Con yêu à, người ta làm lụng dành đất đai tài sản cho con, mẹ chưa làm được thế, vì bố mẹ vẫn còn đi thuê nhà mà. Nhưng mẹ dành một box này để viết cho con .......... Xin lỗi con, vì mải mê học hành, sự nghiệp, rồi lo lắng đủ thứ đã làm con phải đợi lâu mới về được với bố mẹ. Mẹ sẵn sàng rồi con ạ. Mẹ học cũng sắp xong, thời gian chỉ tính bằng ngày nữa thôi, mẹ cũng đã tiêm phòng rồi, uống thuốc bổ rồi, bồi dưỡng tăng cân rồi. Mẹ đang mong con lắm đấy con yêu
Ðề: Dành chỗ cho con Sáng nay nghe tin C Tú lại có 2 vạch rồi, mới sảy được 1 tháng mà, mắn quá. Liệu thế có sao ko nhỉ. C Hương đang đau đầu với virut Rubella, may thế, mẹ tiêm phòng rồi, con yêu yên tâm nhé