Xin nhờ các bác có kinh nghiệm một vấn đề: Số là cún nhà iem đã 9 tháng tuổi. Hôm trước có 2 ông bà trẻ đến chơi, nhìn iem bế con trước bụng đã mắng xa xả, nói bế dạng chân như vậy sau này nó cong thì chít. Thế là nổ ra 1 cuộc tranh luận: 1. Iem bảo vệ quan điểm là chỉ không nên bế ở hông, còn bế (hoặc mình nằm, cho con ngồi choãi chân trên bụng) không vấn đề, vì chân em bé vẫn duỗi thẳng. 2. Một số phụ huynh nói các tư thế bế, ngồi dạng chân đều không nên, luôn khuyến khích duỗi thẳng, khép chặt. 3. Một số ông/bà trẻ khác thì cho rằng đừng cho trẻ con ngồi kiều cưỡi ngựa (? :shock: ) là được. Còn các kiều khác là vô tư. Bằng chứng là: cái bỉm ngày trước (thế hệ 7x, 8x) rất cứng, trẻ con đóng xong không thể khép chân được cũng có sao đâu?. 4. Tiện thể, thấy Cún 9 tháng rất thích đi, nhiều cụ cũng phản đối bảo rằng cho tập đi như vậy sớm quá, đầu gối sẽ to, xương chậu phát triển không tốt. Iem nghe xong lùng bùng quá, vậy các bác có cao kiến, kinh nghiệm thì cho nhà iem xin vài lời khuyên. Trân trọng cảm ơn.
nghe tiêu đề xong thấy hơi choáng! :wink: Các bác có kinh nghiệm gì thì chỉ giáo đi. Lúc Bim còn nhỏ thường bế kiểu ôm thẳng trước ngực, trên 1 tuổi thì toàn bế xốc bên hông, bây giờ Bim lớn, thấy chân vẫn thẳng lắm!. Mình nghĩ bế kiểu gì thì cũng không ảnh hưởng lắm. Nếu bé đầy đủ canxi thì xương vẫn phát triển tốt.
Đúng là tiêu đề hơi choáng thật . Thời gian mình có bầu cũng hay đọc rất nhiều sách báo về cách nuôi dạy con và mình nhớ rằng mình đã đọc được ở VnExpress rằng: Trẻ trên 7 tháng thì thỉnh thoảng nên bế dạng chân (kẹp hông) , động tác này không phải làm cho chân trẻ bị cong đi mà có tác dụng rất tốt, nó làm khoẻ các cơ ở bắp chân, bắp đùi, điều này sẽ có tác dụng khi con bạn đến tuổi tập đi . Vì vậy bạn cứ yên tâm mà bế bé theo kiểu cặp hông . Nếu người nhà bạn còn hoang mang, tối về mình sẽ tìm lại bài báo đó và post lên cho bạn hoặc ghi địa chỉ để bạn tìm đọc .
Đề tài này cũng hay đấy. Bé nhà mình mới được 7 tháng nên cũng không biết thế nào là đúng, mà cũng chưa kiểm nghiệm được. Mình nghĩ là để chắc chắn thì cứ theo lời mẹ songtu hoặc mẹ Bim ấy. Vì bé còn nhỏ nên cũng không nên bế quá lâu hoặc quá nhiều một kiểu, mà phải thay đổi. Có lẽ các cụ sợ chân cong là do bế quá nhiều tư thế đó thôi, chứ nếu thay đổi thì cũng không có vấn đề gì. Riêng về câu hỏi tập đi thì mình có một thông tin rất thú vị do một người bạn nước ngoài chia sẻ, nhân tiện đây cũng muốn chia sẻ với các bạn. Đúng là không nên khuyến khích cho trẻ tập đi quá sớm. Thường thì đứa trẻ sẽ tự quyết định khi nào nó muốn đứng dậy và đi như người lớn. Tuy nhiên vấn đề thế nào là sớm thế nào là muộn thì cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi. Vì vậy mình nghĩ có lẽ tốt nhất là bạn hãy theo dõi con mình, xem cháu đã thật sự muốn đi chưa, và có khả năng đi chưa. Có nhiều bé chỉ đứng dùng tay bám vào vật nào đấy, và chưa đi được, khi đó người lớn cũng đừng khuyến khích để cháu tập đi. Đến một lúc nào đó, tự dưng bé đứng dậy và đi (chỉ được 1-2 bước thôi) khi đó hãy hướng dẫn và tập cho cháu quen dần. Không biết mọi người thế nào chứ thằng cháu mình thì đúng là như vậy. Tự dưng có một hôm cu cậu đi một mình, bỏ hai tay khỏi thành giường, và từ đấy là biết đi. Tâm lý của rất nhiều người là khuyến khích con học đi sớm nhưng thực ra điều này là không tốt. Ngoài chuyện chân bị cong (do xương chưa phát triển đầy đủ) thì phần não bộ điều khiển cử động đi sẽ phải bỏ qua/hoặc rút ngắn thời gian học bò trong khi đó nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa việc bò với khả năng ngôn ngữ sau này của đứa trẻ (chứ không phải là giữa khả năng đi, đứng với khả năng ngôn ngữ). Theo như bạn mình nói thì đây là nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy như vậy, còn trên thực tế đúng sai thế nào thì có lẽ các bố, các mẹ phải tự kiểm chứng lấy. Vì vậy nếu có bé nào đó chậm biết đi thì các bố, các mẹ cũng đừng sốt ruột nhé. Kinh nghiệm của riêng mình với cu nhà mình thì thế này: Trong khi bế mình luôn luôn dùng tay đỡ cổ (từ tháng thứ 2) và lưng cháu (cho đến bây giờ). Mình thì không hay bế kẹp hông mà chỉ có 3 tư thế chính là ngồi (một tay đỡ ngang qua ngực bé, một tay đỡ dưới mông, còn lưng của bé dựa vào bụng mẹ), bế ngang (như bình thường, nhưng bây giờ cu cậu không còn thích bế thế này nữa) và bế vác (toàn bộ người dựa hẳn vào mẹ, cổ dựa vào vai mẹ, cánh tay mẹ vẫn phải đỡ dọc lưng của bé). Nói thật mình thì lại sợ cu cậu bị còng chứ không sợ chân cong. Ngày nào cũng phải massage cho bé đấy.
