Em chào các mẹ. Chẳng là em cũng có bán hàng gần 6 năm, trong đó gần 4 năm là bán onl. Trải qua 1 thời gian dài chuyển hết từ bán cái này sang cái khác, có những khi số lượng khách được tính theo tuần hay theo tháng, mấy năm nay em mừng lắm vì em ngỡ cuối cùng đã ổn định hơn, cho đến trước cái giai đoạn này thì ngày nào em cũng có khách, thậm chí có ngày 5 - 15 khách. Cái bằng của em từ 1 ngành gần như nắm chắc nguy cơ thất nghiệp, nên lúc cầm được đồng tiền mình làm ra trên tay, phụ giúp được gia đình, mua sắm cái nọ cái kia về nhà em mừng rớt nước mắt. Nhưng từ tầm 3-4 tháng trở lại đây khách em tự dưng vắng hẳn, không phải vắng dần mà theo kiểu đột nhiên mất trắng, fb từ mỗi bài 400-700 view chỉ sau vài ngày giờ còn 20-70, em thấy có 1 số chị bán hàng cũng than vậy. Có cái web em bán cũng chạy thì trước 1 lúc ban ngày có khoảng 100k người onl, giờ cũng chỉ còn 10k, web giảm 90% làm em cũng giảm theo, 1 số web nữa cùng công ty nên chắc cũng trong tình trạng tương tự. Hôm nọ em vừa tính, 1 tháng em kiếm được chỉ bằng 1/7-1/5 so với cách đây nửa năm. Quảng cáo với mua lượt up trong 4 tháng nay em chi cũng tầm 2tr, thế mà hiệu quả ở đâu đâu. Chẳng có nhẽ em lại bắt đầu từ đầu như nhiều năm trước đây?? Rồi có vực dậy được không?? Lúc nào em cũng căng thẳng và quẩn quanh nghĩ thế. Em cũng lôi gần như sạch tiền tiết kiệm trong nhiều năm ra để trả nợ rồi. Em đang rối quá ạ, các mẹ chia sẻ với em nhé (u)
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Có lẽ do thời buổi khó khăn đấy bác ạ. Như em, em mới tập tành kinh doanh thôi ạ. Em vừa đi làm vừa làm thêm bán hàng online, nhưng chẳng hiểu sao cũng khó khăn quá. Mọi người vào xem hàng của em đều khen đẹp, giá cả hợp lý mà chẳng có ai mua. Em buồn nẫu ruột, đang thanh lý hết chắc nghỉ bán luôn vì có lẽ không có duyên bán hàng. Thế mà cũng khó, ì ạch lắm ạ.
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Giờ có gì là dẽ dàng đâu, mà có dễ dàng thì mình lại ít biết trận trọng, cái gì cũng từ từ, có thất bại rồi sẽ thành công, thời buổi kinh tế thị trường khó khăn mà. Cố lên mn, chúc mn thành công
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Bạn ơi, do thời buổi khó khăn chung nên mọi thứ đều chậm lại, bạn nên suy nghĩ thoáng 1 chút, buôn bán thì có lúc nọ lúc kia đừng suy nghĩ nhiều thêm mệt đầu óc. Khi nào kinh tế hồi phục mọi thứ sẽ tốt đẹp lại thôi(không biết đến khi nào,hazz)
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Em nghĩ còn do cái duyên nữa ạ, trước giờ em không mê tín hay duy tâm gì đâu, nhưng mà đúng là em bán có thứ rất hợp, có thứ chẳng bán được dù hàng chuẩn mà giá lại siêu rẻ
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Ui em với chị cùng cảnh ngộ Giá mà em biết được vấn đề gì đang xảy ra thì em còn giải quyết được, đằng này mọi chuyện cứ im im bình thường chứ lại
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Em cảm ơn chị Em cũng hạn chế suy nghĩ nhiều rồi ạ. Nhưng vì em em hẵng còn học cấp 1, mẹ em thì về hưu rồi, mỗi bố em vẫn làm việc bình thường, cụ gần như lo cả 4 miệng ăn đâm ra thi thoảng em vẫn lại thừ người ra chẳng biết làm sao Hôm trước em đầu tư thử vào 1 kênh khác, hy vọng mọi chuyện đều ổn Em chúc chị luôn đắt hàng (u)
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Em bán giỏi vậy rùi tự dưng nhu cầu sụt giảm em thử tìm nguyên nhân xem, chị đi làm rùi bán thêm tí cho bận rộn nhưng cũng bị cảm giác đợt nào vắng khách cũng thấy buồn và chán, hì
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? dịp này bán đồ phục vụ tết chắc là đắt khách hơn đó bạn
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Theo mình nên tìm chính xác nguyên nhân sụt giảm doanh số hơn là coi đó là chuyện của thị trường. Lượng view có thể do chính sách FB hoặc Google thay đổi mà bạn chưa kịp phản ứng hoặc lý do khác? Ko biết tại sao thì thật nguy hiểm.
