Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? Hihi, nhớ đến vụ này em mới buồn cười, năm 2010, bọn em cưới ở quê rồi, đúng ngày 1/4 lên hà nội tổ chức nữa gọi là cảm ơn. Em mời các bạn em, chúng nó tưởng em lừa nên ko đến. chỉ những ai đưa thiệp trực tiếp mới đến haha
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? chột dạ bác ạ??? khách lạ mà....^^!!! em cũng hơi bất ngờ vì khách ở xa mà còn lừa mình như thía
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? may em ko bị khách nào lừa kiểu này, lừa thế thì buồn lắm
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? Em chưa bị lừa. Mà đúng ra là bị lừa nhưng tỉnh đòn ạ :d
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? Tình đòn ghê, thằng bạn em bị mấy đứa nó lừa lên tận Sân Bay Nội Bài đón bạn. cuối cùng ăn được mấy con cá xong đi về. )
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? hihi, nhà mình cẩn thận nhé!!!!!!! vẫn chưa hết ngày cá tháng 4 đâu đấy
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? Hôm nay nhà em khách quen od, chắc không phải là lừa rồi ^^!
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? Hic chột dạ ko biết có bị khách bỏ bom ko đây. Bảo đầu h chiều mà chờ mãi ko thấy
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? hihihi.. chắc ko đâu bác ạh... ai lại đặt bánh rùi ko lấy chứ.... vì bánh ngon mừ....
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? Mẹ nó may thật chứ 1 tạ hồng thì nhiều hàng quá....
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? Ngày cá tháng tư để mọi người cười với nhau nhiều hơn, cuộc sống cần phải có những nụ cười mà
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? Hiu hiu.. Quả lừa nì quá nguy hiểm đới bác ợ. May mà vc nhà bác sáng suốt nhé
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? hic hôm nay m bị quả lừa khủng bố tinh thần. có mẹ nào bị như mình k vào đây chia sẻ: Chàng nt bị ngã gãy chân (chàng công tác xa nha). hic. m tí xỉu lo quá trốn cả họp chui vào toalet khóc mếu hỏi xem làm sao đi đứng thế nào mà ngã đau vậy lại còn nhận đc câu trả lời tỉnh queo " tối qua say quá" rồi 1 tin nữa..." đã ngã thì phải ngã đau mới bõ công ngã chứ". hic lúc đấy mới ngờ ngợ m bị lừa nhưng vẫn chưa yên tâm đòi chàng chat webcam xem quay 2 cái chân vẫy vẫy mới tin. Nói thật là lúc nghe chàng bị ngã gãy chân m đã kịp tuôn 1l nc mắt. nghĩ lại buồn cười quá.
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? Trời, gì thì gì, lừa nhau cũng đến vài ba câu chuyện hài hước chứ sao lại lừa cả chuyện mua hàng số lượng lớn thế ak Thật là....