chuẩn đấy mn ạ, nhìn con chuột thì có vẻ kinh nhưng ăn rồi thì nghiền lắm, anh xã nhà mn cũng khéo đấy chứ
thịt chuột là đặc sản mà mẹ nó ăn thịt chuột có nhiều chất đạm hơn thịt lợn và đứng sau thịt chó đấy mà đọc topic của mẹ e lại tưởng chồng lừa để đi ngoại tình với cô nào ở quê chứ v c này hp và vui quá
Anh xã nhà e là k vui tính bằng e đâu nhưng mà ở vs e nên k thể nghiêm túc đc đâu ) thế nên a mới có chiêu lừa e ngoạn mục thế chứ
em là em sợ ăn thịt chuột vs mèo lắm, hic, ngày xưa toàn chuột bé tí còn chẳng dám ăn, giờ chuột cứ vài ba kg là sợ lắm. cả thịt mèo nữa, ck em mà như thế chắc em nôn ra cho bằng sạch để ông ấy an cũng k ngon nữa! hehe
kể mn nghe cậu chuyện vô tình e giết chết con chuột Htruoc em dọn nhà, thấy cái thùng cartoon để ngoài hành lang bị cắn be bét, e chỉ nhấc ra dọn dẹp, e lấy chân đá vào thùng 3 nhát xem có gì ko vì e sợ e đang quét con gì nó nhảy ra chắc e chết mất ( nhát lắm mn ah), quét xong e bảo đem cái thùng đó đi vất, trước khi vất e đá thùng 3 phát nữa, 1 em chuột chạy ra , nó nhìn thấy e trợn mắt, e cũng trợn mắt rồi xùy xùy đuổi đi, ai ngờ em ý choáng váng thế nào mà rơi từ tầng 3 rơi thẳng xuống đường (trời thì đang mưa, đúng hôm trước hôm lụt ý) và thé là em í ra đi, e nhìn từ trên tầng xuống nghĩ bụng k biết nên thương nó hay nên cười, nhưng mà em ko cố tình mà, tại nó chạy mà ((((