Hà Nội: Đào Tạo Lái Xe Ô Tô ( Số Tự Động)| Phục Hồi - Nâng Bằng |

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi phucyeu, 2/3/2009.

  1. meKevin

    meKevin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/9/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô


    à à, gặp đồng bọn đây rồi. Để đoán xem ai nào? Thi tốp cuối thì chỉ là Tuyết hoặc Trang thôi? Em nào đấy, khai ra mau!
     
    duyanh_phucyeu thích.
  2. Cecilia

    Cecilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/4/2008
    Bài viết:
    1,612
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô


    Em cũng vừa vào topic là KA và cám ơn các thầy qua diễn đàn thì gặp ngay các bác đồng bọn trên này. Em đoán bác này là bác Tuyết. Còn mẹ Kevin thì là ai nhỉ? hehe, đỗ rồi lên đây khoe luôn à. Dì Duy Anh là có mỗi em gọi thôi, cả làng chẳng ai cả.

    Mọi người học sau này cứ yên tâm mà đăng ký học nhé. Học phí thì y như lời KA nói, không mất thêm chi phí nào cả. Còn về các thầy thì khỏi chê nhé, dạy rất nhiệt tình, nhẹ nhàng, tình củ và rất đúng kỹ thuật để cho học sinh pass trong kỳ thi. Ở bãi luôn có 3 thầy đẹp trai là thầy Nam, Đông, Duy Anh thay phiên nhau dạy nên mọi người sẽ làm chủ được thời gian học của mình, không lo mình không học kịp

    Sau một thời gian học mình thấy ở đây các thầy dạy nghiêm túc.Mọi người không phải lo lắng gì nhiều, chỉ cần cố gắng đi tập đều, học lý thuyết dần dần từ lúc học thực hành đến khi thi là đảm bảo đỗ. Ai thi trượt chẳng qua là do tâm lý mà thôi. Mọi người cứ bình tĩnh và đừng căng thẳng là được.

    Cuối cùng là sang đến năm mới mọi vui vẻ, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt nhé
     
    Sửa lần cuối: 31/12/2010
    phucyeu thích bài này.
  3. cutekidsshop

    cutekidsshop www.cutekidsshop.com

    Tham gia:
    6/2/2009
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    Hehe, các mẹ đoán sai hết rồi. Thế này Bipbopbi là chị Trang rùi, em đã kịp khoe đâu. Mấy chị nick name kia e chưa biết là ai, có khi phải làm 1 hội trên này nhỉ. Bây giờ em mới vào còm ment đây, nhưng e muốn viết dài dài tí, các mẹ đừng "ném đá" em vì chiếm diện tích của chị K.A hơi nhiều nhé. Hôm nay đã là ngày cuối năm rồi, chúc mọi người một năm mới nhiều may mắn, sức khỏe và thành công.

    Em đã kịp làm 1 bài gọi là tí ti "cảm xúc" về cái hôm đi thi đây rùi, mọi người đọc tí cho vui nhé!

    Blog - Ngày em đi thi sát hạch lái xe!

    Đã lâu lắm rồi mới có cái cảm giác học hành nghiêm chỉnh với bài vở như hồi còn sinh viên. Sau 2 tháng "luyện công" đánh vật với vô lăng (bỏ qua phần học lý thuyết) - chính vì cái sự chủ quan khinh địch mà đến gần ngày thì mình phải cong đít lên chạy.

    Còn 1 tuần học lý thuyết, cuống quít tít mù cài phần mềm, lên giaothongtuoiteen.com luyện đề, cộng với các thầy "ép và dọa", hôm thi thử luật 28/30, tạm yên tâm 1 tí, về luyện thêm vài lần nữa, mặc dù hôm đi xe chip đã có thầy gạ gẫm chống trượt luật nhưng thôi nghĩ đi nghĩ lại phí tiền, học để còn biết sau này ra đường thế nên stop luôn.

    Sáng đi thi, lọ mọ dậy từ 4h sáng, linh tinh các thủ tục, 5h có mặt ở bãi. Đi thi có khác, ai cũng đúng giờ. Cao su đến 5h30 xuất phát. Xe 29 chỗ đi trong sương tờ mờ sáng, nhạc sàn xập xình - vui phết.

