Mỗi người đặt mục tiêu của bản thân theo thu nhập và thực tế chi tiêu nhà mình mà. Bạn đừng nản, tích tiểu thành đại, cố gắng lên
Nói thật mình thấy mấy mẹ có khoản nợ mua nhà là giỏi. Tức là các bạn có chút vốn và có nhà trong tương lai. Mn cố gắng trả hết nợ nhà là đời lại tươi sáng rồi
Mình rụt rè đặt mục tiêu cho bản thân là 200tr/năm 2017.... Hơi quá so với hiện tại một xíu vì hiện tại mình chỉ dư khoảng 10tr/tháng thôi.. Phải cày cuốc thêm để đạt mục tiêu rùi .. nhưng vậy mới có động lực để phấn đấu... mình thấy có mục tiêu rõ ràng mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.
E cũng đặt mục tiêu 2017 tk đc 200tr. 1 con. Nghe nói đọc viết trôi chảy thêm 1 ngoại ngữ nữa. Hi vọng mọi chuyện đều ổn. Cm cũng vậy nha ^^
Em chửa có gia đình nên chắc cũng dễ tiết kiệm hơn các mn. Mục tiêu năm sau của em là 100tr. Fighting
Thỉnh thoảng nông nổi bột phát định tiêu món gì là lại vào đây để kiềm chế bản thân, có ai giống tớ không
ui...chủ đề hay...hihi...mình xin 1 chân...mình đặt mục tiêu sẽ có 3 shop tại 3 thành phố nơi mình hay di chuyển...hihi...