Ngày chưa có con, mẹ cứ hỏi Ba nên đặt tên con là gì, Ba cười cười nói thích đặt tên tụi nó theo bộ ngọc! Trời ạ, nửa chữ bẻ ra làm ba làm bốn còn không biết, nói gì tới bộ ngọc, chắc coi phim Hồng Kông nhiều quá đó mà, cũng còn may là chưa đề nghị mấy cái tên kiểu như Quách Bum Bum hay Tạ Ình Ịch hay Hồng Kim Ngân Lượng gì đó ) Nói vậy thôi, chứ ý kiến của Ba cũng giúp Mẹ nghĩ ra hai cái tên đi cặp rất đẹp cho hai đứa, con gái là Sapphire, còn con trai là Ruby. Đó sẽ là tên thường gọi ở nhà, còn đi học thì sao nào? Ruby thì có thể đặt tên là Hồng Ngọc, à, hồi xưa ông nội có viết một truyện ngắn đăng báo Thời Mới thì phải là "Vết Thương Hồng Ngọc" trong đó nhân vật nữ tên là Hồng Ngọc. Kẹt cái Hồng Ngọc là tên con gái, không đặt cho Ruby được, với lại nhà Mẹ có một ông cậu ngoại cũng tên Ngọc, sợ phạm húy. Cái sự phạm húy khiến cho con cái rắc rối nhỉ, ở nước Tây nước U người ta lại thích lấy tên những người mình quý mến để đặt cho con mình đấy thì có sao? Ba kể hồi đó có một nữ độc giả hỏi Bernard Show cho phép mình lấy tên nhà văn đặt cho con chó của mình nữa đấy Vậy là Mẹ lại nghĩ ra cặp Gia Hân, Gia Bảo thật tuyệt, Mẹ thấy người ta hay đặt tên đó cho hai đứa con trai con gái lắm. Nhưng chưa kịp mừng thì phát hiện ra bà dì đã lấy hai cái tên đó đặt cho con của dì mất rồi! Với lại chắc gì ông Ba đã giỏi đến nỗi "canh" được một cặp như thế, nghe nói hồi xưa chơi cầu cơ thánh thần có phán Ba là "gái không" nữa kia Mẹ hì hục lên mạng, cả đêm sục sạo vào những website các kiểu để sưu tầm tên con nít. Ba lại nói con nít mai mốt nó cũng lớn, lỡ Mẹ hứng lên đặt tên con là Tiểu Tiểu chẳng hạn, mai mốt nó lớn lên, (giống Mẹ lúc mang thai con), người ta cũng hứng lên sửa tên con là Đại Đại thì sao, haha.... Ba nghĩ tới tên Quỳnh Anh là Ba và Mẹ đều thích, cái hồi chưa quen Mẹ, Ba có viết truyện ngắn "Khắc khoải phong linh" trong đó Ba có nhắc đến loại hoa Quỳnh Anh nở vàng như biết phát sáng trong đêm Đà Lạt thật lãng mạn. Thế là quyết định Quỳnh Anh. Ba lên mạng đăng ký tài khoản búa xua, từ forum, game online đến mail miết gì cũng Quỳnh Anh ráo trọi chỉ trừ cái domain Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh là chưa mua thôi. Nhưng gần tới ngày sinh nói chuyện với ông bà nội thì bà nội nói không được, tại bà nội cũng tên Anh Cái tên nó làm khổ thế! Ông nội nói như ông nội mà khỏe, chưa sinh đủ bốn đứa ông đã có đủ một bộ bốn cái tên "Tứ Phương" rồi! Thôi thì để đó, đi sinh cái đã, trong thời gian đó Mẹ vẫn tiếp tục đi tìm, nào là Bảo Trân, nào là Phương Linh... Ba nói có một bé Bảo Trân bị người ta bịt miệng ngạt thở chết nên không muốn lấy tên đó, còn Phương Linh thì OK, nhưng trước khi Sapphire ra đời thì bé chị họ đã lấy tên Linh làm giấy khai sinh luôn rồi, ặc... Ba đi uống cà phê với cậu Hiếu, cậu nói Ba thuộc mạng Kim, còn hai mẹ con mạng Hỏa, khó làm ăn đấy, cậu giỏi phong thủy mà. Nên đặt tên con làm sao đó cho nó dịu lại một chút! À, còn nguyên tắc này nữa chớ, tên con phải không được trúc trắc trục trặc lỡ mai mốt nó có đi làm với người nước ngoài cũng không khiến họ phải khó đọc, và nhất là không được có nghĩa gì đó không hay trong những ngôn ngữ khác, má ơi, Ba và Mẹ chỉ biết được mỗi tiếng Anh, thêm vài chữ tiếng Pháp là ngộp rồi, làm sao để tra cứu tên bé bằng tiếng