đàn ông thì phải ga lăng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi elegan, 24/2/2013.

  1. elegan

    elegan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ cho e bon chen tý nhé,e có vấn đề này bị vấn vương trong đầu nhìu quá,e thì chưa chồng,3 năm nay độc thân nhưng mới đây mới gặp đc 1 chàng,nói năng hình thức thì ok lắm,em thì thẳng tính vô cùng nên ko thích bốc phét hay chém gió,nhưng chàng này thì ngược lại quá,chém gió điên đảo,nhưng em ghét nhất là chàng ta tự kiêu hanh với bản thân mình lắm ý.
    quen nhau qua 1 trang kết bạn,cùng quê phú thọ nhưng cách nhau 30 cay số.nói chuyện thì khá là hợp nhau đc gần 1 năm thì gặp trực tiếp qua 1 hình huống như thế này ạh,
    em thì sống khá khép kín hầu như ko có bạn chơi,mà đã 26t rồi gđ cứ giục hoài chuyện chồng con,bí bách quá nên em mới nhờ anh chàng này về nhà cùng đóng kịch là người iu ý cho bm yên tâm phần nao,mẹ e hay khóc lắm ý,từ ngày làm cách này cũng thấy hiệu quả,ko bị áp lực từ gđ nữa nhưng vđ lại là 2 đứa e,như e đã nói,bọn e nc khá hợp nhau nhưng a chàng kia kiêu lắm ,mới đầu bọn e ngày nào cũng gọi đt cho nhau 6,7 lần (em ko cho sdt,mà hắn tự tìm sđt của e trên mạng,e ấn tượng nhất điều này)đc 1 thời gian thì anh ý bảo quan điểm khác nhau nên ko iu đc,lấy đc nên thôi( chưa gặp trực tiếp nhé)bẵng đi 3 tháng,chàng buzzi nick m ,thi thoảng nói câu đc câu chăng và e ghét là chàng ta cứ đang nc là bỏ đi luôn ko tạm biệt gì hết làm e mất hứng nên cũng ko thích,nhưng vì áp lực bố mẹ cứ hối thúc e đánh liều hỏi hắn nhờ giúp e việc về nhà cùng,hắn đồng ý luôn vì cùng cung đg về nhà hắn,mấy lần kế hoạch về rồi lại trượt phần vì em ko tin tưởng hăn lắm phần vì e bít tính hắn cứ phải thích người khác nài nỉ hắn vài lần mới làm để làm giá bản thân,(e rất hiểu chàng chỗ này)vd :đến ngày kế hoạch về hắn lại bao mai vè đc ko ,nếu em bảo ko thì hắn về luôn nhưng nếu em bảo vậy cũng đc thì hắn lui lại ngày mai,thì e hiểu đc rằng hắn thích người khac làm theo ý hắn.,một hôm hắn về nhà hắn rủ e về em ko về bảo hắn về nhà e 1 mình thì hắn cũng đồng ý mặc dù chưa gặp mặt e ở ngoài nhưng về nhà e trước, thì hôm đó khá ok,gặp mẹ e vui vẻ,đc 1 thơi gian sau bm vẫn cứ giục hoài,em đành phải rủ hắn về nhà và bọn e gặp nhau chính thức sau 10 tháng nc online(nc với tần xuất nhiều)nhưng ko iu nhau xác định là bạn xã giao thui.
    thế mà cái ngày gặp trực tiếp đó lại rẽ sang trang khác,lần đầu tiên hắn nhìn thấy e bước suống xe buýt khi đã thực tế em bên ngoài hắn nói hắn choáng và bồ kết e luôn,hắn bảo ngoài đời iu thế mà ảnh avata xấu quá,(em mới biết hắn coi trọng hình thức,(do e mecup mới xinh thế chứ mặt mộc thì như tranh vẽ vội,hhhiiii
    hắn tự nhiên quá cứ đòi nắm tay rùi hôn tay,nhưng e ko cho,từ hôm đó về hắn cứ tấn cong em ầm ầm ko thấy e phản hồi nên hắn bày trò hắn có người iu rùi,nhưng e cũng chả quan tâm,khi em bảo ko nhờ hắn nữa nhờ người khác vì hắn có người iu rồi thì hắn lại bảo chia tay người iu rồi,hắn nói thích e thì e bảo anh nói m có qua điểm ko giống nhau thì hắn bảo là vợ chồng thì ko hợp thôi chứ iu thì vẫn đc(thế có sở khanh ko các mẹ)nc với hắn em cũng thấy vui lắm nhưng cơ mà e nghĩ ràng e ko iu hắn đc mà gặp gỡ hắn chàng qua do áp lục bm và chưa tìm đc người phù hợp thì vẫn nhờ hắn thôi nhưng đôi khi cứ muốn tìm ở hắn xem có điểm gì có thể iu đc ko nhưng em cứ thấy hắn ko thật lòng vì hắn chẳng ga lang tẹo nào,gặp nhau 4 lần mà hắn chả bao giờ mời em cốc nước(2 lần về nhà e thì ko nói)2 lần ra bờ hồ tây(hắn từ đến chỗ e) ngồi nc khát khô cổ chả thấy hắn ý kiến ý cò gì,valentine cũng chả có 1 lời nói gì,ngày tết cũng ko đc 1 lời chúc(vì hắn bảo tết e về nhà hắn sang chơi nhưng e ko vè vì cv thế là 3 ngày đầu năm hắn ko gọi điện luôn,qua valentine hắn mới gọi,thế mà gọi lần nào cũng bảo nhớ bảo iu e,giả tạo quá các chị nhỉ,cứ gặp e là hắn đòi ôm hôn,em ghét quá toàn đẩy ra.theo các chỉ kẻ này có vớ vẩn quá ko????????????????????e càng tìm càng ko đc điểm nào thấy hắn thật lòng cả,nc thì cứ tự mãn và vòng vo.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi elegan
    Đang tải...


  2. Nhân Viên Giao Sim

    Nhân Viên Giao Sim Banned

    Tham gia:
    23/2/2013
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng

    Đàn ông ai mà chả vậy ? đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai... thậm chí con gái "nhân phẩm" có xấu đi chăng nếu đẹp họ cũng yêu tất tần tật... yêu được rồi thì về nhà dạy dỗ sau. Không ngon không ngọt và thẳng thắng ngồi đó mà ế dài cổ ra... cũng như trinh tiết vậy thôi... ai mà thấy gái đẹp chả ham ? đã ham thì phải nói : anh không quan trọng vấn đề đó em àh vv... còn xấu xí thì chắc khỏi phải bàn ^^
     
  3. elegan

    elegan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng

    hic
    cái bạn này có bài viết coi trọng trinh tiết đây mà,nói thật với bạn theo bạn mất trinh là con người đó mất nhân phẩm hả bạn?
    bạn nghĩ như vậy tầm thường lắm,m chưa bao gio gặp những kẻ như thế nhưng m có gặp phải kẻ đó thì chính kẻ đó gặp phải ác mộng rồi
     
    Xù Cún thích bài này.
  4. Xù Cún

    Xù Cún Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng

    Em thấy chị k hẳn thích hắn, cũng k tin tưởng hắn, chẳng qua hoàn cảnh xổ đẩy ( bố mẹ giục, bản thân cũng muốn có ng yêu). Nghe chị kể thì hắn cũng thuộc loại con giai khéo mồm, mà kiểu con trai này e thấy k an toàn ah. Nên nếu tiếc thì chị tìm hiểu thêm 1 thời gian nữa, coi như cho hắn cơ hội ghi thêm điểm. Còn k thì dứt khoát cho nhanh để tìm người mới. Nhưng nếu là em thì dứt khoát luôn ah. Từ đầu đã k hợp, chỉ vì tình cảm thì cũng khó lắm, sau này còn nhiều cái chứ có mỗi tình cảm đâu. Quan trọng là tính cách có phù hợp lâu dài ko :)
     
