hii, nếu Bố nó quyết thích tên gì thì chắc mình cũng nghe. Mà cứ không có ý kiến gì, tùy mẹ mới khó chứ
Cứ tên thật mà gọi mẹ cháu ạ. Gọi tên ở nhà sau này khó sửa lắm. Gần nhà mình có mấy anh chị lớn trên 30t rồi, vẫn bị gọi là bi, cu, ề =))
hi, em cũng có mấy đứa cháu. Lớn rồi vẫn gọi tên ở nhà. Nhưng em cũng thấy lúc nhỏ gọi tên biệt danh đáng iu lắm. hi
hii, vậy à chị. Thế chắc là phải gọi song song cả 2 tên ạ. không đi học cô giáo gọi tên lại không biết ý
hihi e chưa ck chưa con mà thi thoảng thấy mọi người đặt tên cho e e cũng ngồi nghĩ vẩn vơ sau này đặt tên cho con ntn
cứ gọi theo tên thật bác bạn mình ở nhà tên kiểu đi học tên kiểu hôm đi đến nhà nó hỏi tên nó mà k ai biết mãi mới lần ra đc
chắc em cứ gọi con là Bee thôi. nhiều tên cũng đau cả đầu. Mà vừa gọi tên ở nhà, vừa gọi tên đi học. thế là ok phải không ạ. hii