Xin chào các mẹ, các bố trên diễn đàn. Tôi xin được giãi bày câu chuyện của gia đình tôi trên đây để mong nhận được sự giúp đỡ, tư vấn chân thành của các bố, các mẹ trên này. Câu chuyện của tôi là thế này đây: Tôivà chồng tôi tìm hiểu, yêu nhau gần 5 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Trong thời gian yêu nhau, cũng không ít sóng gió đã xảy ra, nhưng rồi chúng tôi cũng vấn quyết định lấy nhau . Sau khi lấy nhau, thời gian đầu chúng tôi sống chung với gia đình bố mẹ tôi. Trong thời gian đó cũng không có gì dặc biệt xảy ra, mọi nối quan hệ diễn ra bình thường, chỉ có việc chồng tôi la thường hay đi về muộn hoặc đi qua đêm ( chông tôi nói la về muộn, ngại bố mẹ nên ra chỗ đưa e ở trọ để ngủ, việc này là đúng vì tôi tin chồng và hoàn toàn có cơ sở). Sau tết 2009( chung tôi cưới tháng 9/2008), tôi cùng chông ra ngoài thuê nhà ở riêng, cũng là muốn cho 2 đứa e chồng đang học o Hn đến ở cùng cho thuận tiện và cũng la để tiết kiệm chi phí. Tôi là người chủ động đưa ra ý kiến này, và chồng tôi hoàn toàn đồng ý. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Ra ở riêng,chồng tôi đi chơi đêm triền miên, đi chơi bi-a (diều này là đúng, ko co chuyện gái mú), lúc đó tôi đã mang bầu được 4 tháng. Tôi đã nói chuyện với chồng, khuyên nhủ có, trách mắng có, giận hờn có, chảng thiếu gì cả nhưng chồng tôi vẫn k thay đổi. Rồi hôm 17/3 AL nhà có giỗ ông nội chồng tôi, cả nhà về quê, hôm đó thật là mội ngày không thể quên. Sau khi cong việc kết thúc, con lại gia đinh chông tôi ( bà nội chồng, bố mẹ chồng, chị chồng, vợ chồng tôi, 2 đứa em chồng 1 đứa con trai cinh năm 1984, 1 đứa con gái sinh 1988), gia đình bác ruột chồng tôi, đã có 1 việc xảy ra thế này: tôi ở trong buồng thấy ở ngoài nhà ầm ầm, nghe rõ nhất là giọng mẹ chồng tôi , MC bảo chông tôi goi tôi dậy ra nói chuyện ba mặt một lời, ra là trong 1 lần tâm sự với chồng, tôi nói là em chồng ăn bám, không hiểu sao đứa e trai nghe thấy, về nói lại với MC, tôi nói như vậy không có tà tâm gì, chi để chồng tôi nói chuyện với các e để các e hiểu cs đang rất kho khăn, cần phải tiết kiệm ( vì vừa hôm trước cho tiền dóng học, ngày hôm sau nó mua vé đi xem đá bóng). Nhà chồng tôi có 1 thói quên đó là khi cần gì, la gọi đến chồng tôi, bất kể việc lớn, việc bé. Và dù chông tôi không có tiền cũng phải tìm mọi cách để đáp ứng, thế nên, cứ hết tiền là gọi và phải cung cấp. Cần phải nói thêm la gd chông tôi không nghèo, bố mẹ chồng buôn bò, cho thuê ruộng cấy, có mảnh đất ở khu du lịch khoang xanh gì đấy, nhà của to đẹp, ko thiếu thứ gì vì chông tôi sắm hết. Quay lại câu chuyện lúc nãy MC đòi gọi tôi ra nói chuyện, cả nhà chồng sồn sồn nói chông tôi, thực chất la nói tôi, MC bảo " vợ con quản lý tiền của con a?" chông tôi chẳng nói gì,.... " tại sao lại phải đi vay tiền bà ngoại, ko có thì thôi, sao phải vay?"