  5. Nhân Viên Giao Sim

    Nhân Viên Giao Sim Banned

    Tham gia:
    23/2/2013
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng

    Mình không biết có tầm thường hay không nhưng bạn ở phú thọ ? Bạn thích mình có thể cho người ngoài đó mời bạn uống cafe bất cứ lúc nào ^^ Mình không nói khoát đâu :) Mình cũng đã nói khá rõ vấn đề về trinh tiết chắc tại bạn không chịu khó đọc nên không hiểu ý mình nói. Đúng là mình xem trọng vấn đề trinh tiết, nhưng trong 3 trường hợp sau mình có thể chấp nhận : (Bẩm sinh, tai nạn, hiếp dâm) nhưng để chứng minh điều này không phải dễ. Bạn có biết 1 năm mình nhận được bao nhiêu cái tin nhắn có nội dung tương tự thế này không : Chào a ! Em tên A, năm nay 20t là sinh viên trường đại học B. Em đang cần số tiền trang trãi việc học... anh có thể giúp e ? em sẽ làm vợ anh 1 đêm nếu anh muốn. Năm 2012 mình nhận đúng là 52 tin, tất cả mình đều lưu tên lại trong danh bạ. Đấy là những tin nhắn mà họ nhắn cho mình... có những lúc rãnh rỗi mình cũng thử hẹn hò trò chuyện xác minh đúng 100%. đó không phải họ nhắn cho riêng mình mà kể cả những ai dùng sim số đẹp có thông tin trên mạng như facebook vv... Con gái như thế mất trinh là có nhân phẩm tốt chăng ? kể cả quan hệ người yêu mình cũng cho đó là không tốt...
     
  6. elegan

    elegan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng

    thanks b nhưng mình cũng chả rảnh để cafe với bạn của bạn,m đã nói mỗi người 1 quan điểm,m tôn trọng điều đó nhưng m thấy bạn đang đánh đồng giữa gái mại dâm cần tiền với những cô gái iu đương có quan điểm thoáng về tình dục trinh tiết,
    m iu đương đã nhiu nhưng may mắn là m chả gặp phải kẻ nói hỏi m rằng " e còn trinh ko,?e mất trinh vi lý do nào?(như 3 lí do bạn nêu trên)
    đối với m iu thật sự thì chuyện gì cần phải có để thoải mái thì làm thôi chứ,m cũng ko tôn trọng đc và cần kẻ nào đó iu mình mà đề cao trinh tiết rồi quyên đi cái nhân cách tốt, bản lĩnh thực tế của người con gái đó,
    bạn chỉ chấp nhận 1 cô gái bị mất trinh với lí do bạn nêu trên,vậy thì những cô gái iu hết m, cho hết mình,dâng hiến hết m với người iu của họ(quan hệ trước hôn nhân,hay sống thử)thì bạn coi thường,bạn đánh dồng những người con gái đó ko tốt?
    đó là quan điểm của bạn?
    thị bạn cho rằng những người con gái đó ko tốt hết luôn.
    nhưng với quan điểm của mình thì những người có suy nghĩ như bạn là những kẻ ko chịu học hỏi sự văn minh và tiến bộ của nhân loại,m biết việt nam cụ thể m với bạn đang ở vn có truyền thống ngày xua những hơn 4000 năm về trước) mình cứ tạm cho là thế vì m ko nhớ rõ chuyện trinh tiết phụ nữ nó ảnh hưởng từ đâu và từ bao giừo nhưng chắc chắn là nhưng hơn 4000 năm về trước cả thế giới đêuf coi trọng nó )các cụ coi trọng chuyện trinh tiết nhưng hơi ôi bạn ko thấy năm nay là 2013 rùi àh,nói như bạn các chị vì lí do nào đó phải bỏ chồng thì ko lấy đc chồng nữa nếu có nhiu kẻ nghĩ như bạn,may cho mình là ko phải gặp kẻ nào như bạn,vì đối với m mỗi người đều có những quyết định lối đi riêng của họ m có giúp gì đc họ đâu mà nên đừng có lên lớp hay khinh bỉ những cô gái mất trinh vì mất cứ lí do gì,hãy nhìn bản chất con người họ có tốt hay xấu mà đánh giá thì tốt hơn cái màng trinh xinh học,mà cái quan điểm của bạn cực đoan thế đừng có vào lamchame mà nói kẻo sau này xài phải màng trinh giả thì khổ
    mình tôn trọng những bạn quan hệ trước hôn nhân,sống thử để biết và tìm hiểu tường tận cái người mình xã gắn bó với nhau có hợp hay ko về cả chuyện tế nhị,kẻo sau này lấy phải kẻ bạo dâm,bệnh hoạn hay đồng tính ...thì khổ hơn nhưng làm sao để ko có điều gì đáng tiếc sảy ra,m thì có thể chấp nhận 1 anh chồng ko giàu ko đẹp trai,yếu sinh lí cũng đc nhưng m ko chấp nhận đc 1 kẻ bệnh hoạn biến thái chuyện đó và ki bo kiệt sỉ,gia trưởng trong cs
    sory bạn nếu m mạo phạm đến bạn
    dù sao cũng là quan điểm của m thôi
     