Ả rập nữa chẳng hạn ( Hôm đi sinh cô hộ lý hỏi tên để viết giấy chứng sinh, Ba hoãn binh nói thôi để từ từ vậy, tạm thời gọi bé là bé con mẹ Bình vậy! Ông cậu gọi điện lên bệnh viện hỏi giờ sinh rồi phán con bé này nó dữ lắm đó, năm tháng ngày giờ sinh là tứ trụ tứ hành xung Tý Ngọ Mẹo Dậu giống vua Càn Long không chừng mai mốt nó phải từ đại ca trở lên! Bà nội tay xách nách mang từ Sài Gòn lên bệnh viện Đà Lạt thăm nghe vậy cười nói hay đặt tên nó là Nguyễn Đại Ca luôn ) Ông nội thì trầm trồ nó dễ thương dịu dàng vậy sao là đại ca được! Thôi tạm kêu con là Sapphire vậy, bác sĩ cứ là cưng quá trời ui Sapphire xinh quá, không biết bác sĩ có cười không nếu biết xém chút nữa bị ba mẹ đặt tên là Đại Ca nhỉ ) Tới ngày đầy tháng con, là ngày cuối cùng phải đặt tên để cúng ông bà tổ tiên, Mẹ và bà ngoại hý húi lựa chọn, Bảo Châu, Ngọc Phương...? Bà Ngoại nói hay lấy tên là Hoa Lan, Huệ gì đó, Ba thì bác thẳng luôn, nghe mấy cái tên đó quê một cục hà, tội nghiệp, bà ngoại là dân quê quanh năm trồng rau cỏ mà Tự nhiên Ba thốt lên hay đặt tên con là Triều An đi? (không biết có chút ảnh hưởng nào từ sư tổ Lâm Triều Anh của Cổ Mộ Phái không biết). Sao tự nhiên Ba thích cái tên Triều An cũng bằng với thích tên Quỳnh Anh vậy đó. Mẹ mở mắt tròn xoe, rồi gật đầu luôn... vừa kịp để bà ngoại thắp nhang để cúng cho con. Nhưng tên đầy đủ là gì? Ừa ha, Ba quên mất, thôi đặt luôn là Nguyễn Ngọc Triều An nhé. Mẹ gật đầu luôn, ông nội nãy giờ đứng nghe cũng cười đồng ý. Thế là Sapphire có tên chính thức là Nguyễn Ngọc Triều An, chỉ mấy phút trước khi "khóa sổ". Xong cái việc chọn tên cho Sapphire, mai mốt Ruby về nữa, không biết chuyện đặt tên cho con có ly kỳ kiếm hiệp như tên của chị hay không...
Hehe, Mẹ Bình viết hay quá ah. Chúc mừng bé Sapphire nha! Chúc con mau ăn chóng lớn nha. Nhớ lại ngày này năm ngoái thì nhóc của mình mới được 8 ngày tuổi thôi, còn bi giờ thì đã bò khắp nhà rồi. Hihi. Mời ghé thăm nhà bé nè: http://my.opera.com/hongtrangtran
Hôm nay Sapphire mới thôi nôi xong Vậy là sinh sau Jerry Chuột 8 ngày ha, mà Jerry Chuột là anh hay chị vậy?
Chuyện đặt tên cho Susu nhà em cũng nan giải và chưa có hồi kết thúc chị ơi vì em còn hơn 2 tháng nữa mới sinh và còn có thêm 1 tháng chờ đợi . Cụ thích tên cháu là Ngọc Anh (em k thích tên này), bà nội thì thích cháu là Nhật Minh (trùng fóc với tên cháu gái em), rồi có thầy xem bảo đặt tên cháu là Minh Yến (xem từ khi bố mẹ cháu còn đang học cấp 3 ý ah, bố mẹ cháu cũng k thích). Jờ đang lưỡng lự tên Kiều Ngọc Minh Châu - nhưng đã có Ngọc rùi lại còn có Châu nữa (em thích con gái tên có 4 chữ và đệm là Ngọc như nhà chị lắm ý)
@DaLi: Ùm, chọn được cái tên cho con trần ai khoai củ thiệt tình, nhưng nếu tự tìm ra được cái tên vừa ý thì sau này mới vui, và tự hào nữa
Jerry Chuột là boy bóy boy chính hiệu "con nai vàng" luôn đó, nhưng tại giống mẹ (mọi người nói vậy) nên hay bị nhầm là búp bê babie. hehe. Jerry Chuột có tên khai sinh là Trần Anh Quân. Vì bố là con út nên lót chữ ANH nghe cho "oai" 1 tí đó mà. hiihi
Nhà này có tên mẹ là Bình giống nhà mình. Nhưng nhà mình còn kỷ lục hơn là đến giờ con được gần 2 tháng rồi mà vẫn chưa quyết đặt tên con là gì. Bố mẹ định đặt là Bình An nhưng có người nói Bình An thì có khi lại ngược lại nên lại sợ con khổ huhu .
