Các mẹ nghĩ sao về 1 người chồng dơ tay tát vợ, bạn trai giơ tay tát người yêu mình.... nói chung là đàn ông tát phụ nữ ạ
là kẻ vũ phu, ko thể tiếp tục đc nếu là bạn trai, còn tiếp tục đc nếu là ck và có sự cam kết ko tái diễn, thế thôi nhỉ?
Dù sao thì cũng là người lớn, cũng học hành thì nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ sao cứ phải bằng hành động nhỉ
Em đã từng yêu pải 1 thằng như thế. Nếu 1 lần thì may ra có thể tha thứ, nhưng giờ nó quen tay rồi, nó tát ko còn suy nghĩ nữa. Loại ấy e đá thẳng vào thùng rác rồi. Chỉ cần đến lần thứ 2 là các mẹ xác định bỏ luôn nhé, nếu dây dưa nữa thì chắc chắn sẽ bị vài trận nữa. Cái gì đã làm đc 1 lần rồi thì sẽ làm đc nữa đấy.
Còn tuỳ trường hợp nữa. Nói thật chứ nếu mà gặp phải bà nào dở dở tự nhiên gây sự đánh nhau cứ lao vào đánh đấm mình thì cũng khó. Đánh lại thì mang tiếng hèn. mà cứ để bị đánh thì còn nhục hơn
1 đền 10 mẹ nó ạ, mình mà trong trường hợp ấy dù thế nào cũng phải nhảy lên phang cho nó khaongr 10 nhát cho nó hả lòng hả dạ, mọi thứ tính sau
Ẹc, nó to khỏe hơn mk ý ah, có khi còn ăn đánh nữa, e thử rồi :3 cái bọn nó đã thành quỷ dữ thì nó ko biết gì đâu, tốt nhất cho next ah.
đàn ông việt nam ko gia trưởng thì đánh vợ, nhậu nhẹt, cờ bạc ...nói chung hẩm hiu lắm. Ko bù cho bên nước ngoài đàn ông xếp sau con tó
tùy vaò trường hợp thế nào thôi. Mình là đàn bà, mà nói thật thằng nào gặp phải con vợ mồm 5 miệng 10, nói ko biết nể mặt chồng,đúng sai đảo lộn... chồng cho cái tát là đáng!