    Sửa lần cuối: 24/2/2013
  7. elegan

    elegan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng

    đuúnglà giai này khéo mồm thật nhưng với người khaác thì thích thôi,với m thì đó là sự giải tạo, m cố tìm thêm điểm cho hắn thôi nhưng ko đc thì cũng coi như đồng hương đồng khói chứ m cũng chả vội vã chuyện cần có ngưòi iu
     
  8. Nhân Viên Giao Sim

    Nhân Viên Giao Sim Banned

    Tham gia:
    23/2/2013
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng

    Mình nói thật chắc bạn nhỏ tuổi hơn mình, và chắc chắn rằng bạn không trãi nghiệm đời nhiều hơn mình... Và ngay cả giao tiếp cũng thế... Nói về giao tiếp : 1 ngày mình có thể gặp ít nhất 10 người, cafe trò chuyện ít nhất 6-7 người... mà mình nói bạn thế này : người mình gặp không phải khách bình thường... Những khách hàng nổi tiếng như : Ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, doanh nhân, các cấp lãnh đạo nhà nước vv... Mình tiếp thu không ít về chuyện trai gái đâu bạn hiểu đại khái như vậy. Tất cả cuộc trò chuyện mình hiểu sơ qua là (cái đẹp và sự nổi tiếng nó có thể bồi lấp những khuyết điểm) chứ không phải cứ sống ở thời đại 2013 là bạn cho bạn văn minh còn mình thì cỗ hủ được. Qua đó mình có thể khẳng khái nói với bạn là mình có thể chấp nhận lấy vợ mất trinh nếu cô ấy là người nổi tiếng, xinh đẹp vv... còn bình thường và xấu cho cũng không thèm...

    Quan điểm của mình không thích gái mất trinh kiểu : "yêu, làm tiền, trả ơn" bởi vì sao ? Mình giải thích "yêu" trước nhé : Mình lấy vợ cũng chỉ mong sao cô ấy mang lại cho mình trọn vẹn những thứ mà bao nhiêu người khác mong muốn... Khi đó người ta trao tất cả "tình yêu, tình dục" cho người của họ trước đó... mình là người đến sau xem như chỉ hưởng soáy 1 cái gì đó còn xót lại àh ? hơn nữa đàn ông thường tự ti về bản lĩnh của mình do đó họ sợ bị so sánh vv... Còn "làm tiền và trả ơn" cũng như nhau cả thôi chỉ là những thứ rẻ tiền không ra gì... cái này mình không cần bàn luận nhiều ai cũng có thể hiểu... Riêng mất trinh vì : "bẩm sinh, tai nạn, hiếp dâm" là những cái không ai mong muốn... những kiểu mất trinh thế này họ không mất đi cái gì cả ngoài sự đau đớn vv... do đó mình chấp nhận 3 kiểu mất trinh này. Đấy là mình thoáng và dễ giãi nhất rồi đấy. bạn thử về cái vùng quê của mình ở đi rồi thấy : bạn mà mất trinh thì đừng mong lấy nhau được nhé. lỡ trao thân cho ngay cả con của họ cũng đừng mong họ cưới. còn có thai thì có mà đi nạo phá, hoặc để lại sanh nở rồi đi nơi khác mà sống. ngày xưa mình cũng yêu bạn gái mình kinh khủng nhưng cũng không thể vượt qua nổi tai tiếng của xóm làng nên đành kết thúc 1 mối tình 5 năm. đó là nhà em ấy cách nhà mình hơn 30km mà cái xóm của mình ai cũng biết chuyện... đừng nói ở gần nhau nhé ^^
     
