Hôm trước mình đi đám cưới đứa bạn, mặc dù mình ko đi đón dâu mà chỉ ngồi đợi ở nhà nhưng sau đó có người nói như thế sau đẻ con ra con mình sẽ vô duyên. Ý kiến này thực hư thế nào mọi người cho mình xin ý kiến với nhé.Mình thực sự lo lắng qúa.
chuyện đã lỡ rồi, có lo lắng cũng k cứu vãn được gì, cố vui vẻ, sống yêu đời thì em bé sẽ sáng sủa và iu đời giống mẹ thôi
không có chuyện đó đâu mẹ nó ah, con cái sinh ra vô duyên hay không là do giáo dục chứ có phải tại đi dự đám cưới đâu, mọi người cứ tín lung tung thôi. Bạn cứ thoải mái đi nhé
bé đầu nhà mình, mình đi cưới bạn nhiều lắm, đến tháng thứ 9 vẫn đi nhé bé lần này thì còn đi đón dâu nữa cơ (còn ngồi xe chú rể nữa chứ), bé thứ 1 thì ko biết lớn có vô duyên ko nhưng mình thì ko tin vào những điều đó lắm
Mình thấy từ khi có bầu đến hậu sinh nở có rất nhiều thứ phải kiêng (theo các cụ truyền lại nhé). Nhưng k phải cái gì cũng đúng đâu bạn. Tự tin lên đi. Có bầu k phải kiêng đi đám cưới đâu, trừ đám ma (cái này là khoa học, vì ở đám ma hơi lạnh làm ảnh hưởng đến thai nhi). Con vô duyên hay k là do bố mẹ dạy, chứ vì đám cưới mà vô duyên thì đúng là...vô duyên hết mức!
Cảm ơn các mẹ đã có lời động viên mẹ cháu. Thực sự mẹ cháu cg không tin lắm nhưng cứ phải hỏi cho chắc chắn. . Như thế cuối tuần này cưới đứa e họ mình, mình cứ vô tư vác bụng đi ăn cỗ nhi?