( chả là hồi ra ở riêng, có vay bố mẹ tôi tiền để mua sắm đồ ", đấy và rất nhiều nữa, chốt lại là " chồng tôi phải nuôi 2 đứa e ăn học,mỗi tháng phải cho mỗi đứa 2 triệu tiền tiêu vặt", ới giời ơi, lương công nhân nhà nước quy dinh co 120000 là tối thiểu dối với daonh nghiệp nước ngoài KV1, vậy mà..., vâng, đáy la mệnh lệnh với chồng tôi, còn tôi, cả nhà coi như ko có, chảng ai nói với tôi la " con cố gắng giúp...., hay thế nào cả..." cả buổi, chồng tôi chảng nói gì, 1 lời cũng không. Từ sau hôm đó, tôi khóc rất nhiều, buồn lắm. Chồng tôi không đưa tiền cho tôi nữa, và tiếp tục đi chơi qua đêm, 1 tuần ít nhất 3, 4 buổi, 2 chúng tôi hầu như k gặp nhau và nói chuỵen rất ít. Tôi mang bầu dến tháng thứ 6 thi về nhà mẹ tôi ở ( chồng tôi cũng sang bảo với mẹ tôi). Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Từ ngày tôi về nhà mẹ tôi ở, chồng tôi không quan tâm gì đến, hàng tháng trời, chung tôi k liên lac, trò chuyện. Rồi tôi cũng đến ngày sinh, tình hình cũng không khá là mấy, những ngày tôi còn nằm viện, chông tôi cũng đi chơi bi-a, nói là để kiếm tiền. Sau 5 ngày ở viện, về nhà, tôi về nhà trọ, nhưng sau mấy đêm tôi đánh vật với con tôi đành phải về nhà mẹ tôi ( chông tôi ngày đi làm, tối đi chơi bi-a, ko dỡ đần tôi 1 tý nào cả), chông tôi cũng sang nói với mẹ tôi la cho tôi sang ở mấy ngày. Những ngày sau đó , con k biết mặt bố, họa hoằn thì bố sang ( nhà trọ cách nhà mẹ tôi có 5 nhà) , cũng ko đưa tiền. Trách nhiệm là con số O. Con bé dược 4 tháng thì tôi viết dơn ly hôn, chông tôi ký ngay lập tức. Tòa cũng hòa giải, mẹ tôi cũng khuyên tôi, và tôi cũng muốn con tôi có bố, nó còn nhỏ thế mà, tôi nghĩ suốt thấy thương mình , thưong con, rồi tôi rút dơn, lúc đó là tháng 12/2009. Đến tháng 3/2010 lần đầu tiên con tôi được nhận tiền trách nhiêm từ bố nó là 2.000.000( hai triệu đồng), số tiền này la luc ra toà, có anh luat sư tư vấn. Các tháng sau đó nhận đều 2.000.000 mỗi tháng , đến tháng 6và tháng 7thì chông tôi đưa 5.000.000( năm triệu đồng). Tháng 8thì không dưa vì hết tiền rồi (chồng tôi bảo thế). Vậy là thế nào nhỉ? Lúc có thi đưa, không có thì thôi, khong có trách nhiệm gì cả. ( cũng cần nói thêm là đối với số tiền chông tôi đưa tôi luôn ghi rõ ràng chi tiết chi tiêu cụ thể , và chông tôi biết rõ). Đến đây, chắc mọi người sẽ thắc mắc thu nhập của chồng tôi là bn? Vâng , xin thưa là xấp xỉ 20.000.000 ( hai mươi triệu ) ạ! Thế nhưng ko hề nuôi được vợ và trách nhiệm với con. TRong khi đó lương của tôi chỉ bằng 1/3 lương của chồng, tôi phai tự cân đối chi tiêu cho bản thân, nuôi con, và các khoản khác. Tôi đã rất nhiều lần nói chuyện và hỏi chồng rằng: tại sao anh nuôi 2 dứa e anh, mà lại không có trách nhiệm với con, với gd nhỏ của anh, anh ko cần cái gd này sao? Nhưng chông tôi ko bao