Hôm qua, mình đi xem bói, cô bói ở phố Khâm Thiên nói tên con gái mình là Giang Tiên là không được khắc với năm sinh (2001). Cần phải đổi tên vì đặt tên phạm húy, mai sau sẽ khó lấy chồng, mà lấy thì con cái cũng khó. Cái khó sao mà đổi tên trong giấy khai sinh mà không đổi tên thì lo cho con sau này. Lúc đặt tên mình đẻ nó ra có được đặt đâu mà do bà nội cháu đặt, khó xử quá, nghe cô bói nói vậy mà mình lo. Khi đọc bài đặt tên con của 1 mẹ đăng trên diễn đàn mình cũng tâm sự với các bạn có cần thiết phải xem bói để xem tên con có phạm húy không, mặc dù tên hay nhưng phạm húy với trời, đất thì không được. Mình sắp sửa phải đi cũng đổi tên cho con đấy. Các mẹ này, mếu mẹ nào không tin thì thôi, còn tin thì thử hỏi xem tên con mình có bị phạm húy không đấy
Tin hay không tin Khó nói là tin hay không tin, nhưng khi đi xem cũng lo thật, nên đang phải chuẩn bị lễ đổi tên cho con đây. Looooo đấy
Theo mình thì đặt tên cho con khá quan trọng, vì sẽ gắn liền với bé suốt cả cuộc đời, nên bạn cẩn thận vẫn hơn.........
cháu mình cả tháng rồi mà vẫn chưa đặt được tên. hixx. định đặt tên Chi nhưng mà năm nay có vẻ rất nhiều cháu gái tên Chi thế nên đang định đổi thành Nhã Đình
Cháu họ mình tên Vương, giờ 24 tuổi rồi, vẫn thông minh, đẹp trai, học giỏi, có công việc tốt... Mình đi đến nhà thầy bói mấy lần cùng với bạn, hại bạn không được xem bói luôn vì thầy bói cứ thấy mình là không chịu xem, mà ai đi cùng cũng không xem nốt, không biết có sao không nhỉ?
Cháu họ mình tên Vương, giờ 24 tuổi rồi, vẫn thông minh, đẹp trai, học giỏi, có công việc tốt... Mình đi đến nhà thầy bói mấy lần cùng với bạn, hại bạn không được xem bói luôn vì thầy bói cứ thấy mình là không chịu xem (kỵ rơ hay sao ấy), mà ai đi cùng cũng không xem nốt, không biết có sao không nhỉ?