Buồn quá không biết làm j nên tâm sự với các mẹ. Mình vừa xem tivi về việc lừa đảo đánh giày ở phố cổ với Tây xong thì hôm nay bị thật. Mình vừa đi ăn bánh cuốn Gia An ở Thái Phiên với chồng. Cứ mời chào đánh giày 10k nên mình nghĩ thôi cũng đc, tạo công ăn việc làm cho người ta, xong 2 vc đang ăn mang vào chỉ trỏ cái đế hỏng em làm cho cho chị. Mình lúc đó cũng ko để ý. Lúc ra đòi mình 195k, ức phát khóc. Bọn cửa hàng cũng đứng xem ko nói j. Đôi giày mới mua chưa đc 1 tháng Chồng mình bảo thôi trả nó cho xong, bọn làm ăn chộp giật. Mình đứng đó nói mà như sắp khóc, bảo là phải nói giá trc chứ. Xong nó cứ nói thế nọ thế kia, cuối cùng mình đưa nó 160k để đi mà trong lòng ấm ức. Mình bảo chồng sẽ ko bao giờ quay lại cái hàng bánh cuốn Gia An đấy nữa. Chồng thì bảo buồn vs tiếc làm j cho mệt người mà mình thì cứ tiếc tiền mồ hôi nước mắt làm ra. Nghĩ thanh niên trai tráng khoẻ mạnh mà đi lừa đảo, xã hội thối nát. Xong nghĩ mình hiền lành, thật thà nên bị chúng nó bắt nạt. Các mẹ chia sẻ với em cho em lên tinh thần với ạ.
Tháng củ mật các chế hết sức cẩn thận.Gần nhà em mới có vụ cướp vàng sáng nay.Chắc sắp lên báo rồi(ở trong Hà Đông)
Mới thấy vụ cướp túi ở ngã tư Mơ hôm qua thì phải. Giờ cướp giật, lừa đảo nhiều thế, ko biết đường nào mà lần. Thành ra giờ có mời chào mua bán cái j hàng rong rồi ăn xin thì thôi cũng chịu, ko dám dây vào.
haizz, giờ lừa lọc nhau nhiều, nhiều khi lòng tốt lại ko đặt đúng chỗ. Thế cho nên ra ngoài muốn thương người cũng k giám thương
ui, ở chợ chỗ m sáng nay, có 1 mẹ bán bún trong chợ bị lừa lấy hết tiền bán hàng gần 4 triệu, người dân tộc cứ giả vờ bắt mạch với bán mấy thứ thuốc lá ấy, chắc bị thôi miên, đưa hết tiền cho bà kia xong, lúc bà í đi rồi mới sực tỉnh khóc bù lu bù loa chạy đi tìm thì ko thấy đâu. Giờ đi chỗ nào cũng thấy lừa đảo, sợ thật.
Thế lúc đấy mn bảo nếu đế hỏng thì bỏ luôn, ko trả 195k kia, bảo cho nó luôn đôi giầy thì ko biết sẽ thế nào nhỉ? Giờ ra đường sợ thật. Có thấy ví đánh rơi chắc cũng ko dám nhặt vì bữa trc vừa thấy trên fb có kể vụ nhặt ví ko sau bị đòi tiền vì cứ bảo trong ví có tiền đấy ah. Ko trả thì bị lục túi rồi lấy luôn. Người đi đường chả biết đâu mà can thiệp. Giờ thật giả lẫn lộn, ra đường muốn làm người tốt cũng khó
Bọn đánh giầy đấy chắc nó mặc định là khách vào đó toàn khách vip rồi nên nó với chém ko thương tiếc như thế. Đánh giầy cỡ bọn đấy chắc 1 tháng kiếm hơn chục là chắc rồi.
SAO THẾ ĐÁNH 1 ĐÔI GIÀY 160K CƠ AH LÚC NÓ GIAO ĐAMHS GIẦY 10K CỨ CHO TIỀN XI ,......CŨNG KO ĐÉN 30K-50K LÀ VIP LẮM RỒI MẢ MẸ THẰNG ĐÁNH GIẦY ,LÀ TỚ ĐÉO TRẢ
cướp trắng trợn wa. thảo nào Bộ trưởng văn hóa thể thao du lịch sau khi mãn nhiệm toàn cười trừ chả dám hứa cái gì.
em là nam cũng bị một lần, đánh vs dán giầy mà nó kêu 150k em trả có 50k bực mình, sau nghĩ lại đáng nhẽ ra mình ko trả đồng nào mới phải, haiz