em xem trên fb thấy có cái này nên cop vào cho cm xem : "Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến một vụ thôi miên. Hai người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi lẫn vào trong chợ Xuân La vỗ vào vai một người đàn ông hỏi mấy câu rồi vẩy vẩy cái gì đó vào mặt anh này. Anh này tháo hết nhẫn vàng, đồng hồ ví tiền đưa luôn trong trạng thái vô thức. Hic. May mà có nhiều người nhìn thấy nên hô hoán rồi gọi công an xuống tóm luôn. Trong túi đồ của các bà chị này tìm được bao nhiêu nhẫn và dây chuyền. Mọi người nhìn mặt hai bà chị bị còng chung một còng số 8 này thì tránh nhé." link nguồn : https://www.facebook.com/HanoiList/...7355845803658/335506889988552/?type=1&theater Nghe ngta nói tới loại thuốc mê có tên gọi "hơi thở của quỷ" các mẹ search xem .Cái này là nó dùng thuốc mê .Cm để ý thấy bọn này đeo khẩu trang k? có lẽ nó sợ chính nó hít fai hơi đó nên đeo khẩu trang kín .mn cũng nên đeo mối khi ra đường thì đỡ dính fai thuốc mê của nó đấy ạ Ma dược "hơi thở của quỷ" Hãng tin Reuters cho biết, trong bộ phim tài liệu của PV Ryan Duffy (Hãng tin VICE) khiến cho cả thế giới phải sửng sốt khi tiết lộ về một loại thuốc vô cùng đáng sợ. Đây là loại "ma dược" có tên là Scopolamine được bọn tội phạm quốc tế thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân để thực hiện các vụ cướp. Chất Scopolamine không màu, không mùi và không vị, có khả năng tạo ra "những giấc mơ kỳ lạ" cho con người khi hít phải. Và chất này được bào chế từ cây Borrachero, một loại hoa cây dại mọc phổ biến ở Colombia. Thời gian gần đây, cơ quan cảnh sát tại Columbia thường xuyên nhận được các trình báo của nhiều phụ nữ rằng họ bị bỏ "bùa", bị điều khiển làm những việc như đưa hết tiền bạc hoặc thậm chí bị hãm hiếp. Cảnh sát Columbia vào cuộc điều tra, phát hiện đây không phải "bùa mê thuốc lú" mà chính là tác hại của loại cây Borrachero chế thành loại thuốc có tên là "Hơi thở của quỷ". Tiến sĩ Stephen M.Pittel, nhà tâm lý học pháp y và cũng là người tiên phong nghiên cứu về văn hóa thuốc ở San Francisco có viết, “Các báo cáo hàng ngày cho thấy nhiều vụ cưỡng hiếp, trộm cắp, bắt cóc... ở Mỹ và Canada có liên quan đến thuốc Burundanga, một dạng khác của Scopalamine vốn được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua ở Columbia trong các nghi lễ bản địa.” Tiến sĩ cho biết thêm: “Thông thường, những tên tội phạm bí mật bỏ thuốc vào nước hoặc vẩy bột thuốc vào mặt của nạn nhân. Nạn nhân đưa toàn bộ trang sức, tiền, chìa khóa xe, thậm chí còn rút cả tiền ngân hàng để đưa cho chúng. Khi tỉnh lại họ mới nhận ra đã mất đồ và hoàn toàn không nhớ kẻ đó là ai.” Đó là lý do tại sao những năm gần đây, Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra cảnh báo đối với du khách, cẩn thận với “những tên tội phạm ở Colombia sử dụng thuốc vô hiệu hóa tạm thời khách du lịch.” Chỉ một lượng nhỏ thuốc là có thể “sai khiến” được nạn nhân trong khi lượng lớn hơn có thể gây bất tỉnh ngay lập tức và gây mất trí nhớ. Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Quốc Tế Canada cũng đưa ra lời khuyên cho du khách đến các vùng nông thôn Colombia. Theo đó, du khách phải cẩn thận, tránh đến các quán bar một mình, cẩn thận với nước uống và đồ ăn nơi đây. Ngay cả trên website của Bộ Ngoại Giao Colombia cũng có lời cảnh báo khách du lịch đến Colombia “cẩn thận với chất Scopolamine, thường được gọi là Burundanga khi chúng được hòa với sữa, nước, thuốc lá hay qua đường hô hấp.” Thuốc thường được những tên trộm và bắt cóc dùng trong các quán r*** địa phương. Colombia cũng nổi tiếng là đất nước có tỉ lệ bắt cóc cao nhất thế giới.
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm Để tối hỏi mẹ chị xem có phải bị lừa do 2 mụ này không, cuối năm ngoái cũng bị thuốc mê lừa mất ít tiền.
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm Kinh thật ấy. Nhìn 2 bà này chẳng ai nghĩ chuyên đi lừa đảo.
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm Bạn mình năm ngoái đi bán hàng cũng bị thôi miên, cuối cùng đưa hết tiền hàng cho họ. Đến giờ vẫn chưa trả hết nợ.
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm chả qua là lúc bị tóm đc nên mặt đần đần giả nhu thế thôi các bác ạ :3
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm Không biết họ thủ thuật gì mà lừa bao nhiêu là người, bị bắt âu cũng là thích đáng!
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm Mẹ bạn m năm ngoái bị thôi miên còn dẫn hai đứa lừa đảo về tận nhà mở tủ lấy tiền đưa hết cho chúng nó cơ, nó trả vờ bán thuốc bẵc cho giảm đau xương khớp, chúng nó cầm tiền đi rồi mới tỉnh biết bị lừa , nguy hiểm quá .
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm nhìn mặt chẳng ai đoán được là lừa đảo chuyên nghiệp nhỉ
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm Trông cái mặt thì có đến nỗi nào đâu chứ. Lừa đảo thế này chẳng rồi chẳng biết có để được phúc đức nào cho con cháu
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm Bọn lừa đảo diễn kịch thì khỏi bàn rồi, có khác gì diễn viên chuyên nghiệp đâu.
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm Tóm được mấy hôm lại được thả ra ngay ấy mà , hội nó đút 20tr thế là ra luôn ấy thôi . Tốt nhất nên đề phòng vẫn hơn .
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm Lừa đảo nhiều quá nên giờ đường cứ phải cảnh giác, có người hỏi đường ko chỉ thì áy náy mà chỉ thì lo hic hic, lại tùy mặt mà bắt hình dong vậy
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm ngta bảo đây là loại thuốc gây mê có tên "hơi thở của quỷ" ai bị vẩy vào sẽ bị mất ý thức .còn thôi miên là dùng lời nói ,ánh mắt để điều khiển k fai ai cũng có năng lực này đc.cái này là thuốc mê ,ai có nó đem đi vẩy lên ng khác đều đc .
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm Nhìn cái mặt thế kia mà đi lừa đảo, cho tù trung thân thôi chứ thả ra rất nguy hiểm HÍc
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm eo ơi, kinh thật đấy, mấy mụ này phải xử thích đáng, trẻ khỏe ko lo làm ăn đi lừa lọc như vậy