Nghèo thì đúng là khổ thật. Nhưng tại thời điểm này họ nghèo nhưng chưa chắc sau này họ sẽ vẫn nghèo.
nếu thế thì trên đời này ai cũng giàu hết ạ? Tùy vào năng lực của từng người. Đừng vì áp lực đồng tiền mà cố quá, đến khi có tiền mà không tiêu được mới thấy cuộc sống quý giá. Miễn sao không quá nghèo và có ý chí là được.
Về xã hội: nghèo của đàn ông là nói về tài chính của họ Về gia đình: nghèo của đàn ông là tâm hồn của họ Đàn ông có thể nghèo về kinh tế nhưng không được phép nghèo về tâm hồn Đàn ông có thể nghèo về tâm hồn nhưng không được phép tồn tại trên đời Đàn ông phải như những cây xương rồng sống trong điều kiện xa mạc khắc nghiệt nhưng vẫn có thể nở hoa, vẫn có thể bảo vệ bản thân và bảo vệ "hoa" nhờ "những chiếc gai sắc bén"
Đồng ý với bạn chủ topic. Nghèo không phải là 1 cái tội, nhưng nghèo mà ko nuôi dc vợ con là 1 cái tội.
Em cũng thấy thé là đúng ạ, đàn ông không được phép nghèo, có sức, có trí, có quyết tâm, có cần cù thì nghèo làm sao được, Giàu lại là 1 chuyện khác chứ nghèo thì không thể nếu như quyết tâm thoát nghèo, chỉ có miệng nói tay không làm đầu không nghĩ mới nghèo thôi ạ.