Chào các Mom! Đó là trường hợp rơi vào con mình các Mom ạ. Năm nay học lớp 1, muốn con có thời gian nghỉ ngơi mình đã đăng ký học bán trú với môn tiếng anh không tăng cường. Kết quả khi vào học thì lớp bé không có bảo mẫu vì lớp bé có 35 em ( 22 bé bán trú, 13 bé không bán trú). Nên đến giờ ăn và nghỉ ngơi phải chia ra nhóm 7 bé đi qua các lớp 1 khác ăn và nghỉ bên đó. Chứ không tổ chức tại lớp và không có bảo mẫu riêng của lớp. Cô giáo còn nói khi hợp phụ huynh trước năm học: do không có bảo mẫu nên "nếu em nào lỡ vệ sinh trong lớp có sẽ gọi điện cho ba mẹ lên". Về bé kể các bạn trong lớp thì ngồi ghế kê sẵn còn nhóm con thì được ngồi ghế súp, bàn nhựa. Đóng tiền bán trú như nhau, nhưng tự nhiên con mình rơi vào trường hợp như vậy có phần xót con các Mom ạ. Biết rằng các con sẽ thích nghi, sẽ ổn, mình không cần phải làm quá lên nhưng sao nghe hơi nặng ở lồng ngực. Mẹ nào có con rơi vào trường hợp như mình sẽ hiểu...