Tâm sự tí, dạo này nhà mình nghèo quá, thu ko đủ chi rồi, loay hoay ko biết làm sao qua nữa, có nhà mẹ nào cùng cảnh vào chia sẻ chút cho đỡ tủi hic hic
Ðề: Đại tiến tùng xuất hiện Thời buổi kinh tế khó khăn.....tiêu nhanh hơn thu.....làm cả tháng được ít tiền chi tiêu mấy ngày đã hết sạch
Ðề: Đại tiến tùng xuất hiện Nhà mình vc son mà có tháng còn tiêu âm nữa mn ak,,, cố gắng qua giai đoạn khó khăn này thôi
Ðề: Đại tiến tùng xuất hiện mẹ nó cố gắng cắt giảm mọi khoản, trừ những thứ không thể bỏ qua như ăn hàng ngày, haizz cố nhên
Ðề: Đại tiến tùng xuất hiện cố lên mn ah ,thời buổi khó khăn mà mình làm ăn lương thiện chỉ mong sao đủ ăn là tốt rồi
Ðề: Đại tiến tùng xuất hiện cùng cố gắng thôi ạ! hic, em cũng còn chưa được lấy lương, tháng này k bt chi tiêu kiểu gì mà mới đầu tháng bao nhiêu khoản rồi! hic
Ðề: Đại tiến tùng xuất hiện Thời buổi khó khăn, em áp dụng đi chợ theo tuần, về quê xin rau sạch của bà nội, ăn sáng & ăn cơm ở nhà hoặc mang đi, 1 tuần chỉ ăn ngoài 1 lần - không quá 100k, 1 tháng chỉ mua sắm quần áo 1 lần -không quá 1tr.Từ hồi theo chiến lược này, em chả còn hứng thú gì với mua sắm nữa cả, trước cứ thấy giảm giá là sáng mắt, tranh thủ đi mua, giờ hờ hững lắm rồi ạ Sinh hoạt nhà em thế này: 2tr tiền học con + 3tr tiền nhà + 4tr đi chợ ăn uống + 2 triệu ăn trưa, xăng xe, mua sắm, tiêu vặt. Hic, chả làm gì cũng hết chục tr /tháng, tốn kém thật. Cố gắng các mẹ ạ, vì mục tiêu lâu dài trước mắt.
Ðề: Đại tiến tùng xuất hiện Em cũng có nỗi buồn giống chị, với cái lương này ko biết sau này lấy ck và có con thì sống bằng cái gì nữa. Nản quá đi đau hết cả đầu rồi
Ðề: Đại tiến tùng xuất hiện Nhà mình thì cắt giảm đến tận cùng rồi, giờ phải lo kiếm thêm thôi, mời mọi người ghé qua ủng hộ để mình có tiền đóng học cho con nào năng nhặt mà chưa chặt bị tí nào cả, vì cứ kiếm được đến đâu tiêu hết đến đó