Chào các mẹ, em mới có một nhóc hôm rồi vừa tròn 1 tuổi, cả nhà làm SN lần đầu tiên cho nhóc thấy rất vui và nhiều cảm xúc, cảm giác thời gian trôi thật nhanh, mới hôm nào còn ẵm ngửa thế mà bjo` đã ngồi cầm dưa hấu ăn được rồi, mấy tháng trước còn chưa biết gì nhiều bjo` đã bi ba bi bô, lại cũng bắt đầu biết bướng bỉnh nữa chứ, không dễ bảo như hồi còn bé tí nữa, mỗi hành vi và sự tò mò của con đối với thế giới xung quanh cũng thấy có những thay đổi rõ rệt. Là một người mẹ trẻ mà kinh nghiệm nuôi dạy con theo từng giai đoạn lại chưa có nhiều, em lập chủ đề này mong chia sẻ với các mẹ những cảm xúc, những kinh nghiệm nuôi dạy và những câu chuyện ngộ nghĩnh của những bé mới ở cái tuổi đầu tiên vô cùng đáng yêu này, cái tuổi đầu tiên trong cuộc đời các bé...
Ðề: Dành cho các con vừa tròn tuổi đầu tiên trong đời cu Bão nhà mình cũng mới sinh nhật hồi tháng 7, đáng yêu lắm. Ngày 17 cháu mới biết đứng, lần ghế, lần giường đi lại mà qua ngày 18, sinh nhật cháu đã tự bỏ tay đi cả chục bước. Cháu nhà mình có 1 đặc điểm là ko chịu cho ai dắt tay hết, từ lúc biết bò là bé "khinh" mọi người, tự lần mò khắp nơi, rồi tự đứng tự đi. Bây giờ gần 14 tháng rồi nhưng mà mới có 8 cái răng, nói được bi ba bi bô mấy từ nhưng hiểu hết những gì mọi người làm, sai vặt được rồi ý, thích lắm. "Bão ngoan mang cất tủ lạnh cho mẹ nè", "Bão cất quần áo đi"... biết hết rồi, nhưng đang lo bé hơi chậm nói
Ðề: Dành cho các con vừa tròn tuổi đầu tiên trong đời hihi nghe chuyện các bé đáng iu quá. chúc các bé hay ăn chóng nhớn nha!
Ðề: Dành cho các con vừa tròn tuổi đầu tiên trong đời Ôi giống ku Tùng Phèo nhà mình thế, được 1 tuổi 2 tuần, bảo gì cũng biết nhưng mới nói mấy từ thì ngọng líu ngọng lô, mình cũng ko biết lúc nào thì các bé bj coi là chậm nói nhỉ, hay là taj mới có ít răng quá nên chưa nói được, (hii ku nhà mình mới có 4 cái răng chứ chưa được 8 cái như cu Bão đâu); lại còn cái tội thích nghik các nút bấm đèn, các ổ điện nữa chứ mà chưa biết cách nào để cấm ku cậu sán đến mấy chỗ đó đây...
Ðề: Dành cho các con vừa tròn tuổi đầu tiên trong đời Hehe...cho mình tham gia với nè. Bé nhà mình cũng vừa tròn 1 tuổi được gần 2 tuần. Nàng ta đi khá giỏi nhưng mà mới bi bô bi ba, chẳng biết nói gì hơn à...Bận tý...
Ðề: Dành cho các con vừa tròn tuổi đầu tiên trong đời Cu Bi nhà mình cũng được 1 tuổi 2 tuần ( sinh nhật 21 tháng 9 ) . Bé mới mọc được hơn 1 cái răng , nói bi bô được mấy câu ,biết vỗ tay ,gọi gà bập bập ,làm xấu ,đang lẫm chẫm tập đi được 9-10 bước , bé quậy lắm : tự mình leo lên hết các bậc cầy thang len gác luôn ,tự mình trèo vào xe tập đi . Hình cu Bi nhà mình đây https://lh5.googleusercontent.com/-VUo-N6181Fc/TofCp0qC38I/AAAAAAAAAAs/-xCc4182WNM/s640/P1030944.JPG , còn đây là clip của bé https://picasaweb.google.com/103031029155896631244/Ngay22Thang9Nam2011#5655057901772580450
Ðề: Dành cho các con vừa tròn tuổi đầu tiên trong đời Ây cha! Vậy là lớn hơn Cà Na nhà mình 1 ngày tuổi nhỉ. Cà Na nhà mình sinh ngày 22/09 đây. Nàng ta có 6 cái răng rồi. Sắp đi nhà trẻ nữa nè. Quậy lắm! Cu Bi nhà bạn làm bạn với Cà Na nhà mình nhé!