Đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huhu

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bot_beo, 18/6/2014.

  1. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Có lẽ cuộc sống hiện tại của e vẫn chưa khó khăn đến mức tột độ như một số mẹ vì e vẫn có nhà để ở tạm ko phải đi thuê,nhưng chán thay công việc lông bông làm ngày nào biết ngày đấy,tương lai ko biết làm j để ổn định cả các mẹ ạ.E chán cái cảnh làm đâu tiêu đấy chứ ko dư nổi vài triệu trong nhà.
    Mẹ chồng thì bảo về quê ở vài năm rồi tính nhưng về quê biết làm j,e có cảm giác cả 2 vc đều ko có duyên buôn bán mặc dù rất máu kinh doanh,mà ở quê mẹ chồng buôn bán nhỏ thôi,giờ về mở cơ sở riêng thì ko có vốn,nếu làm chung với mẹ chồng thì ko ăn thua.
    Với lại nói là về quê nhưng ko phải quê dưới đồng bằng mà là trên chỗ mẹ chồng làm ăn trên rừng,trên dân tộc ấy,về đấy con em học hành ra sao,tương lai thế nào e lại cũng ko mường tượng nổi.
    Trưa nay đang nằm chồng bảo hay mình về quê đi,e cảm thấy buồn đến nao người, chồng chắc cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở với chốn thị thành,chốn nhiều lo toan.
    E bảo "anh ko lo dc nữa à"
    chồng nói kiểu nước đôi "về lấy mật ong ra bán"
    Nhưng mật ong rừng mình mua của dân đã 6-700k/l rồi,mang ra đây phải bán với giá có lãi , vậy ai sẽ mua với giá cao thế?
    Híc tóm lại là thấy chồng nản e cũng nhụt chí lắm các mẹ ơi,nghĩ đến cảnh vợ chồng con cái dắt díu nhau lên rừng mà e muốn chảy nước mắt quá,các mẹ rảnh rỗi vào tâm sự với e nha.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bot_beo
    Đang tải...


  2. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    mn cố lên tớ còn chưa có nhà phải đi thuê nhưng sẽ ko về quê, nhất định là phải cố gắng thôi, vì con em chúng ta
     
  3. Yeumuathu1508

    Yeumuathu1508 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    Cuộc sống ở thành phố p rất vất vả mới có đc miếng ăn, manh áo nhưng ở đây con cái của a c sẽ có đk phát triển hơn. Nếu về quê mà có công ăn việc làm ổn định thì về đầu óc sẽ thanh thản hơn, cs sẽ bình yên hơn, đằng này nhà a c về quê cũng chẳng khá hơn sống trên thành phố là mấy thì ở đâu cũng vậy c ạ.
    Anh chị cố gắng lên, ai cũng p đi từ vất vả, khó khăn mới giàu có đc mà, cơ hội chưa đến với a chị thôi, sẽ có lúc cs sung túc hơn vấn đề là mình ko đc nhụt trí như vậy c ạ.
     
  4. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    nhà làm trên đất nông nghiệp,ko có sổ,mua thì dễ nhưng bán lại ko dễ,trước mua có mấy trăm triệu,giờ bảo bán để lấy vốn về quê làm ăn cũng khó mn ạ,chán chả biết tính sao nữa.
     
    w.tieudungthongminh.vn thích bài này.
  5. NgaBeauty

    NgaBeauty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    6,324
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    nhà mình vẫn phải đi thuê nhà.anh xã thì ngày làm ngày nghỉ,bấp bênh vô cùng mn ạh.nhưng vẫn phải cố gắng thôi...
     
  6. tayeunhau

    tayeunhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/11/2012
    Bài viết:
    2,756
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    Hiện tại thì vc em vẫn cố gắng bám trụ, nhưng về lâu dài chắc cũng về quê thôi, trên HN này cv bấp bênh, suốt đời đi thuê nhà thì sống làm sao đc, cha mẹ đi thuê, con cái cũng khổ lắm, hic hic, nói chung cách nào cũng khó.
     
  7. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    về quê thì đúng là đầu óc ko phải nghĩ nhiều,tiền làm ra chắc cũng nhiều hơn ngoài này nhưng tương lai của con cái thì ko biết thế nào.Tình trạng giáo dục vùng cao thì chắc các mẹ biết rồi đấy,đi học ko có môi trường.
     
  8. kimthuongchv

    kimthuongchv

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    27,592
    Đã được thích:
    4,664
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    em đôi lúc cũng nghĩ hay là về quê sống hẳn, chứ hn xô bồ quá
     
  9. maont_mesoc

    maont_mesoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    ôi nghe mẹ này than mà mình còn muốn than hơn :( nhà mình cũng phải đi thuê, cv của 2 vợ chồng cũng bấp bênh tháng nào hết tháng đấy, tháng chậm lương thì lo méo mặt, chả dư dc đồng nào trong nhà, thỉnh thoảng chồng lại nhắc đến chuyện về quê mà em buồn quá nhưng vẫn phải động viên chồng cố gắng con không dc sung túc nhưng tiếp xúc với cs thành thị ồn ào ít nữa có cơ hội hơn mình "nhà quê ra tỉnh". Mn cũng động viên xã thế mn ạ. Cố gắng lên (u)
     
  10. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    Phải cố gắng thôi chứu biết làm sao nữa
     
  11. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    Đọc tâm sự của mn mà thấy buồn quá, nói thật là mình cũng rất muốn về quê, nhưng chỗ quê mình cũng phát triển chứ ko đến nỗi lên rừng. Nhưng về quê thì cv của 2 vc lại là vấn đề lớn, nhà mình 2vc đi làm mỗi tháng 12-16tr mà nghĩ đến tương lai vẫn thấy mệt mỏi mn ạ. Ừ thì có đất, có nhà đấy, nhưng chỉ 2vc, với con, lúc con ốm đau vc lại phải nghỉ làm, rồi chi phí cho con đi học, chi phí mỗi lần về quê.... nghĩ đã thấy mệt rồi.
     