  9. elegan

    elegan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng

    bạn giao tiếp nhiều,ih,bạn nhiều tuổi và trải đời hơn mình nhưng cái quan trọng hơn là bạn thật sự đc tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng vậy mà bạn ko nhận thức rõ đc cái gì quan trọng hơn cái gì thì cũng đủ hiểu con người bạn cũng chỉ đến thế cũng ko tháot ra khỏi cái nơi bạn đang sống đang coi trọng trinh tiết ,m tưởng rừng bạn phải ở cái vùng núi hẻo lánh nào kia,ít giao tiếp với xh văn minh kia ,hoá ra bạn tự vạch áo cho người xem lưng của bạn chỉ toàn chữ trinh thui chứ đâu có chứ văn minh ....nếu bạn thật sự là con người hiểu biết như bạn đc trải nghiệm thì bạn đã ở sống,và tồn tại những chỗ có nền văn mình phát triển nhua hà nội,tphcm và các nước châu âu rùi chứ hong phải ở nơi bạn đang khoe,còn nơi mình sống,con người họ tôn trọng người khác ,họ nhìn điểm tốt của người khác mà đánh giá con người đó chưa mấy ai tụt quần xuống kiểm tra xem cô này còn trinh hay mất trinh....những kẻ thể hiện hay cũng quan điểm như bạn đều bị đào thải về cái nơi giống nnơi bạn đang ở ý,cái nơi mà nhưng kẻ thể hiện phần con thú đội lốt người hơn là phần người
    xin lỗi bạn nhưng m ko thẳng thắn ko chịu đc và m cũng chẳng hơn thua tranh luận với bạn về quan điểm của bạn,bạn cứ sống với cái quan điểm đó đi ,m ko lên lớp hay gì nhưng m chỉ nghĩ rằng tại sao những con người có quan điểm như bạn ko nghĩ xa hơn 1 chút là đời họ còn dài,họ còn phải lấy vợ rồi sinh con,uh thì cứ cho là họ lấy đc 1 cô vợ đoan trang còn trinh trước khi cưới nhưng rồi khi sinh con đẻ cái và đến đời con gái họ thì cái quan điểm của ông cha họ ko còn phù hợp nữa .
    vd như lúc đó thời con họ thì phải như mĩ bây giờ thích thì về ở với nhau,ròi có con và ko cần cưới hay ddăng ký mặc dù họ chẳng sở hữu nhan sắc hay điểm gì nổi trội ngoài bạn chất là 1 người có tâm,sống luônvì người khác., sống đúng là 1 người thiện tâm,ko làm hại ai bao giờ....thì có hơn 1 cô gái gái trời phú cho nhan sắc nhưng này nọ ko....để có cái đẹp hoàn mỹ cho hình thức bên ngaòi với ngày nay rễ ợt bạn àh
    thì sao nhỉ??????????
    m chả quan tâm bạn làm gì nhưng bạn mong lấy đc 1 người nổi tiếng thực sự,và xinh đẹp thực sự thì hi vọng bạn xẽ đạt đc giấc mơ của bạn nhưng m đang nghĩ rằng những người nxinh đẹp và nổi tiếng thực sự vì tài năng vd nhỏ thôi như TÂM TÍT, ELYTRAN...THÌ nhưng cô gái này chưa thực sự có tài năng gì nhưng nhưng mình nghĩ họ cũng chả thể động longf đc 1 người có quan điểm như bạn nếu bạn ko có nhà lầu xe hơi...để bù đắp
    còn để nổi tiếng bằng scanda lộ hàng hay pttm thì m cũng ko chắc
    còn bạn chia tay người iu sau 5 iu nhau thì đó là 1 điều may mắn lớn,phúc phận lớn cho cô ấy vì đã thoát đc 1 cái hạn lớn trong cđ cô ấy
     
    Sửa lần cuối: 24/2/2013
  10. Nhân Viên Giao Sim

    Nhân Viên Giao Sim Banned

    Tham gia:
    23/2/2013
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng

    Tóm lại mình đã vạch rõ những quan điểm của mình... Mọi người đọc kỹ cũng sẽ hiểu mình quan trọng trinh tiết ra sao? quan trọng mức độ nào ? còn bạn hiểu thế nào đó là quyền của bạn... bạn văn minh cũng được, mình cỗ hũ cũng không sao... miễn là mình sống không sợ ế, không sợ đói và được nhiều người quý mến nể phục là ok.
     
