Đàn ông cũng là con người chứ là siêu nhân đâu mà k thể k nghèo. Cuộc đời có nhiều chuyện sảy ra, chẳng ai chắc chắn đc mình sẽ thuận chèo xuôi mái mà giàu cả. Họ chỉ có thể cố gắng còn giàu hay không đôi khi là trời thương chứ nhân tính chẳng bằng trời tính
Đàn ông có thể nghèo lúc xuất phát điểm chứ không thể nghèo mãi, nếu là người có chí. Đừng đổ lỗi cho những yếu tố này nọ. Đến khi chết đi mà vẫn nghèo, lỗi là ở bạn. Đồng tình với chủ post!!!
Mình đồng ý với ý kiên của bạn, không cần quá giàu có như ông nọ bà kia nhưng ít nhất phải ddue tiền để chăm sóc cho gia đình
B ơi đấy là b nhìn số ít b nói vậy thôi. Mình đã từng biết những trường hợp nhiều ng rất cố gắng nhưng vẫn k giàu đc vì bố mẹ hoặc vợ con bài bạc, bệnh tật. Thì đó có phải lỗi của họ k ? Như thế có phải là nhân tính k bằng trời tính k ? Nên tuỳ trường hợp thôi b ạ. Không thể gom chung đàn ông thành một mà đánh đồng đc
Giàu nghèo đều có số của mỗi người nhờ vào phước báo của họ, đồng thời số mệnh của họ cũng có thể thay đổi nếu biết tích đức (đức năng thắng số).
Đàn ông ỷ lại phụ nữ thì sợ thật, tuy vậy mình chưa gặp tình trạng này bao giờ? Ý bạn ỷ lại là sao vậy?
Đàn ông không cần giàu có nhưng ít nhất phải có đủ tiền để chăm sóc cho gia đình, triết lý của mình là thế
Thật sự, thấy bạn ấy đăng câu hỏi như thế mình hết dám lấy vợ. Sao phụ nữ bây giờ toàn nghĩ đến tiền vậy? Đàn ông hay phụ nữ như nhau thôi, để giàu không phải do mình cố gắng là được mà còn do nhiều yếu tố khác nữa. Mình lấy 1 vd để các bạn dễ hình dung: ở xóm mình có 1 gia đình nghèo, gia đình ấy có 2 cậu con trai học rất giỏi. Tuy nhà nghèo nhưng 2 cậu ấy vẫn đc học hành và rất chịu khó. Sau này cậu lớn học xong thì đi làm ở cty nước ngoài mức lương khủng. Đang yên đang lành lại bị tai nạn giao thông (khuôn mặt tổn thương nghiêm trọng), bao nhiêu tiền kiếm đc cũng không làm đc gì. Bây giờ tiền hết, việc làm cũng mất luôn. Cuộc sống khó khăn vô cùng. Do đó đừng nhìn người ta nghèo mà cho là người ta không cố gắng