giờ trả lời hoặc có trả lời thì sẽ là " có trách nhiện như thế còn như thế nào nữa",... trời, chồng tôi có trách nhiệm như thế đấy ! Thử hỏi nhũng ng làm vợ, như thế đã được chưa. Giờ con gái tôi cũng đã dược 14 tháng, tôi thật sự không con sức, cũng ko con muốn níu kéo cái gd này nữa ( hiện tôi vẫn dang ở nhơnhaf mẹ tôi). Tôi muốn chấm dứt để được thanh thơi cái đầu còn làm ăn nuôi con. Tôi hiện đang lâm vào tình trạng căng thẳng tột cùng, nhiều lúc đã muốn cầm dao đâm chồng , rồi muốn ra sao thi ra. Trên dây là 1 phần câu chuyện của tôi, vì còn r n đièu tôi ko nói hết dược. Tôi mong nhận dược sự giúp dỡ tư vấn của các bố, các mẹ trong 1 vài cau hỏi sau ạ: 1. Tôi muốn ly hôn, nhưng chông tôi dọa sẽ đòi nuôi con ( sau 36 tháng là ng bố cũng có quyền đòi nuôi, dúng ko a?). Vì vậy, tôi muuốn sau khi ly hôn, sẽ làm luôn giấy " tiêu hôn" ( k biết có dúng ko) để loại bỏ mọi quyền và nghĩa vụ của chông tôi đối với con tôi. Hoac 1 thu tục giấy tờ nào đó có giá trị tương tự như vậy. Có bố, mẹ nào biết thì tư vấn cho tôi. 2. Hoặc có thể giới thiệu cho tôi địa chỉ hoac luật sư nào đó có kinh nghiem trong các vụ ly hôn như thế này để tôi nhờ giúp cũng được. Vì thật sự là tôi muốn làm cho đến nơi đến chốn vụ này để không dây dưa về sau. Các bố ,mẹ tư vấn , góp ý, chia sẻ với tôi vào email : huyenkt2411@yahoo.com.vn hoạc số đt : 0984-247-568 hay ngay trên diễn đàn này ạ! Tôi xin chân thành cảm ơn! Cảm ơn các bố, các mẹ đã bớt thời gian để dọc câu chuyện của tôi. Chúc cac bố, các mẹ 1 tuần làm việc hiệu quả C Một năm sau, tôi sinh con, 1 bé gái khỏe mạnh, kháu khỉnh và đặc biệt giống bố.
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Các bố, các mẹ ơi! Không ai giúp e được gì ạ? E mong tin của mọi người lắm ạ. Giúp e với!
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Bạn gọi cho chị 0985699 699, chị ấy cũng ly hôn và đúng 1 ngày là xong, chị ấy được quyền nuôi cả 2 đứa con và chồng chị ấy phải ra khỏi nhà. Chị ấy sẽ cho bạn biết cách phải làm thế nào, nói là bạn của Lan Hương là chị ấy sẽ cởi mở hơn
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Chia sẻ với hoàn cảnh của c. E thì ko giúp gì được c về thủ tục li hôn. Chỉ up bài lên để các mẹ khác dễ thấy và có đk tư vấn giúp c. Đúng là thân phận c e phụ nữ khổ thật. Hi vọng c sớm tìm được cách giải quyết
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Cam ơn bạn nhiều! Mình sẽ cố gắng. Mong mọi người ủng hộ.
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Bạn gọi cho chị 0985699 699, chị ấy cũng ly hôn và đúng 1 ngày là xong, chị ấy được quyền nuôi cả 2 đứa con và chồng chị ấy phải ra khỏi nhà. Chị ấy sẽ cho bạn biết cách phải làm thế nào, nói là bạn của Lan Hương là chị ấy sẽ cởi mở hơn Nhất định mình sẽ gọi , cám ơn bạn đã giúp> Chúc bạn mọi điều tốt lành!