  11. elegan

    elegan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng

    bạn giao tiếp nhiều,ih,bạn nhiều tuổi và trải đời hơn mình nhưng cái quan trọng hơn là bạn thật sự đc tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng vậy mà bạn ko nhận thức rõ đc cái gì quan trọng hơn cái gì thì cũng đủ hiểu con người bạn cũng chỉ đến thế cũng ko tháot ra khỏi cái nơi bạn đang sống đang coi trọng trinh tiết ,m tưởng rừng bạn phải ở cái vùng núi hẻo lánh nào kia,ít giao tiếp với xh văn minh kia ,hoá ra bạn tự vạch áo cho người xem lưng của bạn chỉ toàn chữ trinh thui chứ đâu có chứ văn minh ....nếu bạn thật sự là con người hiểu biết như bạn đc trải nghiệm thì bạn đã ở sống,và tồn tại những chỗ có nền văn mình phát triển nhua hà nội,tphcm và các nước châu âu rùi chứ hong phải ở nơi bạn đang khoe,còn nơi mình sống,con người họ tôn trọng người khác ,họ nhìn điểm tốt của người khác mà đánh giá con người đó chưa mấy ai tụt quần xuống kiểm tra xem cô này còn trinh hay mất trinh....những kẻ thể hiện hay cũng quan điểm như bạn đều bị đào thải về cái nơi giống nnơi bạn đang ở ý,cái nơi mà nhưng kẻ thể hiện phần con thú đội lốt người hơn là phần người
    xin lỗi bạn nhưng m ko thẳng thắn ko chịu đc và m cũng chẳng hơn thua tranh luận với bạn về quan điểm của bạn,bạn cứ sống với cái quan điểm đó đi ,m ko lên lớp hay gì nhưng m chỉ nghĩ rằng tại sao những con người có quan điểm như bạn ko nghĩ xa hơn 1 chút là đời họ còn dài,họ còn phải lấy vợ rồi sinh con,uh thì cứ cho là họ lấy đc 1 cô vợ đoan trang còn trinh trước khi cưới nhưng rồi khi sinh con đẻ cái và đến đời con gái họ thì cái quan điểm của ông cha họ ko còn phù hợp nữa .
    vd như lúc đó thời con họ thì phải như mĩ bây giờ thích thì về ở với nhau,ròi có con và ko cần cưới hay ddăng ký mặc dù họ chẳng sở hữu nhan sắc hay điểm gì nổi trội ngoài bạn chất là 1 người có tâm,sống luônvì người khác., sống đúng là 1 người thiện tâm,ko làm hại ai bao giờ....thì có hơn 1 cô gái gái trời phú cho nhan sắc nhưng này nọ ko....để có cái đẹp hoàn mỹ cho hình thức bên ngaòi với ngày nay rễ ợt bạn àh
    thì sao nhỉ??????????
    m chả quan tâm bạn làm gì nhưng bạn mong lấy đc 1 người nổi tiếng thực sự,và xinh đẹp thực sự thì hi vọng bạn xẽ đạt đc giấc mơ của bạn nhưng m đang nghĩ rằng những người nxinh đẹp và nổi tiếng thực sự vì tài năng vd nhỏ thôi như TÂM TÍT, ELYTRAN...THÌ nhưng cô gái này chưa thực sự có tài năng gì nhưng nhưng mình nghĩ họ cũng chả thể động longf đc 1 người có quan điểm như bạn nếu bạn ko có nhà lầu xe hơi...để bù đắp
    còn để nổi tiếng bằng scanda lộ hàng hay pttm thì m cũng ko chắc
    còn bạn chia tay người iu sau 5 iu nhau thì đó là 1 điều may mắn lớn,phúc phận lớn cho cô ấy vì đã thoát đc 1 cái hạn lớn trong cđ cô ấy
    họ nể phục bạn nếu bạn nhiu tiền thì ok
     
  12. Nhân Viên Giao Sim

    Nhân Viên Giao Sim Banned

    Tham gia:
    23/2/2013
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng


    Qua lời ăn tiếng nói của bạn cho thấy con người bạn thế nào rồi... mọi người đọc qua chắc hẳn sẽ hiểu rõ hơn... riêng cái câu này :
    Thật sự mình không biết bạn là ai ? bạn là cái gì ? bạn văn minh cở nào ? mà nói được câu đó :-\"
     
  13. elegan

    elegan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: đàn ông thì phải ga lăng

    m ko cần thể hiện m là ntn với ai nhưng chắc hẳn rằng ái đọc đc câu nói của bạn về cái nới bạn ở thì họ ko thể ko ném đá bạn, thì xẽ thấy ở đó là có đúng như mình nói ko?
     

Chia sẻ trang này