    Trước khi vào thi đệm 1 bát phở, 1 chén trà xanh, vào trường thi mới 7h sáng. Bắt đầu các thủ tục lấy số BD, dặn dò nội quy, bla bla bla.... bắt đầu vào ngồi đợi. Quỷ tha ma bắt cái tên mình, sao mà Bố mẹ lại đặt vào cái vần cuối thế này, người ta thi xong hết mấy vòng rồi mà mình vẫn đợi vêu hết cả mặt. Đến gần 11h trưa, cuối cùng thì cái giây phút mình mong chờ đã đến, háo hức vào phòng thi, tự tin thấy lạ. Click, click, click liên toạch, xong 30 câu. Tự nhiên sao mấy cái biển xe rơ moóc nó hỏi nhiều thế, mình bắt đầu loạn. Thôi thì kemeno, phải AQ, cùng lắm thì sai 2 câu. 1,2,3 ESC thoát, báo 29/30, thế là ngon roài, xong. Ra ngoài ký bài, xuống nộp tiền đợi thi sát hạch.

    Lại đợi, chẳng hiểu mình sinh vào cái giờ khỉ gió gì mà luôn luôn gặp e "Đợi" thế này, thôi thì chào em, cùng sống chung với em thôi. Ra nhìn thấy thầy mình điểm danh, tỷ lệ trượt đỗ đang 50-50, mặt thầy "ngắn tũn" làm mình cũng hơi camơrun, tự nhủ "tôi ơi cố lên"!


    12h30, cái anh cầm hồ sơ cũng ra hô hào, chúc cả đoàn thi tốt, thấy phấn chấn hẳn. Thế là chuẩn bị "lên thớt" rồi. Xếp hàng như quân đội vào sân. Lần lượt các chú "vào chuồng", mình cũng có phần.

    SBD: 322 - xe số 12. Oai - "gặp lại em" - hôm thi chứng chỉ cũng đã gặp em rồi và được còm men em là 1 trong số những em "khoai" nhất bãi, vừa mừng vừa lo. Mừng vì hôm trước đã "chế ngự" được em, lo vì hôm nay hình như e lại "dở chứng". Lên xe, chỉnh lại mọi thứ - xong, bật xi nhan trái, bắt đầu!

    Trời đất quỷ thần ơi, em làm sao thế này. Nới hết côn ra rồi mà em bò như rùa, lần trước đi đâu đến nỗi thế. Chết bỏ mẹ, quả này toi rồi, bắt đầu hoảng. Tự nhiên nhớ đến cái tin nhắn của ông xã lúc sáng: " Chúc vợ anh thi tốt nhé, cứ bình tĩnh, tự tin thao tác thoải mái. Đúng số. Hai bố con chờ kết quả", vừa vui, vừa buồn cười, cái "tôi" trong mình lại nổi dậy to bố tướng. Xốc lại tinh thần, bình tĩnh nhé. Leo lên chưa đến nửa dốc, em xe bắt đầu tụt, e tụt thì mình đỡ, hết côn, bỏ phanh, ga cho e lên 1 tí, xẹt xẹt xẹt.......em định "chơi" mình đấy à, nào thì xem ai át vía ai, xác định đỗ non trên dốc đề pa, sợ chờm vạch 1 phát thì mình out luôn nên thôi trừ 5 điểm là may rồi, bình thường chẳng cần ga xe cũng tự trèo qua dốc, lần này thì phải ga lên, qua thật. Qua đựơc quả xương xẩu này, e có vẻ biết nghe lời hơn, căn hàng đinh ngon lành, mấy cái kia chỉ là muỗi. Vào chuồng vốn là sở trường của mềnh rồi nên cũng ko đáng lo, vấn đề còn lại nằm ở chip. Xong hết các bài, nhìn ra thấy thầy đang đứng ngoài bãi, mình giơ tay cười hehe, chắc thầy biết mình đỗ rồi nên cũng cười toe toét.

    Xong cả đường trường thì cũng đã gần 2h chiều. Mắt sắp nhìn thấy cầu vồng, bụng đói meo........bây giờ mới đến lúc cần phải ăn. Cả đoàn rồng rắn kéo nhau lên Đồng Mô liên hoan. Lâu lắm rồi mới có 1 buổi vui như thế. Quả thật lúc đầu chỉ mong học nhanh nhanh để kiếm cái bằng là xong, nhưng đi học thấy được nhiều thứ, gặp nhiều người và mọi người đều rất quý nhau, lại thấy chưa "qua cầu rút ván được".

