Hơn 8 giờ mất tích dưới suối Pác Hoóc (tỉnh Quảng Ninh), thi thể ba nữ sinh viên tình nguyện trường Đại học Ngoại thương được tìm thấy gần nơi gặp nạn. Sáng 3/7, ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ 1h đến hơn 2h sáng nay, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 3 nữ sinh bị nước cuốn chiều qua tại lòng suối Pác Hoóc. "Cơ quan chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể 3 sinh viên về gia đình", ông Diện nói và cho hay trước mắt tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình các nạn nhân 6 triệu đồng, huyện Bình Liêu 6 triệu đồng, tỉnh đoàn 3 triệu đồng. Theo ông Diện, lòng suối nơi nhóm sinh viên gặp nạn như một cái ao, gần đó có một tuyến đập nên lực lượng quân sự đã dùng lưới chắn các cửa thoát. Khoảng 17h ngày 2/7, nhóm sinh viên tình nguyện 21 người thuộc Đại học Ngoại thương (Hà Nội) tới huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) để làm từ thiện. Khi đi qua suối Pác Hoóc, xã Tình Húc, 4 sinh viên rơi vào hố nước sâu và bị cuốn theo dòng nước. Một người được cứu thoát, 3 nữ sinh mất tích gồm: - Vũ Thị Xoa (20 tuổi, quê Hải Dương) - Nguyễn Thị Hải (19 tuổi, quê Nghệ An) - Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi, quê Hà Nội). Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn. Thợ lặn được điều động cùng hơn 100 người trắng đêm tìm kiếm ba sinh viên mất tích.
vâng gia đình bạn bè , người thân , thầy cô ,... thiết nghĩ mạng con người quá mong manh , ông trời không công bằng gì cả mẹ nó ạ em chẳng phải người thân , chẳng phải bạn bè mà thấy lòng đau thắt lại
Ôi! Bình thường bị vậy đã quá đau lòng. Đi làm từ thiện không may như này đau sót quá. Hy vọng gia đình các em sớm vượt qua đau buồn