ko đều như vậy đâu mẹ nó ạ, cứ có bao nhiêu em lại gửi vào bấy nhiêu lung tung hết cả, có tháng thì 10tr, tháng thì 20, 25, có tháng cũng chỉ 5-7tr, em cố gắng lắm mới để ra được, trộm vía năm nay em cũng có lộc làm ăn được nên mới đc thế, sang năm khả năng ko tiết kiệm đc, mà đấy là nhà em ở không phải đi thuê, chứ mà đi thuê thì chắc ko đc
Gia đình bạn thật là giỏi! Để bảo đảm kế hoạch tài chính của gia đình được lập một cách khoa học, bạn hãy thử dùng phương pháp http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/ke-hoach-tai-chinh
quá ngưỡng mộ mẹ nó ạ, đầu năm nay mình chẳng dám đặt ra kế hoạch gì, vì biết là khó thực hiện, mà đúng là giờ gần cuối năm rồi vẫn chả thấy khác gì năm ngoái
nhà mình thì mình k có kế hoạch tk từ đầu năm, chỉ lên kế hoạch trong đầu là năm nay cố gắng mua thêm 1 cái gì đó thôi tháng 6 âm lịch, đúng ngày cuối cùng của tháng, nhà mình mua thêm đc 1 chiêc xe ô tô để kinh doanh, trị giá tầm hơn 500tr, cũng có vay ngân hàng 1/2, vậy có đc coi là tiết kiệm k mọi ng nhỉ?
Nói là phòng thân là vậy thui, chứ khi tiết kiệm được chút ít lại góp chung vào khoản cùng chồng ấy mà, năm nay định xây lên một tầng nữa, ông bà cho một nữa, vc chịu một nữa, cũng muốn chồng tiết kiệm khoản gì đó để bù vào chỗ xây nhà, còn em tiết kiệm chút ít, lỡ có việc gì xảy ra cũng phải có ít tiền để kịp ứng phó chứ, không thì lúc đấy đi vay liệu gì đã được luôn
mọi người giỏi quá. Em chẳng nhớ mục tiêu đầu năm mà mình đặt ra là gì nữa.heeee. chỉ cứ có tiền là gửi vào TK tiết kiệm thôi. Hết tháng này là đạt đến con số mong muốn của em rồi. Đặt mục tiêu từ nay đến Tết là tiết kiệm được thêm 50tr nữa thôi.
Nhà em cũng đã hoàn thành xong kế hoạch tài chính từ năm 2014 cho năm 2015, giờ lại gia hạn thêm chỉ tiêu nữa cho năm nay để phấn đấu tiếp
Chúc mừng mẹ nó nhé, xong mục tiêu của năm nay rồi. mẹ nó đãcó mục tiêu tài chính mới chưa? kênh bảo hiểm nhân thọ là mục tiêu dài hạn, tiết kiệm và bảo vệ bạn và gia đình ki gặp bất kì rủi ro nào xảy ra. nếu bạn có nhu cầu m sẽ tư vấn thêm cho bạn nhé
nhà e cũng vạch ra kế hoạch tiết kiệm 200tr nhưng vẫn còn 30% nữa mới hoàn thành. thấy c chủ top hoàn thành rồi thì ý chí tiết kiệm lại cao hơn nữa. chúc mừng chủ top nhé
Nhà mình chả dám vạch ra kế hoạch tiết kiệm. Có mỗi cái kế hoạch mua căn cc nho nhỏ và dọn về ở thì đã xong trong tuần này rồi. Giờ còn cái kế hoạch khá to là sinh đứa thứ 2 trong 2 tháng tới, và nghỉ Tết. Hix, nghĩ tới nghỉ sinh ko có thu nhập cũng hơi mệt nhỉ.
Thế là chúc mừng mn quá rồi còn gì, đã có cái để chui ra chui vào ổn định. Như nhà e thì chưa biết tới năm nào tháng nào mới có cái cc nho nhỏ đấy đây. Tiết kiệm thì đem đi trả nợ với lãi lủng đập hết vào kinh doanh rồi, chả biết mỗi tháng tk đc bao nhiêu nữa.