là đồ Thailand & Vietnam thôi... nói chung là không tốn tiền mẹ nó ạ vì chả có gì để mua đâu. Điện thoại thì phải có người mối mang thì mới mua được, còn nếu khách du lịch thì giá cũng tương đương VN mà lại không có bảo hành. +. Có thể đi = tàu đi Siemriep or = xe hơi cũng được (xe bus, taxi ở bển rất í ẹ đấy) - Đổi tiền có dễ dàng không, nên đổi tại đâu? Việc này là việc mình thấy dễ dàng nhất ở CPC, tiền Việt cứ ra cổng chợ (bất kỳ chợ nào) cũng đổi được thậm chí cứ mang tiền Việt đi tiêu ở chợ cũng OK +. Vì không có nhiều lí do để tiêu tiền nên không cần thiết đổi tiền Campuchia, ở bên đó họ chủ yếu dùng tiền đô la Mỹ. VND được chấp nhận ở hầu hết các cửa hiệu lớn. Nên đổi đôla Mỹ, loại tiền lẻ ý. Đổi tại VN cũng được. Mấy tỉnh biên giới VN toàn nói tiếng Việt, dùng tiền Việt không hà. - AX nhà mình muốn mua điện thoại di động, có nên mua tại đây không? (về giá cả và chất lượng) Cái này mình không rõ,nhưng thấy mọi người hay mua điện thoại cũ nhưng dùng vẫn tốt lắm cái mình đang dùng cũng là ĐT cũ mua bên ấy mà dùng 3 năm rồi chưa thấy sao cả :lol: . - Có đồ gì độc đáo của Campuchia nên mua về :lol: Có rất nhiều đồ lưu niệm độc đáo bằng đồng, bạc và gỗ nên mua, chỉ phụ thuộc vào túi tiền. À đồ da SH cũng rẻ lắm,mua ở Phnompenh ý.. +. Đồ độc đáo thì mình cũng không rành nhưng mình rất thích mua đồ đỗ, đồ đá về làm quà & làm kỷ niệm. Cambodia bán hàng cũng hao hao giống VN, trả giá thoải mái & họ nói thách lắm đấy Tóm lại là thích lắm, sau khi đi về mình thấy yêu đất nước này vo cùng. Ở DD này hình như có mẹ Adam & Eva đang ở đấy hay sao ý nhỉ ? Chi Mai đợi mẹ A&E chỉ dẫn cụ thể nhé.[/quote] + Tóm lại của mình là... một nơi đáng để đi nhưng chỉ 1 lần thui. Nhớ chuẩn bị đồ mát vì bên đó rất nóng, mang theo nhiều nước uống, Memorycard cho máy chụp hình vì phong cảnh rất lạ, đẹp để chụp đấy. Những gì có thể mang theo thì nên mang theo vì Siemriep không có nhiều trung tâm thương mại để mua sắm như các nước khác. Đừng hi vọng anh xã đi về mua nhiều quà nhé, chỉ có hình thui... À, nếu anh xã thích đồ chơi xe hơi thì Phnompenh rất nhiều đấy
Nhà AE đây. Thông báo là nhà tớ về Nhật từ cuối tháng 4 rồi. Không ở CPC nữa vì chán quá. Hỏi kinh nghiệm về CPC của tớ thì cũng bằng thừa vì anh xã bận việc nên chẳng đi đâu xa được cả, toàn đi loanh quanh vài nơi ở Phnom Penh thôi. Mẹ Hitachi thích CPC vì chỉ sang du lịch thôi, chứ tớ thấy CPC chán phèo. Theo ý kiến thiển cận của tớ thì thế này: - Đổi tiền USD lẻ ở VN, mang sang CPC tiêu. Tiền Việt có lẽ chỉ ở khu vực biên giới với VN thì họ mới chấp nhận, chứ ở thủ đô thì chỉ xài Riel và Đô Mỹ thôi. - Không nên dạo chơi ở ngoài đường quá muộn, không nên mang theo nhiều tiền mỗi khi ra đường. Tớ đã bị giật mất túi xách khi đang ngồi trên Túc túc cùng AX và nhóc con (chẳng biết viết thế nào cho đúng, phiên âm ra, đọc đúng thế này, nó giống như cái xe lam, nhưng đẹp hơn), may mà 2 mẹ con không việc gì (Ơn Chúa). Ở CPC, cướp giật như ở chỗ không người, ngay giữa ban ngày ban mặt. Tớ đã chứng kiến một tên cầm súng để cướp xe máy ở ngay tại cây xăng trong thành phố, lúc đó mới hơn 10h sáng. Cả nhà tớ đang đi bộ ra siêu thị. Cái tên cầm súng chỉ đứng cách tớ có hơn 1m. Hú vía, cả nhà co cẳng chạy (Ơn Chúa che chở). Và rất nhiều lần tớ nghe thấy tiếng súng nổ gần khách sạn tớ ở. Vì thế, tớ không thích CPC lắm, mặc dù người dân thì