Qúa khứ của một người không đánh giá được nhân cách của họ, đừng hỏi về quá khứ rồi tùy tiện đánh giá phẩm chất. Khi chúng ta yêu một người, chúng ta phải chấp nhận ít khi chúng ta là tình đầu. Nhưng chúng ta phải chấp nhận một điều, đến sau phải chấp nhận nỗi đau người đến trước. Nếu bạn không thể chấp nhận rằng họ đã từng là cả một bầu trời của người khác, chấp nhận được việc họ đã từng hết lòng cho một mối tình thì đừng tuỳ tiện bắt đầu. Phụ nữ hay đàn ông yêu nhiều, không có nghĩa là có kinh ngiệm, càng không có nghĩa là họ khôn ngoan. Đừng cho rằng yêu qua vài ba người, mang trong mình nhiều quá khứ thì có nghĩa là họ sõi đời. Thật ra yêu nhiều, thì thứ họ còn sót lại trong người chỉ là những tổn thương, những vết chai hằn theo năm tháng. Cho dù yêu bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu mối tình để hiện tại họ ở bên cạnh bạn, bạn càng phải bao dung, càng phải cảm thông và nhiều hơn là che chở, bởi quá khứ không hạnh phúc, họ mới bước đến hiện tại. Bởi người cũ không đủ tốt, thì mới để họ gặp được bạn, đừng khiến họ tổn thương, nên chỉ cần hiện tại, đừng lo quá khứ, quá khứ hạnh phúc thì đã không bước tới hiện tại. "Quá khứ không đáng sợ, đáng sợ là người hiện tại vẫn còn nhớ về quá khứ. Hiện tại không đáng lo, chỉ lo khi mà một trong hai không biết trân trọng" Trong tình yêu, không đủ bao dung thì đừng khiến đối phương thêm thương tổn. Muốn biết một người có thương bạn thật sự hay không, đợi lúc cãi nhau rồi sẽ rõ. Câu nói cảm động nhất không phải là "Anh yêu em." hay "Anh không thể không có em." mà chính là "Anh thương em. Dù như thế nào anh vẫn không thể để em chỉ có một mình."