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? nhà e dạo này khách cũng vắng đột biến các mẹ ạ mấy hôm nay e đg căng thẳng quá, làm ăn kiểu này lấy đâu ra chi trả cuộc sống rùi thuê nhà, rùi con nhỏ
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? không biết thế nào nữa, nhưng em dạo gần đây cũng vậy, thành ra e gần như rơi vào trạng thái nghi ngờ về bản thân rất nhiều ạ
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Đúng là đã ko đi buôn thì thôi. Chứ đã quyết tâm theo nghề thì ăn, ngủ cũng nghĩ về nó. Em cũng cv tạm ổn, lương cũng tàm tạm, mà vẫn máu mê kinh doanh. Đầu óc cứ nghĩ mãi về nguồn chuẩn, giá tốt, tìm được nhiếu khách hàng, ... Cùng ủn tinh thần nhau qua thời kỳ khó khăn nào các mẹ ơi
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Em mới mở topic bán hàng được có 1 tháng nên chưa ngấm hết các tình cảnh. Mẹ chủ top đầu tư quảng cáo trên nhiều kênh thế mà doanh số còn sụt. E thì k đầu tư quản cáo gì luôn, chỉ bán trên lamchame và FB, túc tắc thôi vậy. Chúc mn chóng tìm ra nguyên nhân và doanh số tăng vọt trở lại nhé.
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Nhà mình mấy hôm nay cũng sụt giảm trầm trọng nhưng là do trời nóng. Đang đắp chăn chờ độc lập thôi
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Dạ em ngâm cứu mãi chưa nghĩ ra nguyên nhân gì, bạn em bảo là nhiều page fb từ 5000 like bị khống chế view em chả biết có đúng không nữa
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Chắc nhiều mẹ, nhiều chị cũng bị ấy ạ chị với em cố gắng qua cái thời gian này xem sao Vâng đúng rồi ấy ạ, buôn bán tỷ thứ phải nghĩ chứ chả nhàn như nhiều người tưởng Em thì lại chả có công việc gì ngoài cái nghiệp buôn bán, em đang định kiếm việc nào nữa để làm thì mới đỡ suy nghĩ được Em nói vậy thôi chứ mỗi tháng 500k gì đó thôi, 150k bình thường đã ở mấy web cần up bài tự động rồi 350k còn lại chỉ được hơn chục đợt quảng cáo ở fb với mức hèo nhất có thể thôi ạ Em cũng chúc chị luôn đắt hàng nhé
Ðề: Dạo này nhà em vắng khách lắm, có mẹ nào như em không ạ?? Khách của em nhiều bạn sinh viên học sinh, sinh viên thì ở xa nhà mà cũng không có kinh phí mua sắm Tết, đâm ra nếu bán đồ Tết chắc em phải tập trung vào nguồn khách khác chị ạ Em cũng không nghĩ hoàn toàn do thị trường đâu ạ Nhưng em nghĩ do fb có chính sách mới, bạn em nói page 5000 like đổ lên bị khống chế view, em chưa rõ có phải không Em cũng hãi nhất là giảm mà không có lý do, đâm ra chả biết thế nào mà ứng phó Em thấy nhà chị ngày nào cũng bao nhiêu od ấy thôi ạ Thôi chị em mình cùng cố gắng phấn đấu 1 thời gian nữa xem sao, không thì khéo phải tìm hướng đi khác chị ạ