    Qua được cái "cửa ải" này rùi thấy vui quá, e xin gửi một số lời cám ơn chân thành theo danh sách dưới đây, hehe (nghe cho nó thêm phần trang trọng):

    - Cám ơn chị K.A đã luôn là tổng đài tư vấn, hỏi đáp những khi e cần.
    - Cám ơn anh Tùng đã chỉ cho e một số bài khi đi dã ngoại buổi đầu tiên.
    - Cám ơn em Đông (nick name: Thím Đông), anh Nam (nick name: Mợ Nam) và em Duy Anh (nick name: Xmen - đàn ông đích thực) đã luôn dạy dỗ, rèn luyện tinh thần và vô lăng trong mấy tháng qua - đặc biệt là em Đông lúc nào cũng kề vai sát cánh trên chiếc xe lô ngoài bãi.
    - Cám ơn anh xã đã luôn ôn bài cho vợ, luôn động viên tinh thần và trông con để vợ học bài.
    - Cám ơn các Anh, chị, Em cùng khóa đã luôn chia sẻ những kinh nghiệm học tập cũng như trong cuộc sống.

    Còn gì nữa ko nhỉ, hehe, cám ơn Đảng và chính Phủ .......bla bla bla..

    Điều cuối cùng em muốn nói, thực ra tất cả đều do tâm lý. Mọi người chỉ cần bình tĩnh để xử lý là ok thôi. Chúc các Anh, chị chưa thi đạt khóa này sẽ hoàn thành tốt bài thi trước Tết để ăn Tết cho ngon nhé.
    Những ai còn đang lăn tăn chưa học thì cứ mạnh dạn đi học nhé, cũng ko khó lắm đâu, hehe.
     
    phucyeu thích bài này.
  4. Bobbycare

    Bobbycare BOBBY - DẦU TRÀM HUẾ

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    12,474
    Đã được thích:
    1,699
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô - Đổi bằng lái xe ô tô

    khóa học gần tới nhất là khi nào hả ban?? có gì bạn báo cho mình vào yahoo nhé: dokhanhllinh2008
     
    phucyeu thích bài này.
  5. bipbopbi

    bipbopbi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    Vậy cứ tự khai đi đã nào. Còn Cecilia là ai - hình như em Lan, đoán sai rồi, chị Trang đây. Thi xong mới có thời gian lên mạng chứ còn nếu mấy hôm chưa thi chỉ lên mạng để làm đề lý thuyết thôi. Cũng bõ công - 30 điểm hehe :D. Đi thi cuối run thật đấy lại đói mềm người nữa chứ. Tâm lý cũng lo lo may mà xe cũng ổn chứ nếu số 12 của Tuyết thì k biết tn?
    Mà em Tuyết có khi nếu thi lái xe có thêm môn phát biểu cảm tưởng thì có lẽ là 100/100 ý nhỉ. Hẹn gặp nhau lúc lấy bằng lại liên hoan đập phá 1 bữa nữa nhỉ.
     
    Sửa lần cuối: 1/1/2011
    phucyeu thích bài này.
  6. meKevin

    meKevin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/9/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    Tổng kết thế này: mẹ Bipbopbi là Trang, Cutekidsshop là Tuyết, Ceicilia đoán là Lan. Em Lan uống rượu hơi bị ác chiến nhé. Hôm nào đi nhận bằng ko đập phá hơi phí, nhỉ. heheh
     
    Sửa lần cuối: 3/1/2011
    phucyeu thích bài này.
  7. me_socnhi

    me_socnhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/8/2010
    Bài viết:
    3,434
    Đã được thích:
    971
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    oánh dấu nào................chắc qua tết mới có lớp mới chị nhỉ?.........................
     
    duyanh_phucyeu thích.
  8. khangtit2008

    khangtit2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    1,597
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    Chị ơi, xếp cho em lớp sớm nhất có thể nhé.
     
    duyanh_phucyeu thích.
  9. tungchip

    tungchip Thành viên mới

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    Chị Huyền đây. Thấy mọi người điểm danh ác quá cũng phải ló mặt vào. Hôm nay mới vào cám ơn các em trai được vì dạy nhiệt tình, cẩn thận. Cám ơn em Đông là người đầu tiên dạy chị cầm lái, cám ơn em Nam về bài học tăng tốc cuối cùng trước hôm thi, cám ơn Duy Anh về tinh thần thái độ đúng mực, chỉ bảo đến nơi đến chốn. Cuối cùng cám ơn tất cả vì chị và cả lớp đã học thực sự, không phải " ngoại giao " gì. Chúc cả nhà năm mới làm ăn phát đạt, hạnh phúc.
     
