Xin chào các mẹ.em là thành viên mới,đăng ký nick xong là nhảy ngay vào đây hỏi han kinh nghiệm chăm con của các mẹ. Em đau đầu với nhóc nhà em lắm,lười ăn kinh khủng đã thế cho ăn cứ mím chặt mồm lại,ko tài nào mà đút cho ăn đc. em ấy 11 tháng rồi mà có 8,3kg thôi các mẹ ah,còi lắm. Các mẹ có kinh nghiệm nào truyền lại cho em với,nhìn con như vậy người làm mẹ xót ruột lắm ah. Em cảm ơn các mẹ nhiều
Con em ngày trước cũng gầy trơ xương nhưng dạo này chịu ăn uống lắm, mẹ xem tham khảo thử Hello Bacsi này xem https://hellobacsi.com/gia-dinh-va-thai-ky/bi-quyet-giup-be-tang-can/. Em thấy hiệu quả lắm đó
bé biếng ăn thì phải kiên nhẫn...lúc này ko ăn...1 lúc sau bé lại ăn đấy...mỗi lúc 1 ít....nói chung là phải kiên trì rèn đấy...
cho con ăn ít thôi nhưng chia làm nhiều bữa. mà 11 tháng 8,3 ký thì hơi nhẹ nhưng cũng không phải là còi. Đôi khi con không chịu ăn nên thấy hơi gầy thôi, giờ gần như không có chuyện con thiếu ăn đến nỗi suy dinh dưỡng đâu nên mẹ đừng lo. Đến tuổi con thích ăn rồi sẽ lại phổng phao lên thôi
mình cũng thấy nhiều m đến mệt với con nhỏ. Mỗi khi cho bé ăn là phải bế đi rong khắp xóm, k thì cho bé vừa chơi đồ chơi vừa ăn. bạn thử làm như thế xem có kết quả k nhé.