Em cũng đọc đâu đó nói không nên khuyến khích trẻ tập đi sớm đấy, cu nhà em cũng gần 7 tháng rùi, BN bảo mang xe tập đi ra cho nó đi khi nào được 7 tháng, mình bảo sớm quá không nên thì bà lại bảo ngày xưa (con chị nhà bác nó) cũng như thế :roll: , nhưng mà con iem thì iem quyết định, kệ các cụ, cái gì cũng kêu ngày xưa, lúc trước chị nó.. có sao đâu nhưng mà em ủng họ chị đấy phebotit à.
Tập đi sớm quá cũng không tốt đâu, Bống nhà mình tận hơn 9 tháng mình mới cho ngồi vào xe tập đi đấy. Đến bây giờ 12 tháng rùi mà chỉ thích tự mình bám vào thành giường và đi men thôi. Bố mẹ dắt tay cũng không đi, mà mẹ cho đứng và thả tay ra cũng không thích, chỉ thích bò thôi. Nhưng mà lúc nào bám vào thành giường đứng dậy, tự dưng bỏ tay ra lấy đồ chơi thì đứng được một lúc khá lâu, nhưng người cứ đung đưa như say rượu ấy, trông buồn cười lắm. Còn bế bé thì mình chỉ cho bé kẹp qua người mình khi tắm thôi, còn đâu toàn bế vác dựng bé lên thì bé thích, đôi lúc cũng bế ngồi nhưng mà mỏi tay lắm không được lâu. Theo mình thì chân cong hay không lại còn phải xem bé có bị thiếu canxi không nữa chứ không phải chỉ riêng cái việc bế xốc nách bé đâu.
mẹ Hinhin ơi là mẹ Hinhin! Sao mà lại giàu trí tưởng bở (giống mình) thế! Songtu ơi, bạn post bài báo gì về vụ chân cong này cho mình với, mình cũng đang rất quan tâm đến vấn đề này. cảm ơn nhé!
Ờ, iem sợt trên mạng bài tránh chân cong mà bác Songtu lói mà k chộ. Bác lên chỉ giúp với. À, hôm nay iem các bác được thêm 1 người khác chứng minh: có thằng cu ngày trước đóng loại bỉm cứng như gông, giờ lớn chân vẫn thẳng và dài miên man. Chẳng biết thế lào mà nần!
Mẹ Cun05 ơi! Mẹ Hin đọc tiêu đề thì bị ăn dưa bở, còn đọc đến phần chữ ký thì hay đấy nhưng mà cũng choang choáng thế nào ý :twisted:
ôi,cái tiêu đề gây sốc và tưởng bở.... hì hì thế mà cũng có khối anh em xông vào đọc và thất vọng ra về :lol: à, cái vụ bế ngồi thế này thì em đã bế con em từ hồi cháu nó gần 7th cơ. Trộm vía con chứ mẹ cháu là đồ " điếc không sợ súng ", nên kệ, chả may có chân cong sau này oán mẹ cũng đành chịu. Mà em có việc khác băn khoăn hơn, ấy là con em biết đứng từ rất sớm, từ hồi gần 4th cơ, mặc dù đứng chưa vững, đứng ở đây là có người bế xốc nách ý ạ. Em rất sợ là như thế không tốt, mà cháu nó lại rất thích, ví lại ở nhà obn chắc cũng chiều nó. Cho nó đứng nhảy nhót đấy mà. Một thời gian sau em cũng góp ý, thì ob có hạn chế hơn. Nhưng thú thật là em vẫn thấy lo lo thế nào ấy. Các bác xem thế có làm sao không ạ? Đến bây giờ thì cũng chả làm đc gì nữa, nhưng các bác cứ cho ý kiến để em rút kn ở tập 2 :lol: