Có mẹ nào như em không? Tháng nào cũng mất 2 ngày nghỉ làm, hôm nay xin nghỉ còn bị sếp mắng, đứng thời gian chạy deadline sắp hết. mà khổ nỗi lăn lên lăn xuống không làm ăn gì được. Tháng nào cũng vậy, nghỉ làm mất bao nhiêu tiền, lại còn bị mắng. Có chị em nào khổ như em không? Thuốc thì tháng uống giảm đau, tháng phải vào viện tiêm, mà chỉ đỡ lúc đấy, bao nhiêu tiền mà tháng nào cũng bị, em nản lắm rồi, có mẹ nào có mẹo chỉ em với
Bạn đi khám chưa? Đau tháng nào cũng vậy thì k ổn rồi phải tìm cách chữa thôi. Trước mình cũng bị đau nhưng vẫn chịu được có lần mệt quá cũng ngất với truyền nước 1 ngày.
Mình thì không bị thời gian dài và quá đau như bạn nhưng cũng kinh khủng mất nửa ngày đến 1 ngày. Nhà mình ko uống thuốc nên để tự hết nhưng từ hồi đi tập yoga mình thấy lúc bị nó cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Bạn thử tập thể dục đều đặn xem có thấy vậy ko và lại ko phải dùng thuốc, có thể bị tác dụng phụ.
Đi tập yoga đi chị, em cũng vậy nè, có mấy lần còn đau tới mức xém ngất trên đường đi luôn, sợ lắm. Nhưng mà tập yoga 1 thời gian xong em phát hiên ra tới ngày em khong bị đau nữa. Em lên mạng đọc thì mới biết yoga có nhiều động tác matxa bụng và tử cung, nên sẽ giúp tử cung mình được matxa. Tập đi chị, vừa khỏe mà tốt cho mình nữa. Còn không chị phải khám xem có bị lạc nội mạc tử cung không, em nghe nhiều người nói là đau quá do nội mạc tử cung bị lạc sót lại nên làm mình đau.