thân thiện gần gũi giống như người VN mình. - Theo ý kiến chủ quan của tớ thì đồ lưu niệm ở CPC cũng chẳng rẻ (vì bán cho khách du lịch mà), có chăng thì chỉ mua quần áo là OK. Nếu ở Phnom Penh mà muốn mua đồ lưu niệm rẻ thì nên đến khu chợ Russian Market. Khu chợ đó bán đồ rẻ nhất Phnom Penh, cái gì cũng có, gần giống như chợ Đồng Xuân (hỏi ai cũng biết). Khu chợ ở trung tâm thành phố cũng to, nhưng đắt hơn cái Russian Market kia. - Đến CPC thì đừng nên ăn đồ ăn Việt, vì rất khó nuốt (hay là tại tớ tìm chưa đúng hàng). - Gọi điện thoại về VN thì chớ có gọi từ hotel hoặc điện thoại công cộng vì rất đắt. Tốt nhất là gọi từ internet service, rẻ hơn nhiều. - Đi lại ở CPC cũng không thuận tiện, phổ biến là xe ôm và túc túc. Taxi thì giá trên trời. Còn gì nữa không nhỉ? Mặc dù chỉ ở CPC có 5 tháng, và không thích lắm, nhưng ngày lên oto ra sân bay để về Nhật, tớ cũng thấy buồn, bồi hồi và muốn khóc lắm.
Có lẽ cảm tình của các mẹ đã từng đến CPC không tốt bằng tớ vì lý do tớ có người thân đã sống ở CPC lâu và cực kỳ thông thạo về đất nước này nên sang đó tớ cũng được hưởng những tiện ích tốt nhất. Nhưng tớ cũng đã "la cà" chợ búa bên CPC khá nhiều nên tớ có cảm tưởng thực phẩm ở đây là thiên đường so với VN đấy vì hoàn toàn tự nhiên, không sợ hóa chất này nọ như ở VN đâu. À nhớ nhắc anh xã mang theo đủ thuốc men cần thiết đi vì hệ thống y tế bên CPC rất kém.
Có lẽ cách đây 3 năm họ chưa dùng hóa chất mẹ Hitachi ạ. Còn bây giờ thì họ học từ người VN mình chăng?
Cám ơn các mẹ rất nhiều vì những kinh nghiệm quý báu đi CPC. Anh xã nhà mình ngoài vợ con ra thì chỉ có niềm đam mê chụp ảnh thôi, he he :lol: :lol: , nên chắc là hắn sẽ rất thích đến những địa điểm mà các mẹ đã tư vấn . Nhưng nghe mẹ A&E nói về an ninh của CPC thì em hoảng quá, ở ngay Phnom Penh mà cũng loạn thế hả chị? Em phải dặn AX thật kỹ về khoản cẩn thận đề phòng trộm cắp cướp giật mới được. Chị A&E ới, AX nhà em mang theo cả laptop thì liệu truy cập Internet ở bên đó có thuận tiện không, các điểm Internet công cộng có dễ tìm và nhiều như ở VN không :?: Cám ơn mẹ Hitachi đã nhắc nhở về chuyện thuốc men nhé
Ở CPC cũng giống như ở VN mình, phố nào, đường nào cũng có internet service. Truy cập internet ở khách sạn thì hình như chỉ có ở khách sạn lớn và các khách sạn kiểu apartment thôi.
Ðề: Đã có mẹ nào đi Campuchia chưa nhỉ? Ui, mình mới đi Cam đợt về, đi 4 ngày, bay thẳng từ HN sang Phnompenh, thăm quan nghỉ ngơi rồi đi Siemreap rồi về HN. Định tự đi, nhưng thấy lạ nước lạ cái, chả dám đi một mình nên quyết tâm đi tour cho nó lành. Lò dò lên mạng tìm mãi mới thấy bên Dream Travel có chương trình đi Camphuchia đường bay, thế là nhào zô đăng ký. Mình thấy đi tour của Dream Travel khá ổn, rất quan tâm khách và chu đáo, được cái cậu HDV nhiệt tình, vui tính dã man, đi chả thấy mệt gì cả. Đi về thấy rất hài lòng! Về kể toán lạo cho mấy bà cùng cơ quan, mấy bà chị thích quá thế là cũng máu đi, nhờ mình hỏi giúp, hình như tháng 3 bên Dream Travel có tour đi Camphuchia vào ngày 9, 15, 30/3 hay sao ấy. Đợt này về cày cuốc, dành dụm tiền để du hí vài nước nữa nào! P/s: Bên Dream Travel có cái bạn điều hành tour Camphuchia và ĐNA rất là nhiệt tình, các bác nào cần đi đâu thì hỏi e ấy tư vấn cho (e Tâm - 0915 622 899), hihi, đợt đi tour mình hành em ấy đủ thứ mà e ấy vẫn nhiệt tình phục vụ nên mình rất là quý.
