Tâm sự Đám Cưới Ở Quê, Em Nên Làm Gì Bây Giờ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Chi_co_em_99, 6/11/2016.

  1. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    uhm....anh nhà chị, mẹ ck càng chửi, càng đi...uhmmm...
     
    Đang tải...


  2. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    kiểu thách thức ấy hả, hehe. Nhà em toàn con ngoan nên bố mẹ nói là thôi hoặc vẫn đi nhưng kiềm chế thôi :D . Tại nhà em bố chồng do xưa uống rượu nhiều nên giờ gan và tim yếu đi trông thấy. Cái hồi chồng em mới vào Đh bố chồng uống rượu về rồi bị đau tim suýt chết. và bây giờ thi thoảng trở trời là đau tim, nếu có người ở nhà sơ cứu kịp còn ok chứ ko chết lúc nào k biết. Thành ra anh trai chồng và chồng em cũng hạn chế lắm. Sợ giống bố thì vợ con lại bơ vơ :D
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    uhm....ck chị bảo sống đến 40 là tốt rồi...còn vợ con, phận ai, người đó sống...uhm...
     
  4. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    haha, lại còn lý thuyết phận ai người đó sống nữa ý hả :p . Thế thôi mỗi đứa cái nhà cho xong :D
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  5. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,958
    Đã được thích:
    2,289
    Điểm thành tích:
    913
    Việc này thì bó tay với các ông ý rồi, tỉnh thì nghe, say thì kệ ấy mà. Nói chung khó chữa
     
  6. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    thế những lúc để mẹ bạn đi ăn cưới,
     
  7. vuxuan2511

    vuxuan2511 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    h chỉ bạn chỉ bảo mẹ nói nhẹ nhàng với bố uống ít thôi giữ gìn sức khỏe với con cháu
     
  8. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    cai nay thi kho lam da nghien thi xac dinh ko thay doi duoc
     
  9. Hồng_Anh_Beauty

    Hồng_Anh_Beauty Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Đám cưới ở quê luôn chân, luôn tay nhé rất nhiều việc để làm đó, mẹ chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi
     
  10. habela

    habela Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Uống nhiều trong thời gian dài thì khó bỏ lắm. Với những người tửu lượng tốt thì họ cũng k chịu chấp nhận việc sức khỏe yếu mà uống ít lại. Nhưng bác trai về mệt ngủ thì thôi cũng được, mình còn thấy những người uống say rồi ngồi nói nhiều hoặc đánh đập vợ con nữa cơ. Thôi thì nhìn mặt tốt để bỏ qua đi nhỉ :)
     
  11. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,763
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Chỉ có a e bạn nói chuyện với cả bố và mẹ.
     
  12. ngonho

    ngonho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/6/2015
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Rượu là cái khó bỏ nhất mn ạ! Vì mn cũng biết chỉ cần bước một chân ra cửa là cũng có thể mua được rượu rồi, rượu còn được gọi là để xã giao nữa cơ ạ!
     

Chia sẻ trang này