Mẹ Bình viet hay wa, ý tưởng ban đầu giống nhà mình............Con Trai tên Bùi Thanh Gia Bảo, con của bố Bùi Thanh Tường.......hihi Ngại ghê...tivi dọc thời sự thủ tướng Ôn Gia Bảo..con trai lại mánh mẹ.."tivi nó cư nói con..."
Giống nhà mình quá,. cũng băn khoăn suy nghĩ tên cho con mãi mà cũng đến khi sinh con rồi mới đặt tên con với tên mẹ ,ở nhà là BiBi -KhoaiBi nè còn tên là Thủy Anh-Thùy Anh,cả 2 luôn vì mỗi ng thích gọi 1 tên nhưng tên khai sinh là Thủy Anh.Cũng bao nhiều tên muốn đặt vì thích nhưng lại bị trùng tên vì nội ngoại nhà mình đông anh em quá,hiiiiii
À còn cái này, mình cũng cố tình chọn vần A cho con để sau này nó đứng đầu trong sổ, dễ được thầy cô quan tâm nữa
Chẳng bù cho mình ngày trước khi còn đang yêu,ông xã mình bảo sinh con gái đặt tên là Hằng Nhi,đệm tên mẹ,còn con trai thì chưa nghĩ ra.Thế mà đúng như vậy,mình sinh con gái đầu lòng,đúng như ý của bố nó.Bà ngoại đi làm giấy khai sinh cho cháu,người ta bảo đổi tên đi,tên là Hằng Nhi đanh đá lắm.Bây giờ Nhím (tên ở nhà) đã được 18 tháng rồi,công nhận cực kỳ đanh đá.Hì...hì
Hic đọc vụ đặt tên nhà chị ly kì quá. Nhà em thì từ khi yêu nhau 2 đứa đã thống nhất là sẽ lấy tên quê 2 đứa đặt cho con, em ở THủy Nguyên(Hải Phòng), còn xã em ở Vĩnh Linh (Quảng Trị). Thế nên khi sinh đứa đầu lòng là con gái nên đặt lun là Nguyễn Hoàng Thủy Linh mà ko tranh cãi gì nữa, mặc nhiên là như vậy (Nguyễn Hoàng là cho giống ba cháu ạ), còn tên ở nhà là Beam (cái tên này cũng ý nghĩa lắm ạ). Giờ em đang có bầu tập 2, đi siêu âm là con trai rùi ạ (đúng là ông trời cho bọn em được như ý) thế là cái tên Nguyễn Hoàng Vĩnh Nguyên đựoc đặt ra đầu tiên (vì đã được thống nhất từ trước rùi). Nhưng em có xem qua thì cái tên này ko được đẹp lắm, mà bà nội thì nói tên con trai mà dài quá, sau này làm giấy tờ j cũng khó. Hic thế nên em băn khoăn quá. Còn vụ tên ở nhà cũng chưa thống nhất được ạ, chị thì là Beam rùi nên em cũng muốn có cái tên ý nghĩa và vần vần với chị nữa, xã em thì bảo đặt là Bô đi nhưng nghe thô tục quá cơ. Các chị cho em xin cao kiến với ạ. Tks cả nhà
Tớ thích con trai tên là Kì Phong mai này có con trai sẽ đăt tên như thế Kì Phong- Ngọn cờ bay trong gió
Công nhận, tên là Nhi mà chả nữ nhi tẹo nào, không thua ai bao giờ, nhà mình đã có thử nghiệm rồi nè, hehehe
Tên con nhà bạn rất hay và có ý nghĩa. Mình rất thích đấy! Nick của con trai có thể là Bill,Big (sz!), Bob... cho cùng vần với chị, với lại sau này con có thể dùng nick đó như con mình là Miu chẳng hạn, để giao lưu với bạn bè nước ngoài chứ làm sao ng ta gọi tên ng Việt được. Best wishes,
Ai theo đạo phật thì có lẽ đều biết bây giờ có mốt vào chùa xin thầy đặt tên cho con. Nhà tui, bà chị sinh đứa con trai cũng dzô chùa xin thầy 3-4 cái tên rùi về nhà tự chọn. Bả phân vân không biết chọn tên nào vì tên nào cũng là tên tốt (thầy nói vậy) nên cứ thế viết vào giấy rùi tung lên chọn đại, trúng tên nào lấy tên đó.