Chả là mình có cô em(giáo viên mầm non cũ của con gái mình thôi).Nhưng mình thấy e tốt thật lòng,ngoan ngoãn nên m rất quý và 2 chị e luôn giữ tc tốt đẹp mấy năm nay rồi.Nay e ấy và gia đình có chuyện lại còn bị gia đình người thân chèn ép nên e ây rất mong ai biết về luật thì tư vấn giúp e ấy 1 chút.M thực sự ko biết gì cả,mình mong các bô các mẹ đọc biết hoặc từng trải qua như e ấy thì cho e ấy xin ít lơi khuyên quý báu. M chân thành cảm ơn cảm ơn các bố các mẹ nhiều! * M up lại nguyên văn e ấy gửi cho mình để mọi người nắm đươc nội dung: Nhà e chi àh. Giờ ng lớn ra tranh chấp đất nhà e đang ở ngày xưa tư cái ao bme e gánh gồng vun lên thành mảnh đất rồi xây dựng lên. Giờ các bác e ra tranh. Nghĩ thương bme e bn công lao trong khi có sổ đỏ r họ vẫn kiện tục ae trong nhà toàn ng giàu có nịnh bợ nhau đứng hết về 1 phe nhà e k có.bme nông dân k có tiền k quen biết ngoại giao kém. Khổ lắm c à. Về nhà lại căng thằng nhà ngta đang an phận giờ lại tranh chiếm. E nghĩ thương bme e quá c à chằng biết làm gì. Nhà mình có sổ đỏ thật nhưng họ có tiền k thể biết trc điều gì đúng k ạh.
Nhà mình đã có sổ đỏ họ còn đòi tranh cái gì ??? Mình vẫn không hiểu, chuyện là như nào ? Nếu có sổ họ có kiện ra xã, phường cũng k ai giải quyết. Sổ nhà bạn đầy đủ sợ gì chứ.
Em ko hiểu về luật nhưng nhà có số đỏ rồi thì tranh cái gì. Đúng là giàu lại còn tham ko giúp đỡ cho anh em thì thôi lại còn tranh giành mang nghiệp vào thân.
Thế mới khổ chứ các b,ý e ấy là sợ mọi ng đút cong an roi phường xã làm khó dễ ấy b,chính m đây m găp rất nhiều việc đổi trắng thay đen vì tiền m hiểu những ng thấp cổ bé họng m ng ạ!
Khổ..thế ng ta mới nói ko sai mn ạ..chó cắn áo rách.M cũng thấy vô lý nhưng ở quê ở thôn ở xã hẻo lánh nó thế b ạ..kiểu phép vua thua lệ làng í b!
Hik chuyện nó chỉ như e ấy gửi cho m b ạ.Thế nên e ấy chỉ cần ai biết 1 chút e ấy đt ng ấy tư vấn để e ấy hiểu để còn nói lại thôi b ạ!
Ôi, anh em họ hàng vs nhau mà còn cắn xé nhau như thế, quả thật quá thất đức. Loại ng như thế sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi ah. Nhưng XH này, những kẻ gặp quả báo muộn lắm, còn ng tốt thì cứ gặp sóng gió hoài. Nghĩ cũng buồn nhỉ các mẹ.
Hihi..xã hội mà bạn..đủ loại người...đủ loại thành phần..đa dạng nỗi đau..đầy rẫy nỗi khổ cơ mà..cũng luôn có nhiều ng tốt và thật lòng lắm b ạ!Chúc b và mọi ng sức khoẻ..m đóng topic vì e m đã nhận dc sự giúp đỡ rui..cảm ơn mọi người!