Ðề: Đáng suy ngẫm. Theo như mình hiểu thì bức thứ nhất nói về suy nghĩ, cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Khi ta còn trẻ con, ta được nghe, được dạy điều hay lẽ phải của người lớn, suy nghĩ thẳng thắn. Càng lớn càng vòng vo lằng ngoằng. Lúc về già khi đã từng trải, thấm hết sự đời, lại trở về sự thẳng thắn, lại dạy người khác điều hay lẽ phải Bức thứ hai thì phản lại câu nói Giáo dục là ươm những mầm non cho đất nước, trái lại mầm non bị cắt trụi lại thành những khúc gỗ giống nhau.
Ðề: Đáng suy ngẫm. thấy cái ảnh mà người cha đưa con đến lớp, một người còn nguyên vẹn, ngọc thô, còn giáo viên là đao báo, chặt chém học sinh cho lên hình lên dáng con người,
Ðề: Đáng suy ngẫm. Cái này giống tục ngữ VN nè: "Hơn nhau tấm áo manh quần/Thả ra mình trần ai đã hơn ai" ----> con người, dù là ai, là thế nào vẫn đáng được tôn trọng như nhau, vì cùng bản chất con người
Ðề: Đáng suy ngẫm. thái độ quyết định thành công: - nản chí + lười biếng ----> k có gì. - cố gắng ---> đạt thành quả. - Nỗ lực hết sức ----> thành quả tuyệt vời
Ðề: Đáng suy ngẫm. hôm trước em cũng xem 1 bức tranh ntn, nhưng có hai phần: ở phương Tây thì khi 1 người gặp nạn, những người chứng kiến gọi xe cấp cứu, ở VN thì ntn