Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Nghe bạn tâm sự mà thấy vợ chồng bạn có vẻ căng đấy nhỉ. Tớ thì nghĩ thế này, làm nghề gì không quan trọng. Quạn trọng là nghề ấy cho mình bao nhiêu $/tháng. Tớ tốt nghiệp FTU, đang làm ngân hàng. Nhưng thực tế thu nhập bên trong của tớ không bằng được thằng bạn tớ buôn nước. Nói là buôn nước cho sang thôi, chứ thực ra là bán nước cho sinh viên. 15-20k/bình nước. Phải vác nước lên tận phòng sv. Công việc cũng vất vả. Nhưng nhiều tiền hơn tớ. Trong khi 2 thằng cùng học chung lớp đại học. Theo tớ, mình cứ làm gì cũng được, miễn là công việc ấy mang cho mình thu nhập. Nếu 2 vc bạn hài lòng với cv hiện tại thì tốt rồi. Nếu chưa hài lòng thì cũng nên tính xoay theo hướng khác. Không nhất thiết phải đi làm thuê cho người khác. Mình cũng có thể tự kinh doanh. Nhưng nuôi con gì, trồng cây gì thì mình phải tính. Theo tớ thu nhập vẫn là cái quan trọng nhất, sau thu nhập là kinh nghiệm, khả năng thăng tiến phát triển của công việc. Chúc bạn sớm yên tâm về tài chính nhé. Thân./.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Trong giai đoạn này, trừ phi làm ăn phi pháp còn thì cứ có việc làm mang lại thu nhập là tốt rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, vài năm nữa nền kinh tế chung ổn định hơn biết đâu lúc đó những khó khăn trong giai đoạn này lại trở thành kinh nghiệm quý báu. Chúc vc bạn yên lòng làm việc.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! trong thời điểm khó khăn này thì có rất nhiều gd cũng đang trong hoàn cảnh giống bạn, xin chia sẻ với chủ top và chúc vc chủ top sớm ổn định kinh tế và gặp nhiều may mắn trong năm 2013
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Chỉ có thể nói là người lớn vô tâm quá, con cái khó khăn không động viên thì thôi còn mè nheo này nọ. Buồn !
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Chia sẻ với chị, em thì thấy việc gì cũng tốt miễn là hài lòng với nó chị ah, đứa bạn em hai bằng đại học: Kinh tế + BK học cùng lớp đại học với em đấy ( bạn ấy giỏi hơn em học 2 trường liền) nhưng đi xin việc cũng chán quá thế là bạn ấy ở nhà nấu kẹo lặc bán cho các siêu thị, cửa hang một mình nấu kẹo lạc, đi giao hàng, vất vả lắm mà luơng cũng không cao gì
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Thời buổi càng ngày kiếm tiền càng khó khăn, đủ sống là tốt rồi chứ đừng nói là dư để dành. Cô giữ ku Tít nhà tớ lương còn cao hơn tớ học đại học 5 năm đi làm 11 năm đấy.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Nhà tớ cũng thế cậu ạ,chồng tớ cũng bên câdduwwongf, đi xa k muốn đi, ở lại gần vợ gần con thì vữn đang thất nghiệp, chán quá
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! em cảm ơn các mẹ, em cũng thấy làm ăn chân chính thì không lo ngại nhưng em ngại nhất là sự thất vọng của 2 bên gia đình??? suốt ngày hỏi mình sao không đi làm công chức đi mà lại đi bán hoa quả??? vứt luôn cái bằng đi...... >"<
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! ô thế chủ top đang buồn chuyện kinh tế, giờ lại buồn cả chuyện band nick nữa à
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Chia buồn với bạn nhé! Đang lo chuyện kinh tế lại còn bị banned nick! Hic!
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! mẹ shop nhim soc bán hồng xiêm và bửoi vừa 888 ở đây mà lại bị banned roài, hic, tối nay em bận việc k vào diễn đàn giờ quay lại thấy thêm vô số mẹ bị banned nữa roai, toàn những người mình biết, hic hic
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Thứ 1 : tớ là loại chết trước nhà bạn đây Thứ 2 : về bảo 2 bên nhà bạn dân Mỹ học ĐH Mỹ xong đi làm rồi lại thất nghiệp rồi còn đang đi bưng phở và lái taxi kia ( nhà chồng tớ ở bên Mỹ hết ) cái bằng cử nhân Kinh tế và kĩ sư địa chất của Vn xá là gì Xã hội giờ khó khăn lắm , mình thấy bạn nhìn đời.... hơi đơn giản Vài chia sẻ thật lòng mong bạn đừng giận. Tớ đã gặp nhiều người giỏi lắm- đã từng sự nghiệp lẫy lừng giờ vẫn đang phải vật lộn với cơm áo gạo tiền - nên như nhà bạn cũng là tình trạng chung thôi. Hãy bình tình ngồi suy nghĩ xem đâu là điểm mạnh của mình để tìm ra cơ hội cho riêng mình bạn nhé! Chúc bạn sớm bình tâm
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Mình thấy bạn vững vàng tư tưởng hơn thì dễ sống hơn. Bây giờ người ta "chim lợn" 1 câu là mình cũng buồn nản theo, thế thì ko đc rồi. Mình phải hiểu rõ hơn ai hết hoàn cảnh hiện tại của mình ntn, và kế hoạch của mình ntn và mình cần gì trước cái gì sau nhé.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Quan trọng là vợ chồng bạn thôi, chứ người khác không ở trong địa vị của mình thì ko thể biết đc đâu.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! bây giờ kinh tế khó khăn, kiếm được chỗ làm tốt khó lắm mẹ nó à
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Chị ơi. Thời buổi khó khăn mà. Biết làm sao được. Chúc chị và anh sớm vượt qua thời kì khó khăn
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! hic em này về quê ai cũng bảo phí công bố mẹ nuôi ăn học giờ lại làm kd buôn bán.Em gái em sắp tốt nghiệp ĐH mà nó cũng k nghĩ đi làm mà ở nhà làm kd với chị
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Sống trước hết là cho mình. Bạn thấy công việc gì phù hợp thì làm, đừng quan tâm đến đàm tiếu của người ngoài. Chồng làm gì cũng được, miễn 2 vc cung chung lưng đấu cật nuôi con là được rồi.