Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em lần đầu gặp mẹ ngy ạ... Tặng luôn sp mà em đang bán ấy,đâu cần fai mua gì khác đâu.
Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em lần đầu gặp mẹ ngy ạ... Chẹp, chắc chị đã giải quyết xong rồi. Nếu là em sẽ chẳng tặng quà gì sất. Lần đầu gặp mà, sao phải tặng quà, rồi có tặng mãi được ko. Mai sau mà ko tặng nữa lại bảo là mới gặp thì thớ lợ. Tốt nhất là cứ bt. Nếu mà có mua quà gửi về quê thì dù mình mua cơ mà trên danh nghĩa vẫn là bạn trai mình mua. Tất nhiên anh ấy sẽ nói với mẹ là "cô ấy bảo con mua hoặc cô ấy chọn quà". Được anh đc ả, được cả đôi bên. /
Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em lần đầu gặp mẹ ngy ạ... Nàng này khéo thật đấy, t thì t chả mua gì cả, lần đầu gặp mặt nhưng ở hoàn cảnh khác, cũng chưa phải chính thức ra mắt gia đình. Nên cứ bt thôi là được, về sau rùi mí tính. Mình yêu mấy năm mà chả bao giờ quà cáp gì, huhu, chỉ có lễ tết thì có tí quà cáp bánh kẹo thôi . Nghĩ lại cũng thấy mình có vẻ đoảng quá
Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em lần đầu gặp mẹ ngy ạ... Mình lần đầu ra mắt mẹ ny cũng chẳng quà cáp gì, từ sau trở đi cứ mỗi lần đến thì lại toàn đc mang về ấy chứ
Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em lần đầu gặp mẹ ngy ạ... mình nghĩ ko cần mua gì cả, cứ sống thật như chính mình thôi,
Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em lần đầu gặp mẹ ngy ạ... cứ bình thường, sống đúng với bản chất của mình bạn ah. Bạn chỉ cần chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn tí đón tiếp bà là đc. Lần đầu đừng có quà cáp gì tránh người ta nghĩ mình là su lịnh,nếu có time thì có thể mời bà đi chơi, rồi chọn đồ gì đó cho bà như thế sẽ đỡ hơn là bạn chuẩn bị quà trước cho bà. Chúc bạn đạt điểm 10 trước mẹ người yêu bạn.
Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em lần đầu gặp mẹ ngy ạ... em lan đâu ra mắt chả quà cap gì hết ,sau này thi thoảng qua chơi thi mua chut hoa quả ,hay lê têt thì biêu hộp bánh ,chai r***,chỉ vậy thôi ,
Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em lần đầu gặp mẹ ngy ạ... em cũng nghĩ như mẹ này, ko cần quá câu nệ như vậy, bà lên chơi chứ ko phải mình về chơi , với cả cứ sống đùng vs bản thân mình quà cáp chỉ là vấn đề trc mắt thui
Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em lần đầu gặp mẹ ngy ạ... Ôi em cứ tưởng ko mẹ nào giúp e cơ,e định mua cho bác ý cái kẹp tóc (về còn khoe với mấy bà ở xóm là dâu tuơg lai tặng ), còn bà thì e định mua lọ dầu gió nhưg nghĩ lại lại thôi,hnao về quê thì mua. Các mẹ thấy thế có đc ko ạ? E trót nói với bạn trai là e định mua món quà nhỏ nhỏ tặng mẹ a ấy rồi. Còn hôm đầu đến chơi thì e mua túi hoa quả đến lấy ra ăn luôn )
Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em lần đầu gặp mẹ ngy ạ... nhất trí với ý kiến của mn.bạn đừng quan trọng hóa vấn đề lên làm gì,nhiều khi lại phản tác dụng ạ