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Mình cũng vừa ly hôn xong, chỉ mất hai tháng là xong từ lúc nộp đơn đến lúc có quyết định công nhận việc ly hôn thuật tình. Vấn đề quyền nuôi con thì đúng là khi bé 36 tháng tuổi thì chồng bạn có quyền đòi nuôi con, nhưng tòa án phải xét theo nhiều khía cạnh: kinh tế của người trực tiếp nuôi dưỡng, môi trường và điều kiện sống, sinh hoạt vui chơi cho đứa trẻ, bé có nhận được sự chăm sóc yêu thương hay không (về điều này mình nghĩ là bất lợi cho chồng bạn, anh ta sẽ không nhận được quyền nuôi con nếu như bạn chứng minh được với tòa án là trong thời gian mang thai, chồng bạn không hề thương yêu quan tâm chăm sóc bạn, thường xuyên bỏ nhà đi đêm), thêm nữa là khi bé ra đời chồng bạn vẫn tiếp tục thờ ơ không quan tâm chăm sóc hay lui tới thăm nom thường xuyên khi bạn ở nhà mẹ bạn). Những chứng cứ thuyết phục chứng tỏ anh ta rất thờ ơ với mẹ con bạn sẽ là lợi thế cho bạn khi dành lại quyền nuôi con. Bạn hãy ra tòa nộp đơn, khi ly hôn đã được giải quyết, bên thi hành án dân sự sẽ bắt buộc anh ta chu cấp tiền nuôi con hằng tháng, nếu anh ta không trực tiếp đưa tiền cho bạn, bạn báo bên thi hành án kèm theo địa chỉ cty anh ta làm việc, họ sẽ làm thay bạn. Bạn hãy tìm gặp luật sư để hiểu rõ hơn nhé. Chúc bạn sớm giải quyết được rắc rối.
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! violet_funny2009 Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Mình cũng vừa ly hôn xong, chỉ mất hai tháng là xong từ lúc nộp đơn đến lúc có quyết định công nhận việc ly hôn thuật tình. Vấn đề quyền nuôi con thì đúng là khi bé 36 tháng tuổi thì chồng bạn có quyền đòi nuôi con, nhưng tòa án phải xét theo nhiều khía cạnh: kinh tế của người trực tiếp nuôi dưỡng, môi trường và điều kiện sống, sinh hoạt vui chơi cho đứa trẻ, bé có nhận được sự chăm sóc yêu thương hay không (về điều này mình nghĩ là bất lợi cho chồng bạn, anh ta sẽ không nhận được quyền nuôi con nếu như bạn chứng minh được với tòa án là trong thời gian mang thai, chồng bạn không hề thương yêu quan tâm chăm sóc bạn, thường xuyên bỏ nhà đi đêm), thêm nữa là khi bé ra đời chồng bạn vẫn tiếp tục thờ ơ không quan tâm chăm sóc hay lui tới thăm nom thường xuyên khi bạn ở nhà mẹ bạn). Những chứng cứ thuyết phục chứng tỏ anh ta rất thờ ơ với mẹ con bạn sẽ là lợi thế cho bạn khi dành lại quyền nuôi con. Bạn hãy ra tòa nộp đơn, khi ly hôn đã được giải quyết, bên thi hành án dân sự sẽ bắt buộc anh ta chu cấp tiền nuôi con hằng tháng, nếu anh ta không trực tiếp đưa tiền cho bạn, bạn báo bên thi hành án kèm theo địa chỉ cty anh ta làm việc, họ sẽ làm thay bạn. Bạn hãy tìm gặp luật sư để hiểu rõ hơn nhé. Chúc bạn sớm giải quyết được rắc rối. Ban violet ơi, cám ơn bạn nhiều lắm. Nếu có thể chúng mình kết bạn dc không ?