Ðề: Đã có mẹ nào đi Campuchia chưa nhỉ? Chào các mẹ. Em mới đi du lịch campuchia về thấy có Lạp xưởng bò ở vùng Biển Hồ, Đường thốt nốt rất ngon. Đặc biệt ở Campuchia giá điện thoại rẻ hơn giá điện thoại Việt Nam rất nhiều. Đặc biệt có bán rất nhiều đá quý. Đem tiền Việt qua Campuchia xài cũng được.
Ðề: Đã có mẹ nào đi Campuchia chưa nhỉ? Giá thăm đền Angkor 1 ngày là 20$ các mẹ nhé! Các mẹ giữ vé để chiều leo ngắm đồi Bakheng ngắm hoàng hôn nữa nhé! Em ấn tượng nhất với Campuchia ở vé này
Ðề: Đã có mẹ nào đi Campuchia chưa nhỉ? Mình vừa đi về nên hóng hớt tí. Giá vé thăm quan khu đến Angkor cho 3 ngày và có giá trị sử dụng trong vòng 1 tuần là 40$ chứ mua mỗi vé ngày thì đắt mà "chạy sô" đi thăm cả khu đền như thế mệt chết lên ấy. Khu này chua làm 2 phần chính với gần trăm đền, có thời gian thì đi cả tuần mới hết. Thích Cam ở chỗ đi trên đường họ không còi liên tục như nhà mình nên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiền thì chỉ có đô mỹ là tiện nhất. Tuy nhiên, mình mua cái gì cũng phải mặc cả, thấy có lúc còn khiếp hơn bên mình ấy. VD: 1 quả dừa uống nước họ đòi 1 đô, mình thấy hướng dẫn của mình đưa cho họ có 1000 hay 2000 riel thôi (1 đô = 4000 riel nhé ), thế là mình mặc cả 2000 riel, họ bán rồi kêu mình: I'm not happy because you don't want to pay more
Ðề: Đã có mẹ nào đi Campuchia chưa nhỉ? Mẹ nào đi theo tour rồi cho mình hỏi giá 1 tour là bao nhiêu, đi bằng gì từ Hà Nội?
Ðề: Đã có mẹ nào đi Campuchia chưa nhỉ? Ở CPC họ nói tiếng Anh hả mẹ nó ơi, vì mình không biết tiếng CPC...
Ðề: Đã có mẹ nào đi Campuchia chưa nhỉ? thích đi du lịch nhưng em hổng có tiền,hihi, em ủn lên có mẹ nào biết để chia sẻ ạ
Ðề: Đã có mẹ nào đi Campuchia chưa nhỉ? Minh di cambodia dung dịp Tet cua ho, cung vui, Minh nho dip giữa thang 4 thi phai, ho nhảy mua bat nhac Ngoai via he moi moi ng cung nhảy múa. Mỗi tội nóng quá
Ðề: Đã có mẹ nào đi Campuchia chưa nhỉ? Nhà em có cậu ở CPC lâu năm, nên em cũng đang tích cóp tiền để đi 1 chuyến cho thích đây ah. Hóng kinh nghiệm của các mẹ đi trc. Em cũng ở HN ah, dự định vào TPHCM rồi đi xe lên Mộc Bài - Tây Ninh đi có ổn ko các mẹ ơi? Em chỉ lo sang đấy thôi, còn gì sang đó hỏi thêm cậu. Hoặc hỏi kinh nghiệm các mẹ trc, sang đó nhờ cậu đưa đi nếu cậu rảnh. Bà ngoại em đc chơi ở CPC mấy tháng lận, thích quá đi.
Ðề: Đã có mẹ nào đi Campuchia chưa nhỉ? Em đi tour này hết 3tr5 mẹ nó ạ, đi cũng khá vui, e đi máy bay vào HCM rồi đi ô tô sang Campuchia, tour này đi đông lên rất vui.Ở đây cũng có rất nhiều cảnh đẹp