sinh xong roi ngam lai minh moi thay tui, dan het ca da, nguc thi ko deu nhau, ben to ben nho, ma be nha minh thi cu lan ra bu 1 ben , chuyen sang ben kia la no ko chiu
hix, nỗi khổ của em ! Em không hề bị rạn da tí nào, kể cả bụng vẫn như hồi con gái nhưng ngực thì bị bên to bên bé. ai biết cách khắc phục vào chỉ cho em với, em tặng hoa hồng!
ha ha, đúng là vấn đề không của riêng ai, mình cũng bị i như vậy cả 2 vấn đề đó, nhưng mình thấy không sao cả, cuộc đời vẫn đẹp và chồng vẫn không..chê, hê hê
Eo ơi bận con cái, đi làm mình chẳng để ý nối sắc đẹp nữa, chẳng b nó có lệnh hay ko nữa, chắc ai cũng bị cả thôi
Gặp được người đồng cảnh ngộ đây rồi, bụng và đùi mình rạn trắng xóa ra còn ngực thì rất ... đẹp: một 10 một 6 tại ông cu tũn chỉ nhất định ti một bên (bên kia làm cảnh thôi) nên bây giờ chỉ cần nhìn sơ bằng mắt thường là thấy nỗi khổ này ... thể hiện rất rõ ràng.
Ôi trời, mình cũng có chung nỗi khổ với các mẹ đây. Mình còn bị rạn đen cả bụng dưới nữa cơ, ai nhìn cũng phải choáng. Vậy mà chồng nhìn quen không thấy choáng. Hi hi!!!!
Hic đúng là nỗi buồn ko chỉ riêng ai,mình lúc chửa lên 19kg khi sinh bầu trộm vía được 4kg nhưng quả bụng mình rạn kinh khủng.Mình rạn nặng nhất là bụng còn đâu nách,đùi thì em rạn ko tha tý thịt nào buồn chết được.Đợt mới sinh bụng to chỉ thấy rạn thôi nhưng khi con lớn tập tành cho eo ót thì nhìn quả bụng nhăn nheo ko khác j quả táo tầu hết cả muốn eo thon nữa.Có mẹ nào rạn như ezm ko
Ðề: dan da, nguc lech hic sao các mẹ ko chịu tìm hiểu các loại kem bôi rạn da trước khi sinh nhỉ? E bôi kem rạn bắt đầu từ khi mới có baby, đến giờ sắp đẻ mà vẫn chưa thấy vết rạn nào (Trộm vía), mà em thuộc loại chửa to các mẹ nhé, bụng khi 6 tháng mà mọi ng còn tưởng sắp đẻ ấy
Ðề: dan da, nguc lech mình cũng bôi thuốc chống rạn da từ hồi 4 tháng nhưng có đỡ đâu. đấy là do cơ địa của mỗi người thôi bạn a`. minh sinh đứa đầu xong rạn bụng vừa trằng vừa đỡ được một tí lại tiếp tập 2 thế la vết rạn ngày càng to ra nhìn chẳng có tí thẩm mỹ nào cả. ngực cung bên 10 bên 8. nói chung sinh con xong cho con bú bao giờ cũng lêch. thôi các bà mẹ ạ. mình có xấu tí nhưng con mình nó khỏe là được. hy sinh đời mẹ củng cố đời con. sau này các con lớn mẹ làm đẹp sau.
Ðề: dan da, nguc lech May cho em là chả rạn tý nào! nhưng cũng bị lệch ngực. bên 8 bên 10 í, chán thế!
Ðề: dan da, nguc lech ối thế không có mẹ nào có cách nào cải thiện tình hình à, em cũng góp viên gạch lệch với bên 5 bên 10 chim cú chán hơ hơ, chỉ ông con là thèm thôi hic
Ðề: dan da, nguc lech Nỗi khổ không của riêng ai. Mình sinh con so, trộm vía, sinh xong đã giảm 14kg, (trước sinh tăng 18kg), nhưng mà nhìn cái bụng và ngực thì .... bùn hết biết. Bụng rạn dã man con ngan, cảm giác ko thể khắc phục (vì vết rạn đen xì lun).Ngực cũng bên 10 bên 6. Bà ngoại bảo cho bé ti nhiều bên bé, dần dần sẽ cân. Cơ mà, cái bên 10 kia bao giờ cũng nhiều sữa hơn, thành ra vẫn phải cho bé ti bên đó nhiều hơn --> chắc chấp nhận thui.
Ðề: dan da, nguc lech Ngực 2 bên ko đều nhau là bình thường mà, nhiều người thế chứ ko riêng ai đâu. Như em bên trái cũng nhỉnh hơn, do thuận tay trái. Như vậy em nghĩ bên nào thuận, ngực sẽ to hơn do tay đó cử động chính nên tác động đến ngực nhiều hơn. Em nghĩ vậy, ko biết đúng ko nữa. Thế này sau sinh thì cho em bé ti bên nhỏ hơn hay bên to hơn để cân bằng nhau dần các chị nhỉ?
Ðề: dan da, nguc lech Em chưa sinh nhưng bụng cũng chán lắm rồi, giá như em biết sớm bôi thuộc chống rạn. Chị ơi có loaoij nào dùng cho Tháng 9 ko ah>