e ngày nào cũng đi ra đường vì công việc hnay trời mưa quá nên k phải đi mưa to lắm các mẹ ạ, e ngồi văn phòng mà còn run đây
Vừa chạy đi gửi đồ ngoài bến xe + ra ngân hàng vì cái tội vứt UNC đâu mất nên phải ra xin thế mà ướt như chuột. Mùng 1 sớm mai, m2 đầu tháng sao thấy tháng này có vẻ đen quớ hị hị
Có mình đây. Hôm nay đúng lúc mưa to nhất thì mình phi ra đường. Qua cầu gió to, hạt mưa táp vào mặt rát khủng khiếp luôn ý.
bên e ở gần sân vận động mỹ đình đang mưa to lắm bác ạ mưa to đi ngoài đường sợ lắm bác, nào là mưa rát hết mặt, tầm nhìn hạn chế và gặp phải mấy ông thần sét thì run bắn cả tim ra ngoài bác nhỉ (
Sao mà mỗi lần mưa to là mình lại thấy rất lo lắng... đường xá, môi trường xuống cấp quá... không thấy ai nói là nhờ tài lãnh đạo cả nhỉ.
Nắng mưa là chuyện của trời, lãnh đạo còn bận chuyện khác Đùa chứ e cg sợ mưa to lắm, ngập lụt rồi đi đường mắt phải đeo kính ko nhìn rõ có khi lao xuống hố ko chừng.
Mưa to thế này chỉ có mặc bộ quần áo mưa mây ra ko ướt. Mình mặc áo mưa cánh dơi, giờ nửa thân dưới ươt hết. Đang trong tình trạng ngồi nhấp nha nhấp nhổm đây
e cảm nhận bác cũng có khả năng lãnh đạo đới thấy tâm trạng của bác lo cho dân, cho nước chỗ e ở mặt đường nó thấp hay sao ấy, lại gần hồ nước cứ mưa là ngập lên đầu gối, đỉnh điểm là trận mưa lần trước bị lụt ấy, xe máy của e ngập tới gần yên, đi sợ lắm (
Em cũng vừa xông pha đúng lúc mưa to, nước chảy vào cổ áo ướt hết phần ngực , may mà ăn mặc kín đáo hihi. Ngồi quạt và buôn chuyện với các mẹ 1 lúc thấy quần áo cũng gần khô hết rồi.
hì thôi chắc cg phải đi làm vài việc khác đã. à mn đăng stt trên facebook của lamchame chưa, mình còn chưa có thời gian đăng.