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Bạn gọi cho chị 0985699 699, chị ấy cũng ly hôn và đúng 1 ngày là xong, chị ấy được quyền nuôi cả 2 đứa con và chồng chị ấy phải ra khỏi nhà. Chị ấy sẽ cho bạn biết cách phải làm thế nào, nói là bạn của Lan Hương là chị ấy sẽ cởi mở hơn Ban Huongvl ơi, mình đã gọi cho chị ý rồi( quên chưa hỏi tên), chị ý nhiệt tình lắm, còn hưa giúp mình nữa. Cảm động lắm. Mình cám ơn bạn thật thật nhiều.
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Gửi các bố, các mẹ trên diễn đàn Sau khi dăng bài, e nhận dược rất nhiều chia sẻ của mọi người. E xin chân thành cảm ơn mọi người đã ở cạnh e trong lúc khó khăn này. Vì e đã nhận dược sự giúp đỡ của 1 chị do bạn Huongvl giới thiệu, nen e xin dược dừng cau chuyen của e tại đay ạ. Một lần nữa e xin cảm ơn tat cả mọi ng. Chúc mọi dieu tot lành dến với các bố, các mẹ và các con. Me nghengo120709
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! gửi Mod E xin chan thành cảm ơn dien dan da giúp do dang bai của e trong thời gian qua. Nay e xin nhờ Mod đóng topic lại ạ! Chúc cho diễn đàn ngày càng thành công, và mãi la 1 trang web tin cậy của các bố, các mẹ. Menghengo120709
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Mẹ nó kiên cường thật, cũng là vợ, cũng là Mẹ nên tớ thấy thương Mẹ nó ghê, chúc 2 Mẹ con vượt qua mọi khó khăn nhé!
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Ơ, tớ tưởng Mod đóng topic của tớ rồi, mà vẫn nhận được sự chia sẻ của các mẹ. Cám ơn giadinhlo nhé!
Ðề: Đang rất cần giúp đỡ gấp tư vấn việc ly hôn!Gấp ạ! Con minh cung ngay sinh voi nhoc nha ban. Chuc 2 me con manh khoe, luon vui ve va gap nhieu may man nhe! Chung ta co the tu di tren doi chan cua minh!!!
Để được tòa án giải quyết ly hôn đơn phương, bạn cần làm thủ tục ly hôn nộp lên TAND nơi chồng bạn cư trú, làm việc. Tài liệu quan trọng trong thủ tục ly hôn cần đơn xin ly hôn. Bởi lẽ để được tòa án giải quyết ly hôn nhanh bạn cần phải có mẫu đơn ly hôn đúng chuẩn của tòa án quy định. Đơn xin ly hôn có thể viết tay hoặc đánh máy với đầy đủ nội dung về thông vợ, chồng, về tình cảm, về con chung, về tài sản, về nợ chung … gửi lên tòa án nhân dân. Ngoài mẫu đơn ly hôn, các bạn cần nắm vững trình tự làm thủ tục ly hôn để công việc được tiến hành một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất Dưới đây chúng tôi cung cấp cho bạn mẫu đơn ly hôn tại quận Cầu Giấy và hướng dẫn viết đơn ly hôn như sau: 1. Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương tại quận Cầu Giấy 2. Hướng dẫn viết đơn ly hôn Phần mở đầu đơn ly hôn Phần này cần phải ghi đầy đủ thông tin của vợ, chồng bao gồm: Họ tên, năm sinh, số CMND, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại khi ly hôn, nghề nghiệp … Phần lý do xin ly hôn: Phần này cần ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn .... để làm căn cứ tòa án giải quyết ly hôn. Về con chung Nếu đã có con chung ghi số con và thông tin các con chung (họ tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có.. Về tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ... và Nếu không có tài sản chung ghi không có. Ngoài ra nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có... Sau khi điền đầy đủ các thông tin như yêu cầu thì bạn hãy ký rõ họ tên là hoàn thành xong đơn xin ly hôn và xin xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi 2 vợ chồng cư trú. Dù đơn xin ly hôn viết tay hay đánh máy đều được chấp nhận, trong một số trường hợp thì không có đầy đủ chữ ký nó sẽ là đơn xin ly hôn đơn phương.