Bé nhà em hơn 8 tháng đêm nào cũng 12h đêm mới ngủ mà đến gần tuần nay đêm nào cũng 2-3 lần đang ngủ tự dưng mếu mếu rồi khóc thét lên. Bế lên vẫn cứ sụt sịt, nấc nấc rồi khóc. Có mẹ nào có bé đã từng bị như bé nhà em chưa ah; không biết có sao không nữa
Có thể ban ngày cháu gặp chuyện gì đó làm ảnh hưởng tâm lý con. Bé nhà em đi lớp cô giáo bật xem chuyện cô bé quàng khăn đỏ đến đoạn con yêu quái ăn thịt bà của cô bé bạn ấy bị ám ảnh đêm về cứ hét ầm lên khóc, cuối cùng tìm ra nguyên nhân đến giờ xem truyện đó bạn ấy được thuyên chuyển đi chỗ khác
Cái này chắc không phải với bé nhà em rồi, vì bé mới hơn 8 tháng thôi mà. Ban ngày vẫn ăn chơi bình thường không có vấn đề gì khác thường cả mẹ @susu_2011 ah
có thể con bị ai trêu, quở quang thôi, bé nhà mình cũng bị 1 tgian như vậy, có đêm còn phải đốt vía, đặt cành dâu, đặt đũa con mới nín, không thì cứ nằm ngủ xong tự dưng nức nở, khóc thét lên như bị ai đánh.
Vâng con em kiểu bị như thế đấy chị @bocau1208 ah, bế lên rồi mà dỗ mãi mới nín. Em ko thạo mấy việc đốt vía lắm cho em hỏi đốt vía mình đốt bằng cái gì và đốt như thế nào hả chị
chắc cháu bị thiếu canxi nên hay bị giật mình, nếu cháu dưới 6 tháng thì mẹ nó chịu khó ăn nhiều hải sản vào, cho con bú chắc sẽ đỡ hơn.
Đúng là bé nhà em bị còi xương mẹ @huylinhpro ah, vẫn đang uống D và canxi. Mỗi cái bé lười uống sữa lắm, cả ngày cả ti mẹ và ti bình được khoảng gần 200ml thui.
Theo e, có thể bé đang bị thiếu canxi hoặc đang bị ức chế điều gì đấy, chị có thể cho bé đi khám để kiểm tra xem bởi hàng ngày bé uống khá ít sữa, lượng canxi hấp thu sẽ chưa chắc được đảm bảo
bé nhà cũng 8 tháng đây, thi thoảng cũng bị vậy, dạo này tự nhiên còn hay khóc lóc ỉ ôi suốt cơ và bám mẹ, đêm ngủ cũng hay mơ mơ rồi khóc thét, phải dỗ dành một lát mới hết nức nở. Em nghĩ con đang ở tình trạng wonder week.