Lại bị boss chỉ trích rồi Không cùng trí hướng thật khó làm việc chung với nhau. Mình thích kiểu làm việc sáng tạo, ko gò bó, trải nghiệm theo cách nghĩ của mình...mình không muốn phải làm theo khuôn mẫu, là con dối đi theo đường người ta vẽ. Một seoer mà title cũng phải edit lại theo ý muốn của boss thì mình còn giá trị gì nữa đây? Chỉ nhăm nhăm vào mục đích kinh doanh, nhìn cái lợi trước mắt, không yêu site, không vì người dùng rồi cũng có ngày phải trả giá. Tìm được người cùng trí hướng quả thật rất khó, tìm được và theo người ta lại càng khó hơn. Trong thế giới ảo này, có bao nhiêu % là sự thực để mình đánh đổi? Nếu bây giờ là thời điểm mới ra trường, có lẽ mình sẽ không phải đắn đo suy nghĩ thế này. Nhất định mình sẽ ra đi, chỉ nơi nào tạo cho mình niềm đam mê, làm việc không đơn giản chỉ là công việc nữa mới giữ được chân mình. Còn bây giờ? Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, chỉ cần một chút sa sẩy thôi, mình sẽ làm liên lụy tới người khác. Có lẽ, cần phải yên tĩnh suy nghĩ lại, giờ không có đất cho những tự ái cá nhân tồn tại. Đúng rồi, chỉ có lao động và cống hiến mới khẳng định được bản thân.
Ðề: Đam mê đang bị hủy diệt Hi, đúng đó bạn! Lúc tức lên thì nghĩ vậy, sau rồi lại thôi, lên diễn đàn trách móc cho nhẹ lòng ý mừ
Ðề: Đam mê đang bị hủy diệt làm công ăn lương là phải như thế thôi sếp bảo gì thì phải làm nấy thôi, chỉ khi mình làm chủ thì mới có thể tự sáng tạo theo ý của mình thôi.