Ok, Na em đây nè vừa ra khỏi phòng mổ nhé Ảnh này chụp tuần trước nhé Còn ảnh này nhìn buồn cười chịu không nổi (mẹ Na đang 1 tay bế Na em, 1 tay gõi bàn phím nè)
xài ơi, có mỗi anh mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán thế này à? Đã bảo là anh Kem, Chinsu đặt gạh đầu tiên, các mẹ thấy giai đẹp là mắt mờ hết rồi hả
nhìn cái bụng anh Kem là biết tướng"ĐẠi GIA" rùi.hjhj Tiếc là mình chưa sản suất được chân dài nào cả??
Mẹ kem ơi, chân không dài có được không ạ? bé nhà em chân chắc không được dài rồi. Họ nhà bên nội ai cũng xinh xinh giống 7 chú lùn hết. Em đang nổ lực tìm mọi cách để bé phát triển chiều cao tối ưu đây!
Anh Kem ơi, anh kén chân dài sớm thế, giờ em vưỡn còn đang lớn mà, đo chân dài chưa chắc đã chuẩn đâu ạ (anh mà đặt gạch thế phải hơn 18 tuổi chân dài may ra mới chính xác)hihi
em và ba nó đang tìm mọi cách kéo cái chưn con cho nó dài ra đây. Mẹ nó nè, con em và con mẹ nó cạnh tranh công bằng đó nhé ! Mẹ nó đặt cục gạch trước dành chổ vậy ko được đâu!
hehe bé nhà tui 3 tuổi cũng tự nhận nó là đại gia đây(Hôm qua ngồi khuỳnh tay ra salon rồi phán 1 câu- CON LÀ ÔNG CHỦ....)bố mẹ nghe phát hoảng...