  12. mecuTit0909

    mecuTit0909 sâm - nấm Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    5,350
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    cố lên mn ơi. động viên anh xã cố gắng, về quê chi tiêu ít hơn nhưng kiếm đc 1 công việc ổn địng cũng ko phải dễ hơn HN, huống chi mn đã cóp nhà ở đây. VC mình cũng pahri đi thuê, mở mắt ra là đã mất hơn 100k xiền nhà, xót ruột lắm, nhưng phải cố thui.:(
     
  13. cun_yeu_cua_me_102012

    cun_yeu_cua_me_102012 voi còi

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    2,288
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    Đúng rùi, bán k sổ bây giờ là khó.
    mn thử tính cách khác xem.
    Chia sẻ với mn, ra tết em chuyển đến nơi ở mới, sau hơn 1 tuần em đã xông pha đi bán hàng ở chợ, em đã bán hàng ở 4 chợ khu đấy và đi giao hàng. Lãi k to lắm nhưng còn hơn k có gì.:D
    Gần chỗ em ở chỉ có 1 người bán giá đỗ sạch, đắt hàng lắm....Xem chỗ mn thì có thể bán mặt hàng gì, mới đầu thì nhỏ sau đó mở rộng lên. Mn thử tìm cách mở hàng ngoài chợ xem thế nào, tiền trả cho chỗ để bán hàng rẻ mừ. Chịu khó và cần cù thì k sợ ạ. Nếu k ổn thì lại tính cách khác :D
    Chúc mn sớm tìm ra hướng mới.
     
  14. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    Thực sự chồng mình cũng mệt mỏi lắm nên ông ấy mới thế đấy,chứ bt ông ấy toàn động viên mình.muốn khóc kinh khủng
     
  15. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,581
    Đã được thích:
    2,136
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    e cũng mún về quê chị ạ, nhưng về quê khó xin việc lém, cũng đang cố gắng
     
  16. quanghn90

    quanghn90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    Mình cũng chán cuộc sống trên Hà Nội này quá rôi. Cũng chỉ muốn về quê thôi ,được cái mình vẫn hơn bạn là quê mình cũng gần thành phố. Về quê chỉ sợ buồn thôi chứ sống dư giả hơn thành phố nhiều. Chúc mẹ nó mau chóng tìm ra cách giải quyết. Nhưng có điều sao bà thím mình cũng vùng cao chỗ mấy cửa khẩu ý, bả còn giàu hơn cả đân mạn xuôi mình nhiều. Mình tin nếu cả 2 vợ chồng tu chí làm ăn thì mọi chuyện đều giải quyết được :D
     
  17. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    cHỒNG mình cũng muốn về quê, nhưng không phải là bây giờ, ít nhất cũng phải cố vốn về làm ăn mới về. Chứ bao nhiêu năm đi ra ngoài về nhà vẫn vậy thì cũng không muốn về.
     
  18. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    trên chỗ mẹ chồng e cũng là cửa khẩu, đúng là họ giàu thật nhưng chỉ dễ kiếm tiền thôi mn ạ,mình lăn tăn tương lai con cái thôi,cửa hàng tạp hóa mẹ chồng mình ko lớn làm đủ ăn thôi nhưng bà còn có nghề buôn hàng sống nữa,vấn đề là vc mình trẻ lên đấy buôn hàng này chắc chắn ko làm nổi.
     
  19. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,036
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    Chia sẻ với mn. Mà quê mn ở đâu vậy ạ, em cũng trên miền núi, thỉnh thoảng mẹ em cũng hay mua mật ong của người dân tôc trên ý gửi xuống cho các bác dưới này làm quà cũng chẳng lên đến 600 - 700k/l. Mn nên cân nhắc xem, nếu về quê đỡ bon chen hơn thì về, còn ở đây k phải thuê nhà, tức là có nhà sẵn rùi thì nhà bây giờ có thể cho thuê cũng được đồng ra đồng vào. Ở đâu quen đó thui mn ạ, mỗi tội về quê thì sẽ buồn hơn, không sầm uất náo nhiệt như thành phố đâu
     
    moitruongthanglong thích bài này.
  20. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Trưa nay đang nằm ngủ trưa,chồng bảo hay mình về quê sống,e buồn ghê gớm cả nhà ơi.huh

    tks mn nhé.buồn quá lên đây tâm sự ko ngờ mục này cũng nhiều mẹ vào thế.
    quê mình ở thanh hóa,nhà chồng trên cửa khẩu Na Mèo (Việt-Lào),nhà mình cấp 4 thui chứ chả có phòng nào dư mà cho thuê cả.
     

Chia sẻ trang này