    duyanh_phucyeu thích.
  10. duyanh_

    duyanh_ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/1/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    Dạ vâng, e Duy Anh ( dì hay là x-men ) đây ạ.
    E xin thay mặt mợ Nam và Thím Đông (haha) cảm ơn tất cả những gì các chị đã nhận xét, làm e trẻ thêm 26 tuổi vì ko nhịn được cười, 2 ông anh kia mà đọc mấy trang vừa rồi chắc ko dám uống nước vì sợ sặc mất.
    Theo dõi topic từ mấy tháng trước nhưng giờ e mới cm được nên tiện đây e xin cảm ơn tất cả các anh chị đã học lớp của thầy Tùng từ trước đến nay, mấy anh em sẽ cố gắng dạy để xứng đáng với lời khen của các anh chị.
    Chúc mọi người đã có bằng sẽ lái xe an toàn trên từng km. Những ai chưa có bằng thì cố gắng học và vượt qua tâm lý bản thân, như vậy khi cầm bằng sẽ tự tin khi cầm vô-lăng.
    Happy new year ạ !!!
     
  11. cutekidsshop

    cutekidsshop www.cutekidsshop.com

    Tham gia:
    6/2/2009
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    hehe, thế là cả nhà vào điểm danh gần hết rùi. Hôm nào đi lấy bằng mọi người hẹn nhau làm bữa đập phá nữa nhỉ, hôm đấy Lan đừng có vướng bận gì, uống tẹt ga cho "Điệp" sợ nhé, hehe.
    Hôm thi xong về vui quá nên làm bài "phát biểu cảm tưởng" luôn, chị Trang là cô giáo có khác, chưa gì đã chấm điểm ngay rùi.
     
    duyanh_phucyeu thích.
  12. Hongtham

    Hongtham LÁ NƯƠNG - 0989166965

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    8,090
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    Chị à em bị mất bằng lái xe máy thì thi ntn và hồ sơ cần những gì và phí bao nhiêu ạ. Chị pm cho em nhé, cảm ơn chị.
     
    duyanh_phucyeu thích.
  13. phucyeu

    phucyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2006
    Bài viết:
    1,779
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    vụ Lan uống rượu có nghe anh nam ca tụng rồi, khi nào có bằng nhờ Lan cho anh nam sợ 1 lần ko dám có lần sau nữa nhé
     
    duyanh_ thích bài này.
  14. phucyeu

    phucyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2006
    Bài viết:
    1,779
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    em ơi lớp mới nhất và gần nhất là 15-1 này em nhé, 10-1 thì đưa hồ sơ cho chị hoặc chị qua lấy tks



    em ơi mất bằng xe máy thì ko nên phục hồi bởi vì chi phí làm mới rất rẻ còn chi phí phục hồi rất đắt mà thủ tục lại phức tạp em ah.
     
    duyanh_ thích bài này.
  15. booma

    booma Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    2,716
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    Bạn ui, 15-1 lớp mới bắt đầu à. Tuần trước tớ có đóng tiền cho bạn tại quán thánh ý. Bạn xếp giúp tớ lịch học sáng t2-4-6 nhé. Thanks. Còn lý thuyết thì có gì cứ báo tớ nhưgn chắc tớ ko tham gia được
     
  16. mẹ An Khang

    mẹ An Khang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,885
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    Èo... hôm nay mới vào điểm danh được đây. Em xin thông báo: là học viên khóa 26, lớp thầy Tùng, nhà gần bãi tập, có ai nhận ra em không nhỉ? Hôm trước đi thi về, bị trượt vỏ chuối đau quá, hôm nay mới tập tễnh vào điểm danh được ạ!
     
  17. bipbopbi

    bipbopbi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    Chắc chắn đây là em Hoài. Hôm trước về sớm quá. Trượt thì trượt cứ ở lại đập phá cho đỡ buồn chứ. Thôi phục thù lần sau có sao đâu. Lần sau thi sớm hơn rồi đỡ lo nhỉ. :D
     
  18. mẹ An Khang

    mẹ An Khang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,885
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    Chị nào đây ta? Em vào muộn nên chưa nhận mặt được chị nào cả.
     
  19. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    ke ke, anh nam bảo K27 thứ 7 thi chứng chỉ - cày h đến thứ 7 ko biết vớt được ko thầy Nam ơi!
     
  20. namchi78

    namchi78 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Đào tạo lái xe ô tô

    ko sao đâu mình có quyết là đc mà. Đừng tự tạo tâm lý cho mình làm j cứ để cho no thoải mái đi